Cần lời khuyên

Sống với gia đình tại TPHCM, tôi không lo lắng về tiền bạc như các bạn cùng lứa, nhưng tôi vẫn thích đi làm thêm. Tôi từng làm nhiều việc, từ phục vụ, thâu ngân, gia sư, cho đến chủ một nhà sách nhỏ tự bỏ vốn, hướng dẫn viên, phiên dịch, và trợ lý ngắn hạn cho các chuyên gia nước ngoài. Vượt qua tự ti do yếu thế về ngoại hình không lý tưởng, tôi luôn năng động, vừa làm thêm, vừa tham gia hoạt động xã hội, và luôn là sinh viên đứng đầu khoa…

Ngày ấy, anh là giám đốc một công ty nhỏ, chỉ độ 20 nhân viên. Và tôi đã hoàn toàn thuyết phục anh bằng bộ hồ sơ xin việc nhiều kinh nghiệm và nhiều vòng phỏng vấn khắt khe để trúng tuyển vị trí trợ lý (mặc dù tôi là sinh viên năm hai). Chúng tôi phối hợp rất tốt trong công việc, anh luôn tạo điều kiện cho tôi làm bán thời gian để không ảnh hưởng đến học tập, và luôn truyền đạt cho tôi kiến thức chuyên ngành. Làm vài tháng, tôi mắc bệnh lao phổi, sợ ảnh hưởng đến đồng nghiệp, tôi trình bày với anh, nhưng anh hiểu và vẫn giữ tôi lại làm việc. Chúng tôi, đứng ở góc độ của mỗi người luôn tôn trọng và ngưỡng mộ nhau, … rồi dần chuyển sang thầm mến, thầm nhớ… Tôi cố xua đi những tình cảm đó khi chỉ mới nhen nhóm, bởi anh đã có người yêu bốn năm nay và được gia đình hai bên ủng hộ. Trước mặt anh, tôi luôn tỏ ra điềm tĩnh và thậm chí đôi lúc còn khéo né tránh khi nhận được sự quan tâm của anh. Không lâu sau đó, cả hai đã bộc bạch là có tình cảm với nhau. Tôi với anh đã trò chuyện rất lâu, vui vẻ và thẳng thắn quyết định dừng lại ở đó.


Vì bất đồng quan điểm, và nhất là cô bạn gái đòi hỏi vật chất, không xẻ chia cảm thông với sự nghiệp của anh (theo lời anh tâm sự), cô đã chủ động chia tay, còn anh cũng chẳng níu kéo. Thời gian sau, anh hay tìm tôi tâm sự, cả chuyện nghề lẫn chuyện đời, anh quan tâm tôi, tôi không khó để nhận ra từng cử chỉ, lời nói của anh đều có “lời muốn nói”. Bề ngoài tôi vẫn cứng rắn, nhưng trong lòng đầy hoang mang, lý trí không cho phép tôi nhận lời yêu anh, nhưng con tim thì … khó bảo quá. Sau nhiều suy xét, chúng tôi kể cho nhau nghe khuyết điểm của bản thân, những lỗi lầm trong quá khứ, chúng tôi quyết định đến với nhau, mặc dù đều biết con đường sẽ lắm chông gai.


Một thời gian sau, đồng nghiệp và bạn bè anh đều nhận ra chúng tôi yêu nhau, không như tôi tưởng là mọi người sẽ có thành kiến với chuyện “sếp và thư ký”, họ lịch sự và rất tế nhị, bản thân tôi cũng luôn gương mẫu và cầu tiến trong công việc. Ba và em gái anh dưới quê lên, anh dẫn tôi đi “ra mắt”, họ rất quý tôi và tôn trọng chuyện yêu đương của anh. Chúng tôi đã có những ngày tháng thật đẹp…
Nhưng cuộc sống đâu phẳng lặng. Công ty liên tục không có doanh thu, duy trì được là nhờ người bác anh ở Mỹ giúp đỡ. Anh phải chạy đầu này đầu kia để giảm phần gánh nặng cho bác vào mỗi kỳ lương nhân viên. Không nhìn thấy hướng phát triển, giờ đây trong anh chỉ đau đáu một ý nghĩ là trả hết số tiền trước khi bác chết. Ngoài công việc, chúng tôi hầu như không còn thời gian riêng tư, tôi hiểu và thương anh vô cùng. Tôi chưa bao giờ trách anh vì những phút nóng giận cộc cằn hay vì ít quan tâm chăm sóc, tôi chấp nhận bên cạnh sẻ chia, lấy niềm vui của anh làm niềm an ủi cho mình. Nhưng, thời gian gần đây, anh vô cùng thờ ơ. Anh nhạy cảm, hiểu tâm lý người khác, nhưng sao những nỗ lực vun đắp tình yêu của tôi anh không nhận ra, hay anh cố tình né tránh? anh không muốn tôi gắn cuộc đời với anh để chịu khổ? Trong đầu tôi luôn là những câu hỏi hoang mang như thế. Mỗi lúc rời công việc, đặc biệt vào cuối tuần là lúc tôi bị nỗi nhớ hành hạ. Tôi gọi điện, nhắn tin, hay đến nhà, anh đều tỏ ra không nồng nhiệt, thậm chí vào một sáng Chủ Nhật, tôi nhắn tin chúc anh nhân dịp đúng một năm yêu nhau, anh cũng không nhắn lại lời nào, để rồi cuối ngày gặp nhau trên mạng, thấy tôi treo  câu status “sad Sunday”, anh thờ ơ buông cho một câu “ăn cơm chưa? Buồn sao không đi chơi với bạn đi?”.


Từ khi yêu anh đến nay, tôi hầu như từ chối các cuộc shopping hay café với bạn bè. Và đến nay thì, tôi sợ gặp họ, nhỏ bạn thân nhất sẽ hỏi “sinh nhật ảnh tặng mày cái gì”, “14/2 năm nay mày với ảnh chắc có kế hoạch rồi ha”, “ ảnh hay chở mày đi ăn uống, chỉ tao vài chỗ đi” hay mấy câu trách cứ đại loại như “có người yêu mà giấu kỹ vậy”, rồi chị bạn vẫn thường quan tâm “em làm chỗ đó khá không? Công việc thế nào?”…Cứ thế, tôi sợ gặp họ, tôi sợ họ sẽ làm tôi lung lay mất…


Hơn một năm quen anh đến nay, gia đình tôi chưa biết anh ấy vì anh ít khi đến đón. Những người bạn thân, anh em họ của anh đều đã có gia đình, họ cũng khuyên anh nên lấy vợ để thăng bằng trong cuộc sống, để có trách nhiệm hơn, nhưng anh thường cho qua mỗi khi họ đề cập đến. Mặc dù trước đây, anh nhiều lần hỏi tôi muốn cưới khi nào, tôi mỉm cười và khẽ đùa “ai thèm em mà cưới”. Nay, tôi thực sự nghĩ đến vấn đề đó, bởi cả hai ban đầu đã xác định yêu nghiêm túc.


Với tâm lý như thế, mấy tháng nay tôi chẳng thể học hành hay làm việc tốt như xưa được, hàng đêm tôi ngập trong nước mắt khi nhớ về anh, luôn nặng đầu suy nghĩ tìm hướng cải thiện doanh thu, và tôi mong cho trời sáng, đến cty để được gặp anh…


Tôi đang đắn đo hai con đường: Một là tiếp tục vừa học vừa làm, chia sẻ và giúp đỡ anh đưa công ty đi lên, công ty có khá thì anh mới bớt nhọc; hai là nghỉ làm để tập trung học năm cuối. Con đường thứ nhất đầy chông gai, đòi hỏi tôi phải kiên cường hơn nữa, còn con đường thứ hai thì chắc tôi sẽ mất anh, vì hiện nay, sợi dây tình cảm còn sót lại duy nhất của chúng tôi có “mối nối” là công việc.

Hãy cho tôi một lời khuyên…
Chân thành cảm ơn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3151 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm