Trốn vợ đi 'ăn vụng'

ngoại tình từ lâu đã là một trong những hiểm hoạ lớn nhất đe doạ hạnh phúc gia đình. Các gia đình có thể hạnh phúc theo cách giống nhau nhưng lại bất hạnh theo những cách hoàn toàn khác nhau. Và cái kiểu bất hạnh vì người đàn ông trong gia đình đi ngoại tình cũng thật muôn màu muôn vẻ.

Phần lớn các ca tư vấn (trực tiếp hoặc qua điện thoại) về vấn đề hôn nhân gia đình tại Công ty tư vấn An Việt Sơn liên quan đến ngoại tình. Dù khách hàng tìm đến tư vấn trong tâm trạng hoảng loạn đau khổ hay với vẻ bình tĩnh đầy cố gắng cũng đều không giấu nổi sự uất ức, tuyệt vọng của mình.

Có người phụ nữ đến với trung tâm trong trạng thái rối bời đau khổ khi người chồng chị hằng tin tưởng và nhất mực yêu thương đột nhiên thú nhận anh đã làm cho một cô gái có thai. Chị phải đón nhận những cái tin ấy như thế nào khi nó làm sụp đổ hoàn toàn niềm tin, nền tảng hạnh phúc gia đình của họ?

Còn biết bao mối nghi ngờ làm hạnh phúc gia đình dần rạn nứt khi người vợ với sự nhạy cảm của mình cảm nhận sự khác biệt trong cách ứng xử của người chồng trong cư xử hàng ngày, sau chuyến đi công tác, hay những tin nhắn yêu thương và cả những cuộc điện thoại lạ lùng nếu các chị vô tình nghe được. Trong vô vàn những nghi ngờ ấy, mỗi sự nghi ngờ lại mang những vẻ mặt khác nhau.

Chỉ liên quan đến chiếc điện thoại thôi thì nào là tin nhắn, nào là những cuộc điện thoại mờ ám. Có những cuộc điện thoại phơi bày ngay sự phản bội của chồng nhưng cũng có những cuộc điện thoai “kỳ lạ” khi người đối thoại với chồng đang là “em”, khi thoáng thấy bóng người vợ thì người đối thoại chuyển thành “anh” hoặc “chú” và cuộc điện thoại được kết thúc theo những hướng đầy vẻ bình thường hay bằng một quyết định mang đầy tính công việc.

Mối tình của anh Hoàng và chị Thu nảy nở khi hai người còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. tình yêu giữa cặp “trai tài, gái sắc” được mọi người ngưỡng mộ.

Sau khi ra trường, chị về làm giáo viên của một trường tiểu học tại quận Hoàn Kiếm còn anh thì làm kỹ sư tại một công ty thuộc Bộ Xây dựng. tình yêu của họ nở rộ với một đám cưới khá linh đình.

Cuộc sống vợ chồng thời gian đầu diễn ra khá suôn sẻ do tình yêu, niềm hạnh phúc mới mẻ và chị lại là một người phụ nữ khéo léo và đảm đang. Mọi việc trong gia đình chị đều chăm chút đầy đủ với mong muốn là hậu phương vững chắc cho anh dành tâm sức phát triển sự nghiệp. Hai đứa con một trai một gái luôn là niềm hãnh diện của anh chị khi có ai đó khen chúng vừa ngoan ngoãn lại thông minh, học giỏi giống bố mẹ.

Thế nhưng, đời người không ai học hết được chữ ngờ. Con ngoan, vợ đẹp dường như là không đủ đối với anh Hoàng. Cái tin chồng có “bồ” như sét đánh ngang tai khiến chị vật vã vì đau đớn. Chị đau vì không thể tin nổi một người chồng gương mẫu như anh lại có thể làm việc tồi tệ như thế và đau đớn hơn là chị cảm thấy tổn thương, tự ái vì nghĩ rằng mình kém cỏi không giữ nổi chồng.

Chồng chị làm nghề xây dựng, thường xuyên phải vào Nam công tác và anh đã có một cô bồ nhí chỉ 18 tuổi. Cô gái là Việt kiều ở Canada, hai người thường xuyên "quan hệ" mỗi khi anh vào Nam công tác. Cô gái đến khách sạn ở với chồng chị như vợ chồng. Chị có lần bắt gặp trong điện thoại của anh ảnh của cô gái trong những tư thế rất lả lơi không mảnh vải trên người.

Thời gian đầu anh còn quan tâm đến gia đình, nhất là quan tâm đến con cái, nhưng càng về sau, anh càng lơ là. Nếu anh không đi công tác xa nhà thì anh cũng không bao giờ về nhà trước 22h, không ăn cơm ở nhà với vợ.

Không muốn gia đình ly tán nên chị đã nghe theo lời khuyên của bạn bè làm những việc của một người phụ nữ đảm đang, yêu và tin chồng: nói những lời dịu ngọt và chăm sóc chồng chu đáo. Chị đã trực tiếp trao đổi với cô gái qua email, chat để nói chuyện và cầu xin cô rời xa chồng mình nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Chuyện ngoại tình ngày nay không những muôn hình vạn trạng như thế mà còn ngày càng tinh vi, ngày càng khó phát hiện bởi họ vẫn đi lại đúng giờ quy định, không hề có biểu hiện đi ngang về tắt. Nhưng đằng sau vỏ bọc nghiêm chỉnh ấy là những "âm mưu" hoàn hảo của cuộc tình vụng trộm rất an toàn. Bởi với một số người đặc biệt là giới nhân viên, công chức giờ nghỉ trưa là thời gian lý tưởng cho những phút giây sống "ngoài chồng, ngoài vợ".

gia đình anh Tấn và chị Xuân là một ví dụ. Cưới nhau được 10 năm, anh chị có một cậu con trai lên 5 tuổi thông minh, bụ bẫm. Họ sống rất hạnh phúc, chăm lo cho nhau rất chu đáo. Chị Xuân thường khoe với bạn bè về khoản nghiêm túc và chuẩn mực của chồng mình trong giờ giấc cũng như sinh hoạt hàng ngày. Chị luôn tự hào vì đã quản lý được giờ giấc của chồng, đồng nghĩa với việc nắm được anh trong tay, chẳng có cô nào có cơ hội "chớp" được chồng chị cả.

Nếu như một ngày kia, chị không vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại của chồng để quên ở nhà thì chị sẽ luôn sống trong niềm tự hào đầy hạnh phúc của một người vợ biết cách "trói chồng". Tin nhắn có với nội dung rất âu yếm, pha chút nũng nịu, lại có cả giờ hẹn gặp nhau.

Nỗi uất nghẹn dâng lên trong lòng chị, chị quyết tâm phải truy hỏi cho đến cùng. Một ngày trôi qua sao thật dài, ngồi đợi chồng ở nhà mà như ngồi trên lò than mà kết quả dĩ nhiên chồng chị phủ nhận hoàn toàn và cho rằng đó là một tin nhắn nhầm. Tra hỏi mãi không khai, gào khóc thảm thiết cũng không làm lay chuyển được chồng, chị quyết tâm phải làm cho ra nhẽ.

Sau một thời gian âm thầm theo dõi, chị đã phát hiện ra cuộc tình vụng trộm hết sức khéo léo của anh. Anh Tấn đã "tận dụng" giờ nghỉ trưa của cơ quan để cặp kè với một cô đồng nghiệp đã có chồng và con gái 2 tuổi. Chồng chị và cô gái thường hẹn nhau cùng nhau đi ăn trưa. Sau đó họ vào các quán cà phê có ghế nằm nghỉ trưa hoặc tìm đến các nhà nghỉ. Đến giờ làm việc, chồng chị và tình nhân lại trở về cơ quan và làm đúng phận sự của mình.

Sau hàng loạt những buổi trưa bám sát theo chồng, chị đã bắt quả tang khi chồng đang cùng cô tình nhân “vui vẻ” trong một nhà nghỉ. Cố tỏ ra cứng rắn khi nhìn thấy chồng dắt người tình vào nhà nghỉ, đợi một lúc, chị bấm máy gọi điện cho chồng.

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng “tút” dài. Chị kiên nhẫn bấm lại một lần nữa, lần này trong hơi thở hổn hển, anh cuống cuồng nói rằng đang đi trên đường. Chị bảo anh hãy bấm còi xe cho chị nghe thì anh chẳng nói được câu nào và hẹn tối về gặp lại. Vừa tắt máy, cửa phòng của anh có tiếng gõ cửa và chị ập vào khi mà chồng chị và cô gái kia vẫn chưa mặc đầy đủ quần áo.

Chị Xuân thực sự choáng váng trước cuộc tình vụng trộm quá khéo của người chồng mà chị luôn tin là mẫu mực. Cay đắng hơn khi sự thật bị phơi bày, anh đã thú nhận với chị thời gian anh cặp bồ giờ cơm trưa cũng được gần 2 năm.

Ông Nguyễn An Chất, Giám đốc công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn cho rằng ngoại tình muôn thuở dễ nảy sinh với đàn ông hơn là với phụ nữ. Tại sao họ lại “tham” như vậy? Một phần do bản chất của mỗi người, một phần do tâm lý và các lý do khách quan đẩy họ đến việc “ăn vụng”. Phần lớn đàn ông ngoại tình vì ham của lạ. Chính vì thế, giữ họ lại bên vợ con phụ thuộc rất nhiều vào tình yêu và sự khéo léo của người vợ.

Trở lại trường hợp của chị Thu và anh Hoàng, rõ ràng chị đã phản ứng khéo. Vậy vấn đề ở đâu? Có phải chồng chị không phải chỉ ham của lạ mà đã thật sự thay lòng đổi dạ? Sau khi trao đổi với nhà tư vấn, chị đã nhận ra sai lầm của mình. Động cơ thúc đẩy chị dịu dàng đảm đang với chồng không phải là tình yêu, niềm mong mỏi thực sự kéo anh về bên gia đình mà là thái độ uất hận, sư tự ái đầy tổn thương của người phụ nữ muốn cố gắng duy trì hạnh phúc gia đình vì con cái, vì sợ điều tiếng, đánh giá của xã hội.

Chị đã không chăm sóc anh bằng tình yêu thực sự, bằng mong muốn gây dựng lại hạnh phúc gia đình. Chị cố tỏ ra tin và yêu chồng nhưng thâm tâm chị chưa thật sự tha thứ cho chồng, vẫn đầy oán trách, dằn vặt. Vì thế, việc làm của chị về hình thức có vẻ tốt nhưng nó lại gây phản cảm. Chị đợi chồng đến 11h đêm để cùng ăn cơm nhưng lại đón chồng với nét mặt không vui, không khí bữa ăn chờ chồng lại nặng nề. Chị nói lời yêu thương và tin tưởng nhưng ánh mắt lại chứa sự lạnh lùng. Chị ân ái với chồng trong một tâm thế gượng gạo.

Tất cả những điều đó, người chồng có thể cảm nhận được và phản ứng lại. Anh trở về nhà khi đã ăn no nhưng khi thấy người vợ ngồi đợi bên mâm cơm đã nguội tất yếu trong anh xuất hiện cảm giác hối lỗi. Cảm giác ấy có thể phát triển thành tình cảm tích cực nếu không có việc chị cau có, tra hỏi hoặc lầm lì trong bữa ăn làm anh vô thức nhận ra việc chờ cơm của vợ chỉ là một hành động có sắp đặt, một hành động đầy tính toán để buộc tội anh, hờn trách anh, thậm chí để hành hạ anh. Lập tức trong người đàn ông sẽ có phản ứng, đổ ngược lỗi lên đầu người vợ vì chị đã không giang tay đón nhận khi anh đã cảm thấy hối lỗi và làm việc để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tâm trạng này càng làm đẩy khoảng cách vợ chồng ra xa hơn với sự oán giận của mỗi người và càng khiến người đàn ông tìm đến với người phụ nữ sẵn sàng chấp nhận và dành cho họ tình cảm yêu thương thật lòng. tâm lý ấy của cả hai người tạo nên một bức tường ngăn cách giữa họ và chị thật khó có thể kéo anh trở lại với gia đình.

Ông Chất cũng nói thêm: “Người chồng có trở lại với gia đình như xưa hay không phụ thuộc rất nhiều vào người phụ nữ. Trước hết chính người phụ nữ cần nhìn lại mình xem mình đã thực sự tin yêu, quan tâm và chăm sóc chồng con chu đáo chưa? Là người giữ giữ lửa trong gia đình họ đã làm cho ngôi nhà ấm áp hay chưa? Nếu chưa, người phụ nữ cần khắc phục điểm này của mình trước. Đàn ông giống như những đứa trẻ luôn cần tình yêu thương. Họ luôn muốn trở về gia đình của mình trong một bầu không khí ấm áp vui vẻ, hạnh phúc. Đặc biệt là với những áp lực công việc và xã hội hiện nay. Nếu gia đình không là nơi họ cảm nhận được sự yêu thương ấm áp, tất yếu, họ sẽ tìm đến người phụ nữ có thể cho họ cảm giác này. Mặt khác, khi người đàn ông cảm nhận được rằng người vợ, người nắm giữ tổ ấm của họ, luôn luôn tin tưởng vào họ, tình cảm ấy có thể làm họ chùn bước trước những cám dỗ mà họ gặp phải vì chẳng ai "tham bát bỏ mâm". Đã có nhiều trường hợp người đàn ông thú nhận trong những lúc xa gia đình không phải không có những phút giây thấy xiêu lòng, nhưng hình ảnh người vợ đảm đang, dịu hiền cứ hiện rõ vậy là stop ngay”.

Chi Anh


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 6293 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm