Vợ đi ăn nem

“Anh làm thay đổi quan niệm về tình dục của em”, ôm chặt lấy Sơn, Linh thầm thì run rẩy. Trước khi lấy chồng, Linh có bạn trai từ thời sinh viên. Yêu là hết lòng, cô cũng không ân hận khi hai người vượt qua giới hạn. Những run rẩy đầu đời không để lại cho cô ấn tượng gì vì cả hai còn quá trẻ, cứ “truyền thống” mà làm, vài phút buông nhau ra Linh chẳng thấy có gì thú vị.

Rồi Linh lấy chồng, một người đàn ông “không chê vào đâu được”, như thiên hạ vẫn bàn luận. “Em có muốn nữa không” luôn luôn là câu hỏi của chồng cô trong những lần ân ái. Chồng Linh tự hào về khả năng có thể kéo dài đến hàng giờ trong chuyện “ấy” của mình. Tham gia bàn luận với mấy chị mấy bà cùng công ty, cô thấy chồng mình cũng “như ai” và có khi còn hơn thế nữa. Thật đáng hài lòng.

Mọi sự sẽ cứ trôi đều nếu cô không quen Sơn qua một lần làm việc. Biết Sơn thích mình nhưng Linh cứ lờ đi. Nhưng một lần vô tình đọc trộm tin nhắn của bạn gái Sơn trên điện thoại đã ám ảnh Linh mãi. “Nhớ” thì còn hiểu được chứ “thèm” thì lạ quá. Chỉ đến khi nằm bên Sơn lúc này cô mới hiểu được chuyện đó. Gặp Sơn, cô thấy mình như mới thật sự trở thành một người đàn bà với những khát khao, sôi sục. Gặp Sơn cô mới biết những nụ hôn ngây ngất, những ve vuốt nhẹ nhàng làm cô cảm thấy người mình sôi lên như có lửa. tình dục trước đây với Linh không mảy may hứng thú thì nay chỉ cần một câu nói cô đã cảm thấy run người ham muốn.

Sơn bước ra khỏi cuộc sống của Linh cũng nhẹ nhàng như khi anh đến. Không có anh, Linh lao vào vòng xoáy tìm kiếm cảm giác từ những người đàn ông khác. Những cảm giác mà chưa bao giờ cô nhận được từ chồng mình.

Không giống Linh, đi “cho” để tìm cảm giác, Vân lại đi “cho” để mong nhận được sự sẻ chia.

Lấy nhau đã 4 năm và có một con gái 3 tuổi nhưng Vinh, chồng Vân, vẫn không muốn bỏ tính “nghệ sĩ”. Chỉ cần một anh bạn chạy qua “mượn chồng em một lát” là Vân biết chồng mình đến sáng mới về. Một tuần, chồng Vân thường được “mượn” đến 5 hôm.

 

Khi còn yêu nhau, việc được đi lang thang cùng người yêu và bạn bè đến khuya làm Vân thấy vui vẻ. Ngồi ăn mấy con mực, chén rượu hoặc kéo nhau đi ăn lẩu đêm sao Vân thấy hay ho đến vậy, câu chuyện cứ râm ran như không bao giờ dứt. Nhưng từ khi cưới nhau và nhất là sau khi sinh, Vân thấy không còn ham thích nữa, cô muốn chồng ở nhà với mình và con, không còn tuổi để đi long nhong như trước nữa.

Nhưng Vinh lại không nghĩ vậy, anh vẫn muốn đi cùng bạn bè. Những cuộc vui khuya vẫn liên tục. Vân đã nói nhiều nhưng không thay đổi được. Ngồi không đợi chồng về thật vô vị, ngủ một mình thì không muốn, Vân lang thang lên mạng.

Và Huy như mở cánh cửa tâm hồn Vân một lần nữa. Anh nhẹ nhàng, hài hước và đầy tự tin. Cách nói chuyện cuốn hút của anh khiến Vân không ngần ngại khi nhận lời hẹn gặp. Vẫn giống như trên chat, Huy ngoài đời nhẹ nhàng lắng nghe những gì Vân nói. Cô cảm giác được chia sẻ, được líu ríu bên anh, được kể cho anh nghe những chuyện cỏn con, được cảm thấy mình nhỏ bé, trẻ trung và anh vững chãi bên cạnh. Càng trò chuyện với anh, Vân càng không muốn phải rời xa anh. Cô cảm thấy mình đã yêu. Lần thứ hai Vân hẹn gặp Huy ở khách sạn và chủ động ngã vào vòng tay anh.

Nhận thấy tình cảm của Vân, Huy muốn dừng lại nhưng cô tìm mọi cách níu giữ anh. Cô liên tục hẹn anh ở khách sạn và làm mọi cách lôi kéo anh “quan hệ” với mình. Trong ý nghĩ của mình, cô muốn dùng thể xác để níu kéo anh. Nhưng càng ngày Huy càng lẩn trách. Vân lang thang đến những quán café anh với cô từng ngồi, đứng hàng giờ nhìn anh làm việc ở công ty qua cửa kính trong vô vọng.

Theo chị Phùng Thị Hiên, Trưởng phòng tâm lý xã hội từ ngàn xưa đã nảy sinh vấn đề “ăn chả” và “ăn nem”. Trước đây vì nhiều lý do vấn đề này còn ít và vô cùng kín đáo. Trong xã hội hiện tại, vấn đề này ngày càng nóng và đa dạng.

Từ trước đến nay, việc chồng đi “ăn chả” ít bị lên án hơn chuyện “ăn nem” của người vợ và ít khi chuyện ăn nem của người phụ nữ lại do lỗi của người chồng. Thực ra, người đàn ông thường quá tự phụ mà không chịu nhìn nhận những sai lầm của mình.

Đàn ông nói chung luôn có những tự hào thái quá về khả năng tình dục của mình. Thực ra, không nhiều người chịu tìm hiểu một cách khoa học mà thường dựa vào các kinh nghiệm dân gian, truyền miệng nên không dễ mang lại một đời sống tình dục thỏa mãn cho người vợ. Quan niệm càng lâu càng khỏe, càng tốt là sai toét. Có những ông chồng “chưa đến chợ đã hết tiền” lại tự ti không dám đi tư vấn và điều trị kịp thời cũng làm cho người vợ luôn cảm thấy hẫng hụt. 90% các cuộc cãi vã bắt đầu từ cái giường và 90% làm lành cũng bắt đầu từ cái giường. Hiểu và hòa hợp được với vợ là điều quan trọng.

Tuy nhiên, tình dục không là yếu tố tiên quyết trong quan hệ vợ chồng. Việc thấu hiểu, chia sẻ với người vợ mới là điều quan trọng nhất. Người phụ nữ luôn muốn có một người đàn ông là chỗ dựa cho họ, dù họ có thành đạt, hấp dẫn đến đâu, họ vẫn cần một bờ vai chắn chắc để dựa vào. Người đàn ông có thể chịu áp lực công việc, cuộc sống hoặc tiếp nhận thông tin mà không cần chia sẻ, họ có thể tự gậm nhấm. Nhưng người phụ nữ luôn có nhu cầu trao đổi, chia sẻ những gì mình có, nếu không, họ sẽ nổ tung. Nếu chồng không chia sẻ với họ, họ phải tìm chỗ để trút và họ luôn không cảm nhận được những cạm bẫy đang chờ.

Để không mọc sừng trên đầu, các ông chồng hãy nhìn lại bản thân mình, chia sẻ và đồng cảm với vợ. Người phụ nữ bản chất là trong trắng, chỉ có đàn ông mới làm họ hoen ố mà thôi.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 8480 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm