Quý bà săn trai trẻ

Có không ít những phụ nữ trong nhiều năm chung sống không có cảm giác được thoả mãn, được cảm nhận “sức trẻ” của một người đàn ông. Chính sự thiếu thốn và mong muốn được bù đắp đó đã nảy sinh ham muốn tìm một người để đáp ứng nhu cầu của mình dù đó là mối quan hệ không chính thức.

“Hơn 15 tuổi thì bõ bèn gì, miễn thích nhau là được. Bây giờ đang có mốt cặp với những chàng kém tuổi, nên mày đừng can tao”, chị Mai thản nhiên nói với cô bạn thân.

50 tuổi, là một phụ nữ làm ăn kinh doanh năng động hoạt bát nên lúc nào trông chị cũng trẻ trung. Công việc làm ăn kiến chị phải đi nước ngoài nhiều vì vậy trên người chị từ đầu đến chân được trang bị toàn đồ “xịn”. Mấy cô nhân viên dưới quyền ao ước khi nào đến tuổi đó mà vẫn hồi xuân như vậy thì thích biết mấy.

Nhưng người ngoài nhìn vào đâu có thể biết được hết những nỗi niềm khó nói của chị. Nhìn chị đẹp đẽ và ngon lành như thế nhưng gia đình lại là lý do khiến chị phiền muộn. Lấy chồng sớm, anh hơn chị 14 tuổi, mười năm đầu chung sống là thời gian hạnh phúc và không phải phàn nàn gì bởi khi đó anh còn khỏe mạnh và sung sức.

Những năm tiếp theo khi chị đã ổn định về đường con cái và sự nghiệp ngày càng thăng tiến thì chị thấy chồng mình ngày càng tụt hậu. Người chồng trước đây mà chị tôn thờ không còn đáp ứng được những yêu cầu của cuộc sống ngày càng đòi hỏi cao. Chị tham gia làm kinh doanh để cùng chồng gánh vác việc gia đình.

Ngay cả khi bước sang đầu 5, những khao khát của chị về chuyện ấy vẫn tràn đầy. Nhưng thật bị kịch khi mà nhu cầu tình dục của chị càng cao thì sự đáp ứng của anh lại ngày một kém. Anh cố tình lảng tránh chuyện ái ân và họa hoằn lắm thì một tháng mới có 1 lần. Đôi khi cảm hứng của chị chưa kịp lên thì anh đã phải nghỉ vì kiệt sức.

Qua hội chị em làm ăn, chị quen Tùng, một người đàn ông 35 tuổi, đã lập gia đình và có hai con. Những lần đi chơi cả hội, Tùng liên tục bày tỏ sự quan tâm đến chị và không hiểu từ lúc nào 2 người đã gần gũi với nhau.

Dù cho lớn hơn Tùng đến hơn chục tuổi nhưng chị vẫn thấy vui vẻ và phấn kích khi được một chàng trai trẻ chăm sóc một cách tận tình. Thế rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chị yêu Tùng và những lúc bên nhau ở nhà nghỉ chị cảm thấy thật sự hạnh phúc và thỏa mãn, cái cảm giác mà chị đã không còn với ông chồng già.

Tùng là dân làm ăn "cò con" nên không thể nào sánh bằng bà chị bất cứ lúc nào cũng có thể "thét ra tiền" được. Thế cho nên trong chuyến phiêu lưu này Tùng chẳng mất gì mà lại còn đang được một "chị già" mê như điếu đổ.

Mỗi lần Tùng hay gặp khó khăn trong làm ăn, thỉnh thoảng lại vay chị vài triệu. Chiều lòng trai trẻ, chị đưa ngay, nếu chưa có đi vay tạm cho Tùng. Qua 8 tháng yêu nhau, số tiền mà anh chàng này nợ chị đã lên tới 37 triệu. Mỗi ngày Tùng càng bòn rút của chị nhiều hơn, chị như con thiêu thân lao vào yêu Tùng mà chẳng nề hà gì.

Về phần mình vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình bé nhỏ nên Tùng đã đặt ra một “cam kết” yêu cầu chị phải thực hiện, nếu không thì sẽ không thể tiếp tục. Gần đây Tùng giãn ra, ít gặp chị hơn, điện thoại không liên lạc được. Không chịu nổi, chị gọi điện đến nhà Tùng thì chỉ nhận được một thái độ thờ ơ và lạnh lùng. Đến lúc này chị mới hối hận vì mình đã sa chân vào một gã sở khanh.

Không chán chồng như chị Mai nhưng chị Xuân lại thiếu đi sự che chở của đàn ông khi đang ở giai đoạn "chín" nhất của người phụ nữ. Chia tay với cuộc hôn nhân vội vã khiến chị như trút được gánh nặng. Chị nhận nuôi cô con gái 10 tuổi.

39 tuổi, thành công trong sự nghiệp, tình duyên trắc trở. Từ khi rũ bỏ được người chồng tệ bạc đó dường như những cảm xúc yêu đương cũng trôi tuột theo. Sự thoải mái về đời sống vật chất khiến chị trẻ hơn so với tuổi, vì vậy mà rất nhiều nên nhiều chàng trai trẻ thường trêu ghẹo và tán tỉnh.

Chẳng hiểu từ lúc nào, chị lại có mong muốn gần gũi với những chàng trai trẻ và rồi chị đến với B., người con trai kém mình 12 tuổi dẫu biết rằng rồi cũng chẳng đi đến đâu.

Bình đã làm tươi mới những tình cảm lâu nay đã khô cằn trong trái tim chị. Yêu Bình chị thấy trẻ ra với những cảm xúc được dâng hiến được vỗ về, cưng chiều và nâng niu.

Dù biết mối quan hệ này chỉ là "yêu tạm" song, thiếu B. một ngày chị không "lồng lộn" lên. Cái cảm giác không có người chia sẻ và “gần gũi” khiến chị không còn suy nghĩ được gì khác. Dù cho chị nhận sự thiệt thòi nhưng chị vẫn tình nguyện bên cạnh anh chàng như hình với bóng.

Theo chị Phạm Thị Hiên, Trường phòng tâm lý của công ty tư vấn An Việt Sơn thì trước khi bắt đầu mối quan hệ, mỗi người đều xác định cho mình những nguy cơ có thể xảy ra và xem có thể chấp nhận không nếu chúng xảy đến.

Đối với cả hai người việc tạo lập một mối quan hệ ngoài luồng có thể ảnh hưởng đến uy tín của họ, có nguy cơ làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình hoặc sự nghiệp họ đã dầy công vun đắp.

Việc một người phụ nữ nhiều tuổi tìm kiếm một “người tình ít tuổi hơn mình chỉ để thoả mãn những mục đích cá nhân thì những cái mất về tiền bạc chưa là yếu tố đáng lo ngại bằng việc mất đi hình ảnh của bản thân trong con mắt của những đứa con. Đó là cái dấu ấn suốt đời còn dặt vặt mãi trong lòng các chị.

Với người nam, dẫu “con mắt” của xã hội nhìn họ không quá khắt khe như người phụ nữ. Mang lại cho các chị cảm giác yêu đương, thoả mãn, các chàng trai thường được các chị chiều chuộng và họ dễ dàng lợi dụng tình cảm ấy để vòi vĩnh.

Quan hệ tình dục là một phần của đời sống vợ chồng và nó cần được hiểu theo nghĩa rộng chứ không phải theo nghĩa đơn thuần là sự giao hợp. Theo đó, rất cần có sự bù đắp phần thiếu hụt bằng những lời lẽ của sự yêu thương, những cử chỉ âu yếm vuốt ve, sự chăm sóc nhau dịu dàng…có thể là không đủ, song, cuộc sống gia đình không thể thiếu đức hi sinh của người phụ nữ và sự hiểu, cảm thông, tế nhị của người chồng.

Chi Anh


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 7206 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm