Liệu tôi có đồng tính?

Tôi là một người bình thường như bao người khác. Tốt nghiệp đại học và đang làm trong một ngân hàng. Cuộc sống như thế coi như đã tốt rồi nếu tôi không gặp một người con trai, người đó là nam nhân viên của tôi, sống chung với tôi. Ban đầu tôi và người đó có quan hệ với nhau tôi nghĩ là bình thường chuyện quan hệ đồng giới thế là lần thứ 2, thứ 3 tiếp diễn người đó cũng chấp nhận quan hệ với tôi. Sau một thời gian tôi đem lòng yêu người con trai đó như người yêu của mình, chăm sóc giúp đỡ và nhớ nhung mỗi lần tôi đi công tác xa. Xin nói thêm trước đây tôi có ban gái yêu thương và chuẩn bị kết hôn  với nhau, chúng tôi rất yêu nhau và đã có quan hệ với nhau trước hôn nhân, mỗi lần quan hệ tôi đều có cảm giác với cô gái đó. khi quan hệ với người con trai đó tôi cũng cảm giác tương tự???? Và dần dần không còn nhớ nhung gì đến người con gái đó nữa. Xin nói thêm tôi chỉ quan hệ duy nhất với 1 người con trai đó mà thôi và chỉ có cảm giác với người đó. nhiều lúc tôi muốn thử với người con trai khác để xem cảm giác và con người thật của mình nhưng tôi lại không dám. Tôi không biết mình thế nào nữa. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, không có hướng giải quyết. Xin cho tôi giải pháp. Tôi chân thành cảm ơn
Đặng minh(hà nội)

đồng tính, quan hệ, cảm giác, yêu thương


Bạn đặng minh thân mến!
Theo những gì bạn nói trong thư thì bạn có xu hướng lưỡng tính chứ không phải là đồng tính bạn ạ, vì thực tế bạn đã quan hệ với cả bạn gái cả bạn trai và đều có cảm giác như nhau. Chỉ có điều hiện tại bạn đang sống  cùng người con trai nên phần nhớ nhung về người bạn gái đó có phần mờ nhạt đi. Nhưng trong thư bạn không nói rõ lần đầu bạn quan hệ với người con trai đó là  do yếu tố nào tác động nên chúng tôi càng không thể nói bạn là người đồng tính.
Để nói chính xác cảm nhận của bạn với cả hai giới nam- nữ như thế nào thì trước tiên bạn hãy sống tách người con trai đó ra đồng thời cũng mở rộng mối quan hệ với  cả những cô gái nữa. Lúc đó bạn sẽ biết chính xác nhất mình muốn gì và cần một người bạn thuộc giới nào. Như thế bạn sẽ sống thành thật với bản thân mình và thấy thỏa mái hơn.
Vấn đề cốt lõi bạn cần lưu ý là phải làm chủ chính bản thân mình, bạn cần nhìn nhận là mình đang có nhu cầu gì? Và tự đánh giá về giá trị cuộc sống đích thực mà mỗi người cần thực hiện, đó là tuân theo quy luật của tự nhiên, thích nghi với cuộc sống của tự nhiên và xã hội. Bạn đang trăn trở không có hướng giải quyết vì bạn đang sợ mình có bước đi không phù hợp với quuy luật của cuộc sống
Bạn nên bình tĩnh để một khoảng thời gian tĩnh trong tâm hồn bạn ,bạn sẽ tìm thấy sự thoải mái cần có. Chúc bạn mau chóng vượt qua những băn khoăn rắc ẩn trở lại với cuộc sống bạn đang mong đợi.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3643 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm