Tôi có bị ra rìa

Hai vợ chồng tôi sống bên nhau 6 năm, mọi sinh hoạt trong gia đình cách đối nhân xử thế với nội ngoại và bạn bè kể cả riêng tư giữa hai vợ chồng đều rất tâm đầu ý hợp, cùng nhau chia xẻ những vui buồn những sở thích trong mọi tình huống của cuộc sống

Từ ngày vợ tôi có tin vui được làm mẹ, cô ấy bỗng đổi khác hay thoái thác tôi nhiều điều mà trước đây chưa bao giờ như thế đặc biệt là tham gia các sinh hoạt tập thể như cùng bạn bè đi du lịch cuối tuần hoặc đến những chỗ vui nhộn đông người. Thậm chí cả chuyện chăn gối vợ chồng vợ tôi cũng không còn tham gia tích cực như trước nữa. Gặng hỏi vợ tôi chỉ có duy nhất một câu " em phải giữ cho con nó khỏe mạnh".

Những biểu hiện của vợ tôi làm tôi hẫng hụt, chạnh buồn. Tâm sự với một số các anh có kinh nghiệm, một số anh còn bảo " từ bây giờ vợ cậu yêu con hơn yêu cậu, khi sinh linh ra đời nhiều ông chồng đã bị ra rìa" đó sao?. Đây là quy luật cuộc sống của cộng đồng nhân loại hay chỉ riêng với phụ nữ ở việt nam? Nếu là tâm lý chung thì tôi phải làm gì để gia đình được hạnh phúc, giúp hai vợ chồng không bị xa cách? Thực sự tôi rất trăn trở về vấn đề này, chẳng lẽ khi có con thì người vợ bỏ mặc chồng, đời sống vợ chồng đổi thay? Tôi vẫn nghĩ khi có con hạnh phúc vợ chồng được nâng cao hơn, vợ chồng sẽ gần gũi nhau hơn.
Anh khôi ( hà nội)

Tôi có bị ra rìa, tâm lý, gia đình, bạn bè

Bạn anh khôi thân mến!
Khi người phụ nữ nhận biết mình có tin vui được làm mẹ tâm sinh lý đều có sự thay đổi niềm vui và nỗi lo đan xen nhau. Vợ bạn đang lo cho con của hai bạn khi sinh ra phải khỏe mạnh thông minh ..nên có biểu hiện như bạn đã thấy cả trong sinh hoạt và ứng xử. Vợ bạn đã thông điệp rõ với bạn rồi mà " em phải lo cho con nó khỏe mạnh". Câu nói đó của vợ bạn , bạn đừng lầm tưởng như vậy là bạn không được vợ quan tâm chăm sóc nữa hoặc vợ bạn chỉ yêu con mà cho bạn ra rìa. Thực ra vợ bạn lo cho con đồng nghĩa vợ bạn đang lo cho tương lai của bạn đấy. Không một phụ nữ nào có con lại quên chồng đâu, bạn đừng phải suy tư làm gì. Nếu bạn cứ trăn trở như vậy thì chính đây là một động lực gây ra khoảng cách giữa vợ chồng bạn. Thật nguuy hiểm phải không bạn?

Đúng là nhiều phụ nữ khi có con thường quá mệt mỏi và dồn hết sức lực tình cảm cho con nên phần nào hình như quên bẵng mất chồng. Nếu các ông chồng chỉ đứng ngoài và nhìn vợ phải vật lộn với đứa con với một đống công việc không tên trong gia đình nữa thì các ông chông mới thấy mình lạc lõng cô đơn. Còn nếu ngay từ đầu chồng luôn sát cánh bên vợ chia sẻ gánh nặng và nỗi lo của vợ thì lúc nào hai vợ chồng cũng gắn bó. Người vợ luôn thầm biết ơn và yêu thương chồng hơn. Một điều quan trọng hơn là lúc nào người vợ cũng thấy không thể thiếu chồng trong mội tình huống

Khi con lớn dần bạn nên duy trì tính lãng mạn giữa hai vợ chồng của thời kỳ còn son trẻ như đi dạo cùng nhau nhâm nhy ly cà phê quan tâm chăm sóc vợ khen ngợi vợ con nhiều hơn. Bạn chú ý về hình thức của vợ hãy nhìn vợ bằng ánh mắt ngưỡng mộ của bạn với cô gái một con vì gái một con trong mòn con mắt mà. Bạn tham khảo ý kiến trên và khéo vận dụng chẳng những bạn không bị ra rìa mà chính bạn tạo ra sợi dây tình cảm khiến vợ chồng bạn hạnh phúc hơn và tình yêu long lanh huyền ảo hơn

Chúc bạn và gia đình hạnh phúc


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2785 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm