Mẹ chồng quá tin thầy bói

Tôi xây dựng gia đình được 8 năm mới có tin vui được làm mẹ. Khỏi phải nói vợ chồng tôi, hai bên nội ngoại và bạn bè của chúng tôi vui mừng ra sao. Chồng tôi nâng niu tôi chăm sóc tôi rất chu đáo việc nhà tuy không có gì nặng nhọc nhưng anh đều tranh phần làm hết. Anh còn không cho tôi đi xe máy ngày nào cũng bố trí thời gian đưa đón tôi đi làm. Mẹ chồng tôi cũng chăm bẫm tôi rất kỹ, từ cấm tôi với tay cao, cúi gập người mỗi khi phải làm việc gì như vậy

Khi biết tôi sẽ sinh cháu trai, mẹ chồng tôi càng cẩn thận hơn, mua nhiều hoa quả đồ ăn bổ dưỡng bắt tôi ăn. Tôi không còn phải trăn trở điều gì.

Bỗng một hôm mẹ chồng tôi đi lạng sơn vê, mặt mày rầu rĩ, cả đêm bà thắp hương khấn vài trước bàn thờ bố chồng tôi rồi reo quẻ bằng hai đồng xu. Sáng sớm hôm sau bà như một người khác lạ, gọi hai vợ chồng tôi dậy sớm rồi bảo “ số mẹ không thể có cháu đích tôn được, con phải bỏ ngay cái thai đi không thì khi sinh cả nhà sẽ chết đột tử” vợ chồng tôi vô cùng bàng hoàng, tôi nằm vật ra, chồng tôi thì quát tháo ầm ĩ, chất vấn bà, bà khóc lóc thảm thiết rồi nói “ thầy bói bảo thế, mẹ đã thắp hương cả đêm qua cầu xin nhưng không được. Không còn cách nào khác nữa rồi”. Chồng tôi hỏi địa chỉ thầy bói, mẹ chồng tôi nhất quyết không nói, lấy cới nếu nói thì chỉ 100 ngày nữa bà sẽ chết, nhà cháy và biết bao tai họa khôn lường khác sẽ ập đến, bà vừa khóc lóc vừa kể lể như thế

vợ chồng tôi nhất quyết chống đối không tin lời nhảm nhí của gã thầy bói. Những ngày qua mẹ chồng tôi suốt ngày khóc lóc, không ăn không ngủ đi hết đền chùa này đến miếu mạo khác để cúng bái cầu xin. Mõi lần về bà lại nói cho vợ chồng tôi là cầu xin không được, sức khỏe của bà ngày một suy nhược tiều tụy. Tôi như đang bị dồn vào ngõ cụt không biết phải giải quyết tình huống quá nan giải này như thế nào nữa. Năm nay tôi đã 35 tuổi

Kim lan(bắc ninh)

mẹ chồng, thầy bói, vợ chồng, gia đình, mang bầu, buồn

Bạn Kim lan thân mến!

Điều đáng mừng là cả hai vợ chồng bạn đều có suy nghĩ thống nhất không chấp nhận sự nhảm nhí của gã thầy bói. Đây là yếu tố rất cơ bản để tìm ra giải pháp tích cực giữ lại đứa con trai mà hai vợ chồng bạn đã mong mỏi suốt 8 năm trời. Bạn cần bình tĩnh tỉnh táo không lo lắng để ít ảnh hưởng đến con bạn đang rất cần sự chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần khi cháu mới chỉ là thai nhi.bên cạnh bạn lúc này ngoài chồng bạn ra còn nhiều người thân hai bên nội ngoại chắc rất ít người đồng tình với mẹ chồng bạn đặt niềm tin vào lời nói của gã thầy bói xa lạ kia

Rất tiếc thư bạn không nói rõ cháu đã được mấy tháng nên chúng tôi không tham vấn cho bạn cụ thể được. Nếu ban mang bầu đã được từ 20 tuần tuổi trở lên sẽ có nhiều giải pháp để bà mẹ chồng bạn dễ yên lòng, vì ở thời điểm này của thai nhi những cơ sở y tế có trách nhiệm dù bạn có muốn giải quyết họ cũng từ chối

vợ chồng bạn không nên to tiếng với bà, vì thực ra lúc này bà cũng đang đau buồn lắm, bà không hề muốn mất đứa cháu đích tôn mà chỉ vì nhận thức non kém hiểu biết nông cạn lạc hậu quá tin vào những điều mê tín dị đoan mà biểu lộ như vậy. vợ chồng bạn rất cần sự cảm thông với bà thật nhiều. Từ sự cảm thông như vậy chắc chắn ứng xử của vợ chồng bạn với mẹ sẽ nhẹ nhàng thương yêu khiến bà dễ nhận ra những điều đúng đắn bà sẽ tự bác bỏ thông tin bậy bạ của gã thầy bói nào đấy chuyển sang tin ở nền khoa học rồi ủng hộ vợ chồng bạn

Hai vợ chồng bạn cũng nên tìm một vài người hiểu biết trong họ hàng hay người thân của bà để hỗ trợ mình, có nhiều giải pháp của những người này để bà đổi hướng từ quá tin thày bói sang tìm được biện pháp tích cực, có thể đi xem một vài thấy bói khác “nhờ: họ nói tốt ca ngợi đứa cháu đích tôn sau này sẽ làm cho bà và gia đình nhiều điều lành hoặc giải đứa cháu nó rất quý bà, nó sẽ hay ăn chóng lớn, có nó bà sẽ sống lâu, nó sẽ rất hợp với bà, lớn lên nó là người chăm sóc phụng dưỡng bà tốt nhất.....

Bạn tham khảo gợi ý trên để hoàn thiện giải pháp

Chúc bạn mau chóng vượt qua cơn sóng gió này, gia đình bạn trở lại yên bình, sinh cháu trai khỏe mạnh kháu khỉnh

 


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 2931 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm