Nghi ngờ tình cảm của chồng

Em năm nay 26 tuổi là một nhân viên kế toán đã có chồng và một cậu con trai 1 tuổi kháu khỉnh. Chồng em làm công nhân xây dựng, anh ấy hơn em 12 tuổi. chúng em quen nhau và yêu nhau 3 năm thì cưới. Trước hôn nhân 6 tháng chúng em đã có quan hệ với nhau và em có thai. Ngày cưới gia đình rất vui vì sắp có cháu đích tôn. Em về làm dâu trong sự yêu thương của gia đình nhà chồng. Nhưng em lại thấy tình cảm của chồng có phần giảm sút. Anh luôn hời hợt với em, “ chuyện ấy” chỉ đến khi anh có men rượu trong người. Em rất buồn và tủi thân, em luôn nghĩ anh ấy không còn yêu mình. đã nhiều lần em hỏi anh ấy có còn yêu em không thì anh luôn trả lời anh rất yêu em. Có những lần say anh ghì chặt em vào lòng và nói anh rất yêu emm em đã rất cảm động. Nhưng khi tỉnh em lại thấy anh hời hợt với em, có những lúc em chỉ muốn được nói chuyện riêng với ạnh thì anh lại lảng tránh em, anh không muốn nói chuyện cùng em. Vì thế mà em luôn sống trong cảm giác buồn chán. Em nghĩ không biết có phải em dễ dàng trao cho anh “ cái ngàn vàng” trước hôn nhân nên bây giờ anh coi thường em hay là anh có người đàn bà khác bên ngoài?em cảm thấy ức chế và có lúc em đã nghĩ đến việc chia tay cho dù em vẫn còn rất yêu anh và cũng rất thương con. Bây giờ em phải làm sao đây công việc đã làm em rất căng thẳng rồi. Cứ thế này có lẽ em không còn thiết sống nữa hãy cho em một lời khuyên

Bình minh(lào cai)

Bạn bình minh thân mến!

Tôi hiểu những cảm giác mà bạn đang trải qua, anh hơn bạn 12 tuổi là hơn bạn một khoảng cách lớn nếu không biết dung hòa được mối quan hệ và tâm sinh lý. Cũng có khả năng anh ấy là người rất ít nói ít bộc lộ những tình cảm bằng lời mà khi có rượu anh mới thật sự giãi bày hết tất cả. Bạn đừng vội nghĩ đến chuyện ly hôn vì sự việc đâu đã đến mức đó và hai bạn vẫn còn một đứa con và chính bạn cũng còn rất yêu anh ấy

Bạn thử tìm hiểu xem tại sao anh chỉ thích “ chuyện ấy” khi có men rượu vậy thì chồng bạn có phải là người cần đến rượu để biểu lộ tình cảm không, trong cuộc sống thường ngày anh ta là người như thế nào. Những lần bạn chủ động gợi chuyện mà anh vẫn lảng tránh thì bạn hãy đề nghị anh nói rõ lí do tại sao như vậy. Với sự nghiêm túc trên tinh thần có tính xây dựng chồng bạn không thể từ chối.

Chuyện quan hệ trước ngày cưới là sự tự nguyện của cả hai người. Bnaj có dễ dãi hay không thì việc anh đã chọn bạn để kết hôn thì bạn cũng thấy anh đánh giá bạn như thế nào. Bạn hãy bình tĩnh để chia sẻ với chồng nhiều hơn, xem công việc của anh có căng thẳng lắm không, tạo một sợi dây liên lạc giữa hai vợ chồng để xóa đi khoảng cách chênh lệc về tuổi tác và bạn phải thể hiện là mình luôn hiểu những điều mà chồng bạn mong muốn. Chúc bạn hạnh phúc


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3329 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm