Mẹ và bé - Tâm sự của bố

O - Mẹ về với bố khi đã có con. Đám cưới của bố mẹ là kết quả của một thời gian dài thuyết phục và chứng tỏ tình yêu của bố với mẹ; bởi mẹ luôn mặc cảm về cuộc hôn nhân sai lầm trước đó.

Hiểu vậy nên bố rất yêu mẹ và yêu cả con nữa, dù người ta vẫn xì xầm “tò vò mà nuôi con nhện”, “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”.

Không hiểu có phải như người ta thường nói, những đứa trẻ có vấn đề về tình cảm gia đình thường hay già trước tuổi, nên con sớm tỏ ra chín chắn, trưởng thành hơn những đứa bạn cùng tuổi; dù lúc về với bố, con chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra. Theo thời gian, con cũng hiểu mọi chuyện, nhất là khi hai đứa em lần lượt ra đời; khi bên nội hắt hủi con. Nhưng bố tin cách cư xử của mình không khiến con nhận ra sự khác biệt nào. Có lẽ hiểu được tình cảm của bố nên con luôn tỏ ra là một đứa con ngoan, hiếu thảo. Con rất thương hai em và dù không được bên nội yêu chiều  nhưng con vẫn tôn kính, lễ phép với ông bà. Bố đã cố hết sức để xóa tan những mặc cảm, hoài nghi trong con về tình cảm của một người cha dượng. Chắc bố đã thành công khi con luôn khắng khít với bố; thậm chí trong nhiều chuyện con luôn nhờ đến bố chứ không phải mẹ. Điều đó làm bố thấy vui khi những sai lầm của người lớn không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con.

 

Thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày nào con còn bi bô tập gọi bố, giờ chỉ còn vài ngày nữa con lên xe hoa về nhà chồng. Lẽ ra con phải vui khi tìm tình yêu đích thực của mình; chứ sao lại rúc đầu vào vai bố khóc rưng rức báo tin người yêu con hỏi cưới? Con bảo con buồn vì không muốn sống xa bố mẹ và các em. Nhưng quy luật cuộc sống là vậy con ạ. Con gái lớn phải theo chồng cũng như bố mẹ rồi sẽ già đi, đến một lúc nào đó cũng phải xa các con, đâu thể ở bên các con mãi được.

Mạnh mẽ lên con nhé, cuộc đời không phải là một dòng sông phẳng lặng mà là biển đời với những cơn sóng dữ sẵn sàng trào dâng bất cứ lúc nào. Phải mạnh mẽ để không bị “nhấn chìm” trong những lần “biển động” để hướng tới những điều tốt đẹp ở tương lai. Ở đâu, lúc nào bố mẹ cũng dõi theo bước đường con đi để sẵn sàng ở bên khi con cần. Cầu mong con gái luôn hạnh phúc; bố mẹ rất yêu con, con gái ạ!

Hoàng Duy

 


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 1320 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm