Những cô nàng ngu ngơ về 'chuyện ấy'

Yên tâm và tin tưởng cô vợ trẻ, 2 tháng sau chồng Yến mới ngã ngửa khi nghe tin vợ đã có bầu 5 tuần. Khi chồng hỏi: “Em tránh thai thế nào?”, Yến vô tư đáp: “Thì sau mỗi lần, em vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng diệt khuẩn. Vi trùng còn chết nữa là mấy con tinh trùng của anh".

vợ chồng trẻ Yến-Hòa mới lấy nhau vì muốn làm ăn để sung túc hơn nên hai người nhất trí sẽ kế hoạch sang năm sau mới có con. Tuy nhiên, Yến nhất định không chịu uống thuốc tránh thai vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và gây vô sinh, còn Hòa thì kiên quyết không chịu dùng bao cao su. Chẳng ai chịu ai, nhưng cuối cùng nghe phong thanh ở đâu Yến hồ hởi về nói với chồng: “Em đã có cách”.

Nhưng chuyện tránh thai để cho Yến lo lại trở thành chuyện sét đánh ngang tai Hòa. Cái thai đã được 5 tuần tuổi mà Yến vẫn chắc mẩm mình không bị dính bầu. Hòa chẳng biết nên cười hay mếu khi nghe cô vô tư đáp: "Sau mỗi lần quan hệ, em vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng diệt khuẩn. Vi trùng còn chết nữa là mấy con tinh trùng của anh”.

chuyện ấy, ngu ngơ, tránh thai, thuốc tránh thai, dính bầu, tinh trùng

Lo sợ bà mẹ bất đắc dĩ này còn có thể gây ra nhiều chuyện “khủng khiếp” nhất là khi đang mang bầu, chồng Yến mất một buổi cùng cô đi hiệu sách để cung cấp kiến thức cơ bản cho vợ.

Không chỉ mình Yến chẳng tỏ thông những kiến thức về giới tính mà ngay cả những cô gái trẻ, tiếp cận nhiều thông tin cũng mù mờ về chuyện ấy.

Ngồi tán dóc trong quán cà phê, giữa tiếng nhạc êm dịu vào một buổi chiều cuối tuần, Linh khiến bạn bè suýt xỉu tại chỗ khi nàng chớp đôi mắt ngây thơ, ngơ ngác kết luận: "Mới quan hệ một vài lần, không có thai được đâu".

20 tuổi, đang là nhân viên bán hàng cho một showroom di động, Linh luôn tự hào mình là một 8X trẻ trung, năng động. Cứ hỏi Linh quán cà phê nào ngon, hiệu phở nào nổi tiếng, shop thời trang nào nhiều hàng độc, cô thuộc vanh vách kể không sai bất kỳ một địa chỉ nào.

Cũng chat, vào blog trong thời gian rảnh rỗi, nói trôi chảy cả tiếng Anh và tiếng Nhật, ăn mặc cá tính, mấy ai ngờ, kiến thức giới tính của Linh gần bằng con số 0. Linh cũng đôi lần lân la hỏi mẹ “chuyện ấy” nhưng bà gạt đi bảo: “Khi nào lấy chồng tìm hiểu cũng chưa muộn con ạ”. Thỉnh thoảng, có thắc mắc này nọ, muốn hỏi nhưng cô lại xấu hổ nên thôi.

Lâu dần thành quen, có lên mạng hay thấy bài báo nào viết về giới tính, Linh chặc lưỡi: “Để đọc sau”. Thế nên, càng ngày cô càng lơ mơ. Sau những tiếng cười của tụi bạn, Linh ngượng ngùng bảo chữa: "Đúng thế còn gì, như chú dì tớ ấy, ngày nào cũng ngủ cùng nhau nên mới có em tớ chứ". Đến lúc này, cả đám bạn Linh không thể nào nhịn được cười.

Thoạt nghe, cứ ngỡ Linh đang giả nai bởi sách báo cả internet đề cập đến vấn đề này, đâu có thiếu. Nhưng, thấy mặt Linh nghệt ra, lũ bạn mới tin là cô không biết thật. Với kiến thức tự học, mấy cô bạn chụm đầu xì xầm tư vấn cho Linh một buổi. Nói có sách, mách có chứng, một cô còn lôi trong túi ra cuốn tạp chí về phụ nữ đặt lên bàn chỉ trỏ. Sau khi được giảng giải hết nước, hết cái, đầy tính thuyết phục về cơ chế thụ thai, về trứng của con gái, rồi tinh trùng của con trai, Linh gật gù “à à, ừ ừ”, một hồi mới thở phào nhẹ nhõm “Thế mà mình cứ tưởng”.

Thực ra, Linh bị bạn bè cười thế này, lỗi tất cả là do vợ chồng ông anh trai quý hoá. Chẳng là, mấy tháng trước nhà Linh có con dâu mới. Bố mẹ cô mừng ra mặt, lập tức hạ chỉ thị cho vợ chồng ông anh “Nhanh nhanh cho ông bà có cháu bế”. Khổ nỗi anh Linh đang là sĩ quan quân đội, lại công tác tận hải đảo xa xôi. Cưới xong, dăm ba ngày nghỉ ngơi, thăm hỏi họ hàng lại hớt hải, ba chân bốn cẳng lên đường làm nhiệm vụ, để lại trong nhà cô vợ trẻ và niềm mong ngóng cháu nội của mẹ Linh.

Đôi lần sốt ruột, mẹ Linh hỏi nhỏ chị dâu: "Con đã có gì chưa?". Chị lại thẹn thùng, ngượng nghịu: "Bọn con mới gần nhau một vài lần, sao có em bé được hả mẹ".

Tình cờ đi qua phòng chị dâu, loáng thoáng nghe lỏm chuyện giữa mẹ với chị, cộng thêm sự mập mờ sẵn có trước đây về giới tính, nên hôm nay, Linh đề xuất ra một kết luận “vĩ đại” đến như vậy. Cô nàng hí hửng, phen này tụi bạn cứ gọi là phục sát đất, chỉ có nước bái Linh làm sư phụ. Ai dè, cô lại trúng ngay vố “quê một cục”, mặt dừ dừ đỏ như gấc chín.

Lớn hơn Linh ba tuổi, lại mới lấy chồng, nhưng hạnh phúc với Nhung thật là “thê thảm”. Sự thê thảm này bắt nguồn từ đêm động phòng hoa trúc của đôi bạn trẻ.

Lấy chồng cùng tuổi, trong lần quan hệ đầu, anh chồng cứ một mình hành xử, chả để ý gì đến cảm xúc của cô vợ trẻ. Chưa kịp “sướng” vì lên đến “đỉnh”, anh chồng đã bị Nhung hất phăng xuống nền nhà.

Lồm cồm bò dậy, anh thấy Nhung nước mắt ngắn dài, van xin rối rít “Tha cho em vì đau lắm”. Đến nước này anh chồng chỉ còn biết cười méo mó.

Hôm sau, cứ nghĩ đến "chuyện ấy" với chồng là Nhung sợ hãi. Nỗi ám ảnh đêm đầu tiên khiến cô không còn hứng thú gì, thậm chí muốn trốn chạy.

Anh chồng thấy cô vợ trẻ khủng hoảng thế thì cũng an ủi: “Vài lần sau là ổn thôi, em à”. Tin lời chồng, Nhung bớt phần kinh hãi nhưng lần hai rồi lần ba với Nhung, quan hệ vợ chồng chẳng khá hơn được chút nào. Đến đêm thứ tư, chịu không nổi, Nhung xin phép về nhà mình ngủ, anh chồng bị “bỏ đói” vừa bực vừa buồn cười mà không biết giúp vợ bằng cách nào.

"Ngày nay, có không ít cô nàng giỏi giang, xinh đẹp nhưng lại mù mờ về giới tính. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, cuộc sống cũng như hạnh phúc gia đình của chính bản thân các bạn gái. Chúng tôi đã giải đáp cho rất nhiều bạn trẻ về vấn đề sức khoẻ sinh sản và giới tính. Trong số đó, nhiều bạn trẻ thiếu kiến thức cơ bản hay nắm rất mơ hồ thậm chí không biết chút gì về sức khoẻ sinh sản tình dục như quan hệ một lần không thể có thai, nhảy mạnh để thai tụt ra ngoài…dẫn đến nhiều hậu quả có thai ngoài ý muốn, bệnh lây qua đường tình dục và đặc biệt không có kiến thức để bảo vệ mình.

Điều này xuất phát từ việc các bạn trẻ chưa được trang bị kiến thức đầy đủ ngay từ đầu. Hành trang tốt nhất cho các cô gái, những người dễ chịu hậu quả từ việc mang thai ngoài ý muốn hay bị lạm dụng tình dục, hãy tự trang bị kiến thức cho bản thân mình qua sách vở, báo đài. Nếu có điều gì băn khoăn, thắc mắc đừng ngại chia sẻ với những người lớn tuổi có kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, vai trò của nhà trường đặc biệt là gia đình rất cần thiết trong việc định hướng kiến thức cho các em về vấn đề này. Cũng có thể các bạn nên tìm đến sự trợ giúp của một trung tâm tư vấn khi bạn có những boăn khoăn khó nói”, chuyên gia tư vấn sức khoẻ giới tính công ty An Việt Sơn, đường dây nóng 1900 58 58 86 đưa ra ý kiến.

Ngọc Minh


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 4134 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm