Em hiện đang là 21 tuổi, sinh viên năm thứ 3 của trường ĐHBK, Năm 12 em có thích  một người, người đó nhỏ hơn em hai tuổi và học dưới em một lớp. Vào kỳ hè bạn em  thường xuống nội thành đi học ôn
 Đến cuối năm 12 em xuống nội thành để ôn  thi đại học, còn người ấy thì học hè để sau ngày học cho tốt. Thế là mùa thi đại  học cũng đến đối với em, trước khi đi thi em có nói một câu với người đó:"Nếu  anh thi không đỗ thì anh không dám gặp lại em đau" Thế là em thi hai trường đại  học(BKTPHCM và ĐHYH) đỗ cả hai em chọn trường ĐHBKTPHCM
 Sau một năm xa  cách giờ cũng đến người đó cũng thi hai trường ở TPHCM nhưng kết quả cuối cùng  thì chỉ có gần đỗ thôi, lúc đó em rất lo sợ, em sợ câu nói(hè năm trước)của em  năm trước sẽ làm chúng em xa cách nhau, Em đã đi mua hồ sơ xét nguyện vọng hai ở  TPHCM nhờ cậu của người ấy là bạn của em đã gởi về để người đó làm hồ sơ vào  nhập học, cuối cùng người đó cũng được vào đại học ở TPHCM nhưng khi em gặp  người đó thì người ấy đã lờ em đi. Sau đó người ấy đã nói là em đã có người yêu  từ năm lớp 7 và xem em như là anh trai, lúc đó em không biết gì cả, chỉ biết  ngồi buồn muốn khóc nhưng mà là con trai thì thà đỗ máu chứ không đỗ lệ. Em đã  khuyên người đó mọi cách nhưng người đó nói là "anh hãy quên em đi", nhưng đối  với em thì không cách nào quên được người đó. Em đã tìm mọi cách để quên người  đó nhưng càng muốn quên em lại càng thấy nhớ và hối hận vì sao năm xưa lại nói  như vậy.
 Vậy có cách nào để người đó có thể trở lại như trước kia không ?  giúp em với
 Chân thành cảm ơn
NTN <ThanhNghiaC.....@yahoo.com.vn>







