Em và cô ấy quen nhau đã hơn 1 năm, cô ấy hơn em 7 tuổi.Giữa chúng e có 1 khoảng cách ngày càng lớn hơn. Đỉnh điểm là 3 tuần trước, đã xảy ra 1 hiểu lầm: em viết blog nói về những tật xấu của cô ấy, mong cô ấy sửa chữa. nhưng cô ấy lại cho rằng e nghĩ cô ấy là 1 người con gái hư hỏng, (e hoàn toàn ko có ý đó) và đòi chia tay sau 1 tuần căng thẳng, e viết blog bày tỏ tâm trạng nhớ nhung, yêu đương...mà cô ấy ko đáp lại. Rồi đột nhiên hôm nay, cô ấy gửi cho em một email, dùng những từ mang tính chia cắt. Mặc dù e rất yêu cô ấy, nhưng vì quá mệt mỏi, em ko muốn níu kéo cô ấy nữa, nên đã đồng ý. Sau đó, cô ấy nói cô ấy đã cho e cơ hội, đó là cơ hội à ? Em ko hiểu nữa, và bây giờ em cũng ko biết làm gì, mặc dù e rất yêu cô ấy. Vì hơn kém nhau 7 tuổi, nên có nhiều khó khăn, lại ở xa nhau, nên em rất mệt mỏi trong việc giữ gìn mối quan hệ này. Nếu tiếp tục, em sẽ tiếp tục mệt mỏi vì tình yêu mà mình dành cho cô ấy và liệu có thể hạnh phúc như thời mới quen nhau, và rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu ( cô ấy có ý định đi úc). nếu dừng lại, em sẽ đỡ đau khổ hơn và thời gian sẽ làm lành vết thương, em có thể tập trung cho tương lai của mình. Em sợ mình chọn lựa sai sẽ làm mất đi người mình yêu thương nhất, nhưng nếu tiếp tục, có lẽ mọi thứ sẽ không đi đến đâu. Xin cho em lời khuyên.
------------------------------