Nuôi dạy trẻ - Của bố ở ngoài kia!

Tí rất thích sờ ti mẹ. Một hôm thấy Tí sờ ti, bố trêu: "Ti của bố chứ!?". Tí liền chỉ ra nhà ngoài có bà nội đang ngồi đó và bảo: "Của bố ở ngoài kia kìa".

1. Tí ngồi xem phim với bố, trên phim có cảnh một chú đòi hôn một cô và bị cô cho ăn tát. Tí quay sang bảo bố:

- Bố ơi sau này con không lấy vợ đâu!

- Sao thế con?

- Vì con không thích hôn!

2. Mẹ bảo Tí gọi điện thoại cho bố, bảo bố học xong thì nhà luôn đừng đi nhậu, về còn tắm cho em.

- Tí: Alo, bố ơi mẹ bảo bố về sớm để tắm cho em.

- Bố: Nhưng mà bố đang học.

- Tí: Vậy bố xin phép cô giáo đi!

- Bố: Nhưng nói thế nào bây giờ?

- Tí: Đơn giản thôi. Bố cứ bảo cô là cháu xin phép về sớm để cháu tắm cho con ạ!

3. Buổi sáng, mẹ gọi Tí dậy đi học:

- Mẹ: Con trai mẹ dậy chưa?

- Tí: Con dậy rồi nhưng mắt chưa chịu dậy mẹ ơi!

4. Tí tuy lớn rồi nhưng vẫn thích sờ ti mẹ. Một hôm thấy Tí sờ ti, bố trêu: "Ti của bố chứ!?". Tí liền chỉ ra nhà ngoài có bà nội đang ngồi đó và bảo: "Của bố ở ngoài kia kìa". Thế là bố đành chịu thua.

5. Tí đến nhà cậu chơi. Nhà cậu có bác giúp việc có đặc điểm là "răng tung tăng đi trước, môi lả lướt theo sau". Nhưng mà răng đi trước nhiều quá, môi chả bao giờ đuổi kịp thành ra lúc nào trông cũng như cười.

Cả nhà cậu rất giữ ý, không bao giờ nhắc đến những từ như vâu hay vổ cả vì sợ bác giúp việc tự ái. Thế mà hôm nay Tí đến chơi, gặp bác giúp việc, Tí hỏi rất tò mò:

- Bác ơi, sao răng bác lại mọc hết ở ngoài thế kia???

gia đình đầm ấm, bố mẹ con cái vui vẻ hạnh phúc

 

6. Mấy hôm trước, bố ốm, ho nhiều nên bố bảo sẽ ngủ ở phòng bên cạnh để mẹ và Tí đỡ mất ngủ. Tí chưa thấy bố ngủ riêng bao giờ nên thắc mắc lắm, hỏi mẹ thì mẹ bảo không biết. Tí nhăn mặt suy nghĩ một hồi rồi ghé sát tai mẹ hỏi với giọng rất nghiệm trọng:

- Hay là sắp chia tay nhau? Bố mẹ định chia tay nhau à?

7. Mẹ bế Tí ra sân khu tập thể để cho con ăn nốt bát cơm. Bỗng có điện thoại:

- Mẹ: Ừ tớ đây, đang trên đường đi rồi, gần đến nơi rồi.

- Tí quát vào tai mẹ (ngay gần chiếc điện thoại): Sao mẹ điêu thế? Mẹ phải nói là mẹ đang ở trong sân chứ?

8. Đêm, tưởng Tí đã ngủ nên bố mẹ làm "chuyện ấy". Mặc dù bố mẹ đã hết sức nhẹ nhàng, vậy mà bỗng dưng thấy con ngồi dậy quát:

- Bố xuống, mẹ mặc quần áo vào. Đã lớn rồi mà sao cứ thích cởi truồng thế?! Vô duyên thế!

9. Mẹ tắm cho Tí xong, mặc áo cho Tí, đến cái quàn thì con tự tin bảo:

- Để con tự mặc!

- Thôi, để mẹ làm cho nhanh.

- Mẹ này, con đã bảo để con tự làm mà!

Mẹ đành để Tí tự mặc, xuống bếp nấu cơm. Mười phút sau đi lên thấy Tí vẫn loay hoay với cái quần. Mẹ hỏi:

- Sao thế?

- Tí phụng phịu: Nó chẳng chịu mặc vào chân con!

10. Hai mẹ con nói chuyện với nhau về vai trò của ba và mẹ trong gia đình. Xong phần lí thuyết sang phần liên hệ thực tế.

- Mẹ: Vậy bây giờ con thử tưởng tượng nhà mình nếu không có ba thì sẽ ra sao?

- Tí (ngẫm nghĩ): Nếu không có ba thì con được chơi trên máy tính. (Vì ba suốt ngày chiếm máy).

- Mẹ: Đó là chuyện khác, còn ba thường làm những việc gì nữa mà nếu không có ba thì không ai làm thay được?

- Tí: Nếu không có ba thì không ai mát-xa cho mẹ!

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1923 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm