“Mốt” ngoại tình

Lén lút "chạy theo mốt". (Ảnh chỉ có tính chất minh họa).

Đơn giản hơn, để dấn thân vào những cuộc tình ấy, đàn ông có những vấn đề của riêng mình. Có 5 kiểu đàn ông hiện đại lý giải rằng, ngoài vợ ra, hơn 1 lần anh ta đã cặp kè với cô gái khác vì những lý do thật khác nhau: Có chút thành tích nho nhỏ, lại được vợ "thổi phồng": Con người anh ta có sức quyến rũ lạ kỳ, từ trước tới giờ ở trong vòng tay vợ, nhận được từ nàng sự "hâm mộ" dư thừa từ đó mà trở nên tự tin, kiêu ngạo. Vì sự tận tâm của người vợ mà anh ta tự biết cách làm thế nào để hài lòng phụ nữ và rồi cũng chính anh ta tự mình "xé rào". Không tìm đến những chốn xa hoa, như vậy vừa không an toàn mà chi phí tốn kém. Như nhân danh "tình yêu đích thực", chỉ cần một cô gái "an toàn" để "đỡ tốn kém", thế giới tình cảm của anh ta vì thế mà thêm phần phong phú, mãn nguyện theo lý lẽ của riêng mình.

Đàn ông chưa hẳn đã có cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng cũng không chắc đang quá yêu người đàn bà ngoài vợ mình:

Chưa hẳn hôn nhân không hạnh phúc, không chắc “phở hơn cơm” Khi người đàn ông có gia đìnhngoại tình thì trong thâm tâm anh ta chỉ muốn chiếm hữu cô gái ấy, anh ta cũng chưa ấu trĩ đến nỗi muốn từ bỏ gia đình yên ấm để kết hôn với cô ta vì thẳng thắn mà nói thì vợ anh ta vẫn trên cả tuyệt vời. Trong khi đó cô gái đang "ăn vụng" thì lại luôn mường tượng tới viễn cảnh riêng của hai người. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt giữa hai con người ấy. Các nhà tâm lý học cho rằng, chỉ 2 năm sau đám cưới, trong đầu đàn ông đã xuất hiện tâm lý "muốn ăn vụng". Nhiệt huyết của họ thật dồi dào, chỉ có điều để thể hiện khả năng thì hầu như chàng không thể. Chẳng thế mà, những người đàn ông này trước bàn dân thiên hạ, họ vẫn hoàn thành vai diễn rất xuất sắc của mình đó là "một người chồng tốt và một người đàn ông tốt".

Mang sẵn tâm lý thích "vượt rào"

Những người này có thể luôn than phiền về cuộc hôn nhân kém may mắn của mình. Vậy nên, đối tượng của họ nếu không phải cô gái này thì sẽ là một nữ nhi khác, câu cửa miệng của họ là: Cả đời anh chỉ yêu nhất hai người phụ nữ; người thứ nhất là mẹ anh và người thứ hai chính là em. Trong khi đó, với người vợ ở nhà anh chàng tỏ ra rất thờ ơ lãnh đạm, cuộc hôn nhân được coi là bất hạnh cũng chẳng có hồi chấm dứt. Vì thực chất lý do để anh ta ngoại tình chính là để "thêm sắc màu" cho cuộc hôn nhân vốn chẳng có "lửa" của mình thôi. Đôi khi giữa anh và người tình cũng len lỏi ý nghĩ bỏ vợ bỏ chồng để đến với nhau nhưng lí trí lại kéo anh ta về thực tại. Vậy nên, những cô gái rất thông minh cần phải biết rằng, số đàn ông ngoại tình chịu ly hôn để lấy vợ mới là chuyện cực hiếm gặp trên thế giới này. Chỉ muốn yêu thêm cô khác, kết hôn thì "vừa mừng vừa lo" Nỗi vui mừng là ở chỗ có một cô gái cứ "lăn xả" vào mình đòi cưới nhưng sự lo sợ lại là mang tiếng làm kẻ phản bội bà xã và tự "đem dây buộc mình" trong mối quan hệ mới đầy mạo hiểm. Kết cục của mối quan hệ này bao giờ cũng là việc cô gái kia nằng nặc bắt anh ta bỏ vợ, nhưng lúc này chưa phải là lúc chấm hết nên anh ta còn dùng dằng bằng những lời hứa hão huyền: "Anh nhất định sẽ ly dị vào năm tới hay tháng tới v.v..." để gieo hy vọng. Đến khi người thứ ba không thể chịu đựng được nữa sẽ tự mình rút lui trong vô vọng, và anh ta lại chiến thắng. Lại là chuyện qua đường

Luôn miệng nói ly hôn vợ để chứng tỏ tình yêu với người tình nhưng trong lòng anh ta chẳng hề nghĩ đến kết thúc vô hậu đó.

Và một khi không có ý định lấy vợ lại thì anh ta cũng tìm được cách để chia tay đối tác. Đây là lúc anh ta đang hối hận vì đã dấn thân quá sâu vào "tội lỗi", mặc dù vẫn quan hệ "ngoài luồng" nhưng trong đầu đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để "cao chạy xa bay", cách tốt nhất là sẽ để đối phương tự "chán ngấy" hoặc làm cho người tình phải mắc lỗi nặng nề với mình, miễn là những chuyện đó không làm ảnh hưởng tới sự nghiệp và gia đình của anh ấy. Và cuối cùng là, vào đêm trước của cuộc chia tay định mệnh, anh ra sẽ khóc lóc rồi xin kẻ kia tha thứ, chắc chắn anh ta sẽ nói câu: "Xa nhau nhưng anh luôn nghĩ về em với những tình cảm tốt đẹp", nhưng thật ra khi người tình vừa khuất bóng, anh ta lại kê cao gối ngủ ngon lành...Theo Thế Giới phụ nữ


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2345 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm