Lỗi lầm của chàng

Sau khi hành các đức ông chồng bằng cách la lối om sòm, chiến tranh lạnh hoặc thậm chí dọa tự tử, thì cuối cùng những người vợ đáng thương cũng đành chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận đức lang quân như một đứa trẻ khó bảo trong nhà. Nhưng thực ra, cái tội của đàn ông cũng thật cắc cớ!

Lãng đãng vô thức

 

Đàn ông thực ra lại khá yếu đuối. Họ rất dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài và bối rối không biết xử lý ra sao. Không hài lòng với kết quả công việc của mình, bất mãn với sếp, không chinh phục bởi cô thư ký bướng bỉnh... đều có thể làm các chàng chống chếnh. Điều đau đớn rất chi thầm kín này lắm khi chẳng thể mang về tổ chim câu để mà chút vào vợ. Đàn ông ai lại làm thế.

 

Ta có thể bắt gặp bất cứ gã nào ngồi tho lo trên một cái ghế nhựa ở quán trà cóc phía trước nhà thờ, mắt nhìn vào chốn hư vô và tai đón tiếng chuông đổ bình tĩnh. Ở một góc khuất khác của một quán trà, thế nào cũng có một chàng mặt bợt, rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác một cách vô nghĩa.

 

Hay trong một bar ầm ĩ, có chàng thiền động giữa bàn dân thiên hạ vui vẻ nói cười, thực ra mặt chàng nặng như đeo đá, chẳng nói chẳng rằng với ai, chỉ thỉnh thoảng tợp một hụm rượu cay đắng, đốt cháy ruột gan để hy vọng lãng quên cái khối bất ý khổng lồ đang lồng lộn trong tâm trí.

 

Bất kể điều gì xảy ra trái với mong muốn đều khiến cho đàn ông bị rời ra khỏi quỹ đạo của mình trong chốc lát. Và chàng tự cho phép mình lãng đãng trôi bên cạnh cuộc đời như thế. Nếu chứng kiến chàng đang trong hoàn cảnh ấy, các bạn chớ vội tưởng là mình đang lãng mạn đâu nhé. Rất tầm thường thôi, đó là vì chàng đang tạm bất lực trước những gì đã xảy đến trong quá khứ.

 

Những đứa trẻ thân lừa

 

Nàng và các con đang mỏi mắt chờ chàng ở nhà? Mặc kệ! Cơm dẻo canh ngọt đã phai nhạt dần theo tiếng tích tắc hồn nhiên đếm thời gian trôi không có chàng ở trong tổ ấm? Chẳng quan tâm. Nàng vò võ khóc vùi bên gối, không biết chàng đang làm cái quái quỷ gì bên ngoài mà đến giờ "gà lên chuồng" vẫn chẳng thèm ló dạng? Đúng là thói đàn bà nhõng nhẽo, phải quen đi!

 

Vậy thì chàng làm gì sau 8 giờ vàng ngọc nơi công sở? Chàng đang bận công to việc lớn gì chăng? Nếu được như vậy thì quá mừng. Đằng này, chàng lại nhiễm thói đàn đúm cực kỳ nghiêm trọng. Hết giờ làm rồi, chàng vẫn nấn ná ở cơ quan, chơi game đến nóng rực cả máy tính. Thư giãn tí mà.

 

Với lại, đàn ông đàn ang gì mà trời còn sáng đã vác mặt về nhà? Nhất định phải lôi kéo nhau bia bọt. Gẫu chuyện liên miên. Tưởng là chuyện đại quan trọng gì, ai ngờ quanh đi quẩn lại cũng chỉ bóng đá em út, thủ trưởng, thưởng phạt... tầm thường hết cỡ!

 

Các quán nhậu cứ mở ra tơi tới, tha hồ hứng các chàng như hứng sung rụng. Trong khi đó, tại hàng triệu, hàng triệu nơi được gọi một cách văn hóa là tổ ấm của các chàng, thì lại chống vắng cái trụ cột vô cùng quan trọng ấy.

 

Và mỗi cái "dẻ sườn" của người đàn ông ở nơi ấy đang cố gồng mình lên để giữ lửa cho tổ ấm một mình. Các chàng cũng biết mình làm như thế là sai, nhưng... lại cái chữ nhưng đáng ghét: họ vẫn cứ làm trái với những gì tâm trí mách bảo. Cũng đáng suy nghĩ lắm chứ.

 

Hối hận vô biên

 

Sau những giờ đằng đẵng bên ngoài, chàng trở về nhà, đôi khi thấy xấu hổ trước cảnh ông bố bệ vệ bụng bia cạnh đứa con còi cọc nhỏ xíu như cái tăm. Ân hận đấy nhưng rồi lại quên đấy. Nhìn vợ mặt sưng lên như cái lệnh mà vẫn miễn cưỡng dọn bữa cho chồng ăn một mình cũng thấy thương.

 

Nhưng mà thói đời vẫn vậy, ta cưỡng làm sao. Ngày mai rồi đâu lại đóng đấy. Nỗi thương cảm và ân hận dày vò ta trong chốc lát, để rồi tặc lưỡi một cái, nó lại tạm được xếp vào một góc khuất trong trí não, để ta còn tập trung vào những thói quen lãng xẹt của cánh ta hàng ngày.

 

Biết sao đựợc! Nếu ta mà lại chỉnh chu về nhà đúng giờ, vui thú với chuyện bếp núc với vợ, học hành với con cái thì có khi đời ta lại nhạt toẹt! Ta phải có cá tính, phải sống chơi vơi, phải nuối tiếc hay hậm hực, dù bằng cách giết thời gian bên chén trà hay dìm mình trong bể bia thì ta vẫn phải là ta. Đàn ông mà!

 

(Theo Ngày Nay)

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2135 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm