Gặp khó khăn trong tình cảm, con cái ít chia sẻ với cha mẹ

VnExpress vừa tiến hành cuộc thăm dò ý kiến độc giả, câu hỏi đặt ra là nếu gặp khó khăn trong tình cảm, bạn sẽ chia sẻ với ai. Kết quả, trong 5.100 người tham gia, có tới 52% độc giả chọn bạn để tâm sự, chỉ 10% chia sẻ với mẹ và 1,7% thổ lộ với bố.
Phần lớn bạn đọc khẳng định rất ngại nói cho cha mẹ những rắc rối của bản thân, nhất là về vấn đề tình cảm. Nguyễn Văn Phong, sinh viên trường ĐH Hàng không Kiev, Ukraina, giải thích, bố mẹ thuộc thế hệ đi trước nên có nhiều cách suy nghĩ mà Phong biết chắc là không hợp. Mặc dù rất kính trọng, nhưng anh cũng không thể thổ lộ được. Tuy nhiên, Phong cho rằng nếu là rắc rối tình cảm đơn thuần có thể không cần tâm sự với bố mẹ. Còn nếu đó là định hướng lâu dài (như có quyết định sống chung với ai đó) nhất thiết phải có sự thông báo rõ ràng và lắng nghe ý kiến của bố mẹ một cách chân thực nhất. Nếu ai may mắn có cha mẹ tâm lý, hiểu được suy nghĩ của lớp trẻ, đó là người hạnh phúc nhất.

Nhiều bạn lại không muốn tâm sự với cha mẹ bởi sợ các đấng sinh thành thêm lo lắng. Vì thế có tới 52% độc giả chọn cách tâm sự với bạn bè bởi cùng lứa tuổi dễ hiểu và thông cảm cho nhau. Và có tới 31% độc giả cho biết, tốt nhất là tự giải quyết lấy. Thảo Mai, đang du học ở Nhật Bản, là một trong số những bạn đọc như vậy. Mai cho rằng những chuyện khác như công việc, học tập thì còn có thể nhờ người khác giúp, chứ tình cảm là vấn đề riêng tư, không ai có thể giải quyết được ngoài chủ thể của nó, tức là bản thân mình. "Nếu kể ra với ai đó cũng chỉ để cho vơi nỗi buồn hoặc để được nghe những lời an ủi mà thôi, chứ không phải là lời khuyên", Mai giải thích.

2 tháng qua, VnExpress đã tiến hành thăm dò độc giả. Câu hỏi được đặt ra là khi gặp khó khăn về tình cảm, bạn sẽ tâm sự với ai. Kết quả, trong tổng số 5.165 người tham gia, có 2.718 (chiếm 52,6%) chọn bạn để tâm sự; 1.642 người (chiếm 31,8%) không thổ lộ; 514 người (chiếm 10%) tâm sự với mẹ; 204 (chiếm 3,9%) chia sẻ với bạn thân. Số chia sẻ với bố chỉ chiếm 1,7% với 87 người.
Cùng quan điểm với Mai, bạn Lê Anh Tuấn, 23 tuổi ở Hà Nội, cho biết khi gặp khó khăn trong tình cảm, Tuấn không muốn thổ lộ với một người cụ thể nào bởi luôn tự tin rằng mình là con trai, có thể tự xử lý được một cách tốt nhất. Tuấn đã nghĩ ra một cách rất đặc biệt, đó là gửi thư tâm sự tới một tờ báo điện tử với mong muốn được nhẹ nhõm trong lòng, tìm những ý kiến phản hồi một cách khách quan mà Tuấn cho là có giá trị.

Có người không tâm sự với cha mẹ, bạn bè, cũng không hỏi ý kiến của chuyên gia tư vấn, mà lại chia sẻ với... nhật ký. Đó là trường hợp của một độc giả nữ hiện sinh sống tại Pháp. Bạn cho biết, nếu gặp những trắc trở trong tình cảm, bạn sẽ giả định rằng đó là chuyện của người khác, không liên quan đến mình để có cái nhìn khách quan từ người ngoài cuộc, lúc đó bạn sẽ biết mình phải làm gì. "Nếu nhu cầu tâm sự quá cấp bách, tôi sẽ viết hết vào nhật ký rồi đọc lại, lúc đó lời khuyên sẽ tự tìm đến với tôi", bạn tâm sự.

Có lẽ sống ở Mỹ, nơi mà các dịch vụ tư vấn rất phát triển, nên bạn M.H. khẳng định nếu gặp khó khăn về tình cảm sẽ nhờ đến chuyên gia tư vấn. H. lập luận tuyệt đối không bao giờ sử dụng tình cảm để giải quyết chuyện tình cảm vì làm như thế vấn đề từ đơn giản sẽ trở thành phức tạp. H. chọn cách giải quyết là đến gặp chuyên gia tư vấn bởi chi tiết về đời tư sẽ được bảo mật, lời khuyên của họ sẽ khách quan hơn. Đặc biệt các nhà tư vấn có chuyên môn hơn trong lĩnh vực này nên không ít thì nhiều họ sẽ giúp H. những lời khuyên hữu ích.

Theo nhiều nhà tâm lý, nếu gặp khó khăn trong tình cảm mỗi cá nhân nên tìm một người đáng tin cậy nhất (đó có thể là cha mẹ, bạn thân, đồng nghiệp, chuyên gia tư vấn) để giải tỏa. Bởi nếu cứ giữ mãi nỗi lo trong lòng, một ngày nào đó con người sẽ rơi vào trạng thái stress, kéo theo đó là một loạt hệ quả: sức khoẻ giảm sút, năng suất lao động giảm, dễ gặp rủi ro... Việc chia sẻ sẽ giúp cá nhân đó cảm thấy nhẹ lòng, từ đó có sự sáng suốt hơn để tìm ra cách giải quyết cho vấn đề của bản thân.

Nguyễn Văn Phong rất đồng tình với quan điểm này. Anh giải thích: "Con người có thể suy nghĩ trong âm thầm chứ không thể chế ngự tình cảm trong âm thầm được. Khi có rắc rối chuyện tình cảm, đó là lúc tình cảm và lý trí xung đột với nhau. Thiếu sự giúp đỡ của người thứ ba vô cùng nguy hiểm, bởi lẽ nếu tình cảm lớn hơn, nó sẽ lấn át lý trí ngày càng mạnh hơn và ngược lại cũng vậy".

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2602 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm