Xin tư vấn giúp em

Em năm nay 22 tuổi,nữ,là sinh viên.Bốn năm trước,em có gặp và quen 1 người bạn trai.Sau 1 thời gian nói chuyện ,chúng em quyết định làm bạn thân của nhau
Người bạn của em tâm sư rằng gia đình bạn ấy ko được hạnh phúc,ba mẹ bạn ấy li dị từ khi bạn còn nhỏ và bạn phải sống với ba và dì ghẻ nên từ nhỏ đã rất thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ.Bạn phải đi làm công nhân từ lúc chưa đủ 18 tuổi để kiếm tiền trang trải cuộc sống.Năm lớp 12,bạn thi rớt Đại Học và về sống với mẹ và ba ghẻ,dù có được sự quan tâm nhiều hơn từ mẹ nhưng sống chung trong 1 ngôi nhà với ba ghẻ và những đứa em cùng mẹ khác cha bạn ấy vẫn chưa thật sự hạnh phúc.Qua cách nói chuyện,em thấy bạn ấy rất yếu đuối,bạn ấy nói rất nhiều lần từ bé đến lớn đã khóc thầm 1 mình ko ai chia sẻ.Bạn ấy kể có 1 vài kẻ xấu là gay đã đến làm quen và dụ dỗ bạn ấy trong thời gian làm việc ở quán café.Em khuyên bạn ấy đi học đại học tại chức và bạn ấy đã làm theo lời em.Bất cứ chuyện gì bạn ấy cũng chia sẻ với em

Mối quan hệ của chúng em tiến triển tốt đẹp trong 4 năm,dù đôi lúc cũng có giận hờn(mỗi lần vài tháng ) và khi ấy em ko thèm liên lạc dù bạn ấy rất cố gắng liên lạc với em.Em buồn vì 2 gia đình khác xa nhau quá,dù có đi xa hơn thì gia đình em cũng ko chấp nhận nên cứ mãi chần chừ ko dám tiến.Cho mãi đến gần dây,sau khi giận bạn ấy 2 tháng,cắt đứt mọi liên lạc và xúc phạm bạn ấy nặng nề,em quay lại nói chuyện thì bạn ấy nói là bạn ấy là gay,đã quan hệ với gay khác và còn đưa nick của những người ấy cho em,rồi miêu tả rất kĩ những hành động bạn ấy đã làm khi quan hệ.Em khuyên bạn ấy quay lại làm người bình thừơng thì bạn ấy ko nghe,bảo rắng em ko phải là gay thì ko bao giờ hiểu
Hiện tại bạn ấy đang chủ động cưa cẩm 1 thằng nhóc 17 tuổi(cũng là gay),em đã từng nói chuyện với nhóc ấy và thấy nó còn rất ngây thơ và dễ thương,em ko muốn nhóc đó bị hư hỏng quá sớm,em đã khuyên bạn mình đừng làm như thế nhưng bạn ấy ko nghe
Trong thời gian này có 1 người bạn trai khác thích em từ lâu và ngỏ lời muốn quen với em,trong lúc buồn em đã đồng ý nhưng khi đi chôi với người bạn mới này em thấy rất nhàm chán và luôn nhớ về người cũ.Em nói em đã quen bạn trai khác,bạn ấy chúc em hạnh phúc và nói rằng quen với người quan tâm yêu thương em tốt hơn là chơi với người bệnh hoạn như bạn ấy
Hiện tại em đang rất bối rối,ko biết làm sao cả,vì trong tâm trí em lúc nào cũng đầy ắp những kỉ niệm về người bạn trai cũ này
Xin hãy giúp em tìm lối thoát cho hoàn cảnh ngang trái này càng sớm càng tốt
Em xin chân thành cám ơn

Thu Nguyen <aidep.......@yahoo.com>


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 5351 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm