Em có yêu tôi

N.D Tôi có một chuyện rắc rối nhưng bây giờ ko biết phải làm sao. Tôi và cô ấy học chung với nhau từ hồi cấp 3, lúc đó tôi đã thích cô ấy, nhưng tôi không dám nói vì mình nghèo, tôi lại sợ cô ấy ko thích mặc dù hai đứa cũng hơi thân với nhau. Sau đó cả hai thi đậu vào hai trường đại học cùng lúc (một ở CT, một ở SG), mình chọn CT, cứ ngở cô ấy sẻ chọn SG và như vậy tình cảm của mình sẽ chôn vùi cùng thời gian. Nhưng ko ngờ sau đó cô ấy lại chọn ở CT (chấp nhận học phí rất cao vì cô ấy "đậu vớt"). Sau đó chúng mình chơi rất thân với nhau hơn rất nhiều so với hồi phổ thông, mình chở cô ấy đi chơi nhiều nơi và lúc ấy trong thâm tâm mình đã nghĩ ở cả hai với đối phương mình là tất cả. Một lần chat với nhau mình hỏi cô ấy có thích mình ko, mình như chết nghẹn đi vì cô ấy nói rằng mình có bạn trai rồi. Vài ngày sau cô ấy nhắn tin cho mình như sau:"bạn tưởng tôi có bạn trai thật sau". Mình rất vui vì cho rằng cô ấy đang thử mình, sau đó chúng mình lại đi chơi với nhau như trước. Đêm Noel, củng là sinh nhật của cô ấy mình tặng cô ấy tấm thiếp có ghi thêm "...I love you very much...", mình thấy cô ấy rất thích, có thể nói đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời mình. Nhưng sau vài ngày cô ấy lại nhắn tin cho mình " tôi có bạn trai rồi, bạn quên tôi được ko, bạn cho tôi biết nhé!", quá thất vọng mình đã nhắn tin lại trong đó có biểu lộ sự chán nản của mình. Sau đó vì quá nhớ cô ấy mình chủ động làm hoà, nhưng sau đó chúng mình ko đi chơi như ngày xưa nữa. Mối quan hệ này kéo dài dến ngày 8/3 mình vì quá chán nản mình đã nhắn tin muốn kết thúc mối quan hệ với cô ấy nhưng ngay lập tức mình nhận ra rằng đó là một quyết định sai lầm. Mình đã mất rất nhiều thời gian để làm lành mọi chuyện và qua chuyện này mình cũng biết rằng đối với cô ấy mình cũng quan trọng. Một thời gian sau một lần mình bày tỏ với cô ấy là mình yêu cô ấy thì lại một lần mình nhận thêm quả đắng nữa khi cô lại nói là mình có bạn trai nữa, chua chát hơn là cô ấy còn nói nếu tôi nói những lời này hồi lớp 12 thì bây giờ đã là một cặp rồi. Mình rất đau khi cô ấy nói lên nhưng lời đó, nhiều lần cô ấy tạo nên cho mình hi vọng nhưng sau đó lại dập tắt đi niềm hi vọng đó. Có điều mình ko hiểu mình càng lẩn tránh thì lại càng ko thể, cô ấy luôn tạo cho mònh cái cảm giác là cô ấy rất cần mình, mình rất khó xử, có thể mình bị ám ảnh việc cô ấy nói mình có bạn trai. Một lần sau khi nói chuyện với cô ấy về chuyện tình cảm, mình rất buồn vì khi biết rằng mình và cô ấy sẻ ko bao giờ là của nhau được nữa mà từ trước tới giờ củng đâu là của nhau. Và mình quyết tâm là sẻ quên cô ấy dù biết là rất khó. Đến khi tôi nghĩ rằng có thể quên thì cô ấy nhắn tin lại hỏi rằng tôi còn xem cô ấy là bạn nữa ko, và khi đó cô ấy đang chuẩn bị phẩu thuật. Quá lo cho cô ấy mình hứa là sẻ làm những gì cô ấy muốn sau khi phẩu thuật xong. Cô ấy nhắn tin cho mình là khi đau ko hiểu sao cô ấy lại chỉi nghĩ đến tôi mà thôi. Điều này làm tôi rất đau, nhưng ko hiểu vì sao mình lại đau nữa. Cô ấy nói là sẻ nói chuyện với mình sao khi cô ấy ra viện. Bây giờ mình rất bối rối, ko hiểu đối với cô ấy mình là gì nữa, mình ko muốn trở lại là bạn vì điều này làm mình rất buồn khi nghĩ lại chuyện củ. Nếu mình quan trọng với cô ấy như vậy tại sao cô ấy ko chọn mình chứ, cô ấy biết mình rất buồn khi cô ấy làm vậy mà.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3483 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm