Kẻ thù của chuyện ấy

--------------------------------------------------

Chăn gối có nhiều kẻ thù, nội công ngoại kích đều có, to có mà nhỏ cũng có, việc…kém vệ sinh cũng có.

Nghe có vẻ lạ lùng nhưng việc ở bẩn không chỉ phá hỏng vài cuộc gối chăn mà lâu dài nó còn có thể đưa người trong cuộc đi xa hơn đến chỗ “cơm không lành, canh không ngọt”, thậm chí cơm canh cũng không còn.

Có nhiều kiểu kém vệ sinh trong tình dục. Trước tiên là vệ sinh thân thể, răng miệng. Với bà khó mong chăn gối ra  ngô ra khoai nếu ông xông lên giường với mùi mồ hôi “nguyên bản” hoặc với hàm răng ám khói và hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá, hành, tỏi…Cũng vậy, với ông nếu bà vào cuộc với nhận dạng tương tự. Vấn đề là không phải lúc nào nạn nhân, thường là các bà các cô, cũng đủ mạnh dạn bảo cây tùng cây bách của mình “hôi” và giục ông đi tắm hoặc đánh răng mới mong vào cuộc. phụ nữ có khiếu liên tưởng, chẳng hạn từ cọng ngò còn vắt kẻ răng,  họ có thể phóng xa đến lắm bê bối khác của người đàn ông, kể cả chuyện phòng the.

Chăn gối, giường, nệm không sạch cũng là thủ phạm. Rõ ràng phải yêu trên  “địa bàn” thiếu giặt giũ, ngả màu, bốc mùi thì khó mong chuyện ấy đạt kết quả xứng với hết tiềm năng. Nhiều cặp vợ chồng lười chăm sóc phòng the của mình, vì không biết rằng những vật vô tri lại có khả năng đầu độc chăn gối.

Tắm giặt, đánh răng xong, việc vẫn có thể hỏng nếu bạn lơ là giữ vệ sinh cho những vị trí trực tiếp tham gia chăn gối. Tạo hóa có cái “dở” là xếp chỗ bài tiết với nơi vui vẻ vào cùng một chỗ. Do vậy, nếu ông hoặc bà không cẩn thận thì chỗ ấy có thể mang nguyên các mùi lúc bài tiết sang lúc yến oanh thì không hay. Với cơ quan sinh dục, cách mà chúng “phản chủ” không hẳn chỉ do vấn đề vệ sinh mà có phần của các chất tiết sinh dục. Về sinh lý, những chất này có vai trò thu hút nhưng lại không thân thiện lắm với khứu giác.

Kẻ thù của chuyện ấy, ke thu cua chan goi, tinh yeu gioi tinh, lam tinh, an ai, chuyen vo chong, lam chuyen vo chong

Đặc biệt, những phương tiện trên còn có khả năng tiếp cận gần với giác quan của người chung chăn gối, chẳng hạn trong “khúc dạo đầu”. Không khó hình dung sự khổ sở của nạn nhân khi phải tiếp nhận một đối tượng tương tác kém vệ sinh và hiển nhiên cảm giác khó chịu này sẽ dập tắt mọi suy nghĩ tình dục phóng khoáng nhất từ họ.

Bỏ qua việc quản lý “vùng tối” phía trên cơ quan đích cũng có thể khiến nhiều người hối tiếc. Theo hoạch định của tự nhiên, hệ lông vùng sinh dục ngoài chức năng thu hút còn có tác dụng giữ mùi từ các tuyến sinh dục tiết ra. Ngoài ra, về nhãn quan thì không phải ai, nhất là các ông, cũng chấp nhận sự có mặt của chúng, nên giải quyết bài toán “tồn tại hay không tồn tại” cũng là việc cần tính đến của các bà, các cô.

Thật ra, trừ những trường hợp ở bẩn bẩm sinh, chẳng ai cố tình “dơ” khi gối chăn cả mà đa phần do chủ quan, khinh suất, trở tay không kịp. Có người dù biết nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua vì nghĩ “chẳng chết thằng Tây nào”, có làm khó mắt mũi của người chung chăn gối chút đỉnh chắc cũng được niệm tình cho qua. Sự niệm tình này chỉ ở số ít, còn đã thành…hệ thống thì không chừng cả hạnh phúc gia đình cũng chao đảo nữa là.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 2142 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm