Mẹ và bé - Được chứ không mất

CN - Chuyện của anh Nguyễn Khang (Báo CN, ngày 13/2/2011) làm tôi nhớ lại chuyện của mình nhiều năm trước, khi tôi còn là một cô gái bằng tuổi con gái anh Khang bây giờ.

Hồi đó, tốt nghiệp phổ thông trung học loại giỏi, tôi được chọn đi du học. Trước ngày lên đường, tôi xin phép ba mẹ đến nhà một số bạn trong lớp để chào tạm biệt. Địa chỉ cuối cùng mà tôi đến ngày hôm đó là nhà Dung, cô bạn thân nhất.

 

Dung không thể bỏ công việc băm bèo, xắt chuối, thái rau, nấu cám… của mình để “tiếp khách” nên vừa làm vừa nói chuyện. Cứ thế, hai đứa say sưa “tám” bên đống lửa hồng trong gian bếp nhỏ, mải mê đến độ quên cả thời gian. Khi tôi vội vã chào Dung và ba mẹ nó để về thì trời đã tối mịt. Cả nhà Dung năn nỉ tôi ở lại ăn cơm, nghỉ qua đêm cho an toàn vì vùng này khá vắng vẻ. Lúc đầu, tôi cương quyết từ chối. Song, khi nhìn con đường dài hun hút không một bóng người, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên khiến tôi lưỡng lự. Thế là tôi đành ở lại. Hồi đó, nếu có điện thoại như bây giờ thì hay biết bao!

Tờ mờ sáng, tôi trở dậy chào ba mẹ và Dung ra về. Hối hả đạp xe trên con đường mờ tối, vắng ngắt, tôi vừa sợ vừa run. Đi khoảng nửa đường, đến khu dân cư đông đúc thì trời hửng sáng. Tôi nhìn thấy phía bên kia đường bóng dáng quen thuộc của ba tôi trên chiếc xe đạp cũ. Tôi mừng rỡ kêu lên: “Ba! Ba ơi!”. Ba cũng nhận ra tôi nên vội vàng đạp sang. Ông lập cập chống xe, tiến lại gần tôi. Song, trái với dự đoán của tôi. Không hề có niềm vui mà chỉ là sự giận dữ tột độ trong đôi mắt thâm quầng. Trong một tích tắc, khi tôi đang ngỡ ngàng thì bàn tay phải của ông vung lên, giáng thẳng vào hai bên má tôi hai phát bốp bốp, cùng những tiếng gầm phát ra từ trong họng: “Con gái mà dám bỏ nhà đi qua đêm. Đồ sang đàng!”.

Đó là lần đầu tiên ba đánh tôi. Đánh trước mặt bao nhiêu người đi đường, lại còn mắng nữa. Quá bất ngờ, tôi bật khóc nức nở. Ba tôi gằn giọng: “Đi về! Mau!”. Tôi leo lên xe, vừa đạp vừa chùi dòng nước mắt tuôn ra  ràn rụa.

Mẹ tôi hết sức mừng rỡ, ôm chầm tôi, hỏi dồn dập. Tôi tấm tức kể lại mọi chuyện và kết luận: “Con lớn rồi, con xấu hổ lắm. Biết thế, hôm qua con cứ về, sụp hầm sụp hố chết quách cho rồi!”. Mẹ nghiêm giọng: “Con không được nói bậy. Tối qua, cả nhà đã rất lo lắng. 9 giờ, quá sốt ruột, ba huy động cả xóm, rồi chạy đến từng nhà những người trong cơ quan ba, nhờ họ đi tìm con. Quá nửa đêm, mọi người đành ra về, khuyên ba sáng mai tìm tiếp. Nhưng ba nhất định không nghe, nói, chưa tìm ra con thì chưa về”… Tôi thấy tim mình thắt lại. Thương ba quá. Tôi thật có lỗi. Nhưng lòng tự ái và tính ích kỷ khiến tôi im lặng.

Chiều hôm đó, đi làm về, ba vào buồng tôi nhưng tôi làm như đang đọc sách, không nhìn thấy. Ba lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, thì thầm: “Con gái, cho ba xin lỗi. Sáng nay ba đã sai. Ba nóng nảy quá. Lẽ ra về nhà rồi la con cũng được. Ba ân hận lắm. Con tha lỗi cho ba nhé!”. Tôi chợt thấy sống mũi cay cay, mắt rưng rưng. Tôi đặt cuốn sách xuống gối, vòng tay ôm cổ ba, thì thầm vào tai ông: “Không sao ba à. Đó là lỗi của con. Nếu như con không mải chơi thì đã có thể về sớm. Con cũng xin lỗi ba. Con hứa sẽ không bao giờ để ba mẹ phải lo lắng nữa”.

Ba gật gật đầu, cười mà mắt hoe đỏ. Hai cha con nắm tay nhau xuống bếp, nơi mẹ và các em đang nở những nụ cười sáng rỡ bên mâm cơm…

Anh Khang thân mến! Qua câu chuyện này, tôi muốn nói với anh, anh hãy xin lỗi con gái. Làm như vậy, chẳng những anh không hề mất giá trị mà ngược lại, tình yêu thương và lòng kính trọng, sự gần gũi và đồng cảm của con gái đối với anh sẽ được nâng lên rất nhiều. Chúc anh thành công!

Phương Nga

>>
>>
>>

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1385 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm