Hai mẹ con chung một người tình

Cuộc đời trớ trêu khi đẩy Thơm và mẹ đẻ của mình sa vào lưới tình của một người đàn ông. Không thể giúp mẹ khỏi lấn sâu vào tình cảm sai lầm trước kia của mình, Thơm đã tìm cách trả thù...

Mới 31 tuổi, xinh đẹp, khéo léo cộng thêm một chút năng lực nên Thơm đã có vị trí trong một công ty tại Hà Nội. Tuấn, chồng cô cũng làm tại một bệnh viện lớn. Cuộc sống gia đình tưởng sẽ vui vẻ và hạnh phúc nếu như ngày kia Phan không bước vào đời Thơm và tạo nên một cơn sóng gió.

Gặp Phan trong một buổi liên hoan cùng bạn bè hồi cấp III, vẻ chững chạc, ăn nói dễ nghe và hiểu tâm lý phụ nữ của chàng trung tá quân đội đã làm Thơm xao xuyến. Dường như Phan cũng biết Thơm có cảm tình với mình nên chủ động tấn công.

Thời gian đó, cô thấy buồn vì chồng chẳng quan tâm đến, suốt ngày đi trực, nên đã chấp nhận tình cảm của Phan như một sự bù đắp. Cô đâu biết rằng thứ tình cảm vụng trộm đó lại đi quá xa hơn cả những gì cô tưởng tượng dù cả hai đều không muốn gia đình riêng tan vỡ.

Sự khác lạ trong cơ thể kèm theo xét nghiệm của bác sĩ cho thấy Thơm có thai. Cô biết giọt máu đang mang là kết quả của những lần "gần gũi" với Phan. Lương tâm không cho phép hủy hoại sinh linh bé nhỏ nên Thơm quyết định sinh đứa bé.

Một bé trai kháu khỉnh ra đời làm chồng cô vui sướng, nhưng đúng lúc này Thơm phát hiện ra bản chất thật của người tình. Hóa ra Phan cũng chỉ là một gã đàn ông chẳng ra gì, cặp kè hết cô này với cô kia. Qua lời bạn bè Thơm mới biết lý do khiến Phan "bồ bịch" là vì vợ anh hơi quê mùa, diện mạo lại xấu, chỉ ở nhà lo việc gia đình. Phan về nhà để hoàn thành trách nhiệm còn anh thích "trăng hoa, mây gió" bên ngoài thỏa mãn thú vui. Với Phan, Thơm cũng chỉ như bao cô gái khác mà anh ta từng ve vãn và ham muốn xác thịt.

Quyết tâm bảo vệ gia đình Thơm chia tay Phan sau khi đã giao kèo chuyện đứa con chỉ hai người biết.

Tưởng rằng mọi chuyện dừng lại ở đó và Phan sẽ không bao giờ xen vào cuộc đời mình thì một ngày cô phát hiện ra Phan cặp kè với mẹ đẻ của mình dù bà đã 60 tuổi.

Theo dõi biết bà và người tình cũ của mình vào nhà nghỉ, Thơm đến gặp mẹ nhằm vạch trần bộ mặt thật của Phan mong bà hiểu ra. Thế nhưng, cuộc đời thật trớ trêu, ngược với mong đợi của con gái, bà lại chỉ thẳng vào mặt cô nói rằng đã vu khống và sẽ từ cô. Không những thế bà còn làm mọi chuyện om sòm lên khiến cho mọi người xung quanh trách móc sao con gái lại đặt điều cho cả mẹ đẻ của mình.

Chẳng thể thanh minh, Thơm gọi điện cho Phan và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ loạn luân đó, bởi dù sao hai người cũng đã có con với nhau, dù không chính thức là vợ chồng. Lúc đầu Phan còn nhẹ nhàng, được một vài câu, anh ta thét vào tai cô: "Tôi sẽ nói cho bà già đó rằng, con gái bà ta yêu cầu tôi chấm dứt mối quan hệ này để bà ta xử lý cô. Cô hãy cẩn thận nếu không sẽ phải trả giá đó".

Đau khổ và dằn vặt cô quyết định trả thù cả mẹ đẻ và người tình. Thơm bỏ ra 800 triệu mua căn nhà nằm sát nhà Phan và nhanh chóng chuyển tới nơi ở mới. Tuấn không có ý kiến gì, bởi anh tin và chiều theo ý thích của vợ. Tới nơi ở mới được một tuần, Thơm bắt đầu mua sắm quần áo, mặc váy và bộ đồ ở nhà gợi cảm để cố tình làm Phan thèm muốn.

Cô bỏ ngoài tai dư luận cho rằng gái đã có chồng mà lẳng lơ. Ngay cả Tuấn cũng phải lên tiếng về cách ăn mặc của vợ nhưng vài lời biện minh rồi đâu lại vào đấy.

3 tháng trôi đi, mục đích của Thơm vẫn không đạt được, Phan dường như không có biểu hiện gì trước sự hiện diện của Thơm. Phan không thèm khát như cô từng nghĩ. Thơm quyết định hẹn Phan để đưa anh vào tròng, nhưng rồi chính cô lại bất ngờ khi Phan từ chối thẳng thừng: "Tôi không muốn cô nữa, tôi dùng chán rồi. Cô hãy nhìn lại mình đi".

Áp lực và suy nghĩ cùng với lời nhục mạ của Phan làm Thơm đau đớn, nhưng cô lại không thể ghét và quên anh ta đi, cô hận nhưng lại muốn gần anh ta. Hàng nghìn lý do được đưa ra nhưng cô vẫn chẳng tìm thấy câu trả lời xác đáng.

Mất tập trung vào công việc, mất tinh thần, Thơm không thể làm việc, xin nghỉ phép ở nhà, nhưng hàng ngày vẫn phải đối diện với Phan. Cuộc sống gia đình anh ta không có gì thay đổi, vẫn hạnh phúc vẫn êm đềm. Chỉ có gia đình cô là có vấn đề, sự thờ ơ với chồng con kèm theo nỗi bực dọc vô lý.

Một tháng sau Thơm phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Cô luôn luôn lẩm bẩm: "Tôi phải đi thẩm mỹ để đẹp hơn thì mới trả thù được. Con mèo kia mày phải đẹp mới đi trả thù được" rồi lại cười.

Không ai nghĩ Thơm lại có thể như ngày hôm nay. Thời gian để cô phục hồi phải tính bằng năm và liệu gia đình nhỏ của Thơm có còn được như xưa.

“Đừng bao giờ đùa giỡn với tình cảm, nếu lấy điều đó ra làm vũ khí để trả thù thì người chịu thiệt thòi và đau khổ vẫn là phía nữ. Qua tư vấn trực tiếp cũng như qua điện thoại chúng tôi thấy những cô gái bị người yêu bỏ hoặc các bà vợ bị phản bội đều muốn dùng tâm lý để trả thù. Nhưng các bạn không biết rằng, chính việc dùng tâm lý để trả thù lại hành hạ tinh thần mình. Dù hả hê khi kẻ thù đau khổ nhưng chị em lại rơi vào một trạng thái uất hận và điên loạn. Nếu nghĩ rằng trả thù sẽ làm cho tâm hồn thanh thản hơn thì đó là một sai lầm. Hướng tới một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn và nhiều cơ hội hơn, những giá trị mới của cuộc sống sẽ làm cho chúng ta vui vẻ và nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này”, chuyên gia tâm lý gia đình công ty tư vấn tâm lý An Việt sơn đưa ra ý kiến.

Ngọc Minh


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 4137 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm