Chồng chán ngắm "đồ nhà"

Cưới nhau được 2 năm, chưa có con, nhưng vợ chồng Lan Anh sống rất hạnh phúc. Minh, chồng cô là trưởng phòng trong công ty xuất nhập khẩu Hà Nội, được mọi người tôn trọng và kính nể.

Điều khiến Lan Anh an tâm nhất là Minh luôn cho vợ tham gia những cuộc vui của công ty, bạn bè. Trong những cuộc gặp gỡ đó vợ chồng cô luôn được coi là niềm mơ ước của nhiều người. Suốt 5 năm yêu và 2 năm làm vợ, chưa bao giờ cô không tin anh và có ý nghĩ xấu về chồng.Thế nhưng khi nghe hàng xóm mách rằng Minh thường xuyên nhìn trộm người hàng xóm khi chị ấy tắm thì Lan Anh thật sự choáng váng. Cô không tin vào những gì mình vừa được nghe. Lẽ nào anh ấy lại xấu xa đến vậy. Nhưng biết đâu chị hàng xóm kia lẳng lơ, ve vãn anh thì sao, nhỡ đâu chị ta muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình Lan Anh. Cô phải làm cho rõ mọi chuyện.Thế rồi sự thật cũng được phơi bày và lòng tin vào chồng của Lan Anh sụp đổ khi ngay cả chồng chị hàng xóm cũng đứng ra bảo đảm thông tin về vợ mình là chính xác.Một mặt vẫn bảo vệ danh dự cho chồng trước hàng xóm, nhưng mặt khác Lan Anh vẫn nghi ngờ anh. Cô quyết định nói thẳng thắn với chồng những điều nghe được và mong một lời giải thích. Tuy nhiên đáp lại sự mong đợi của cô, anh lại đập bàn đập ghế quát: "Cô lắm thời gian buôn chuyện sao không dành thời gian đó làm gì có ích hơn đi. Cô tin chồng cô hay tin thằng hàng xóm. Có phải cô đang kiếm cớ với tôi không?".

Lan Anh đau khổ khi nghe thấy những lời chua xót đó. Từ đây hạnh phúc gia đình cô bắt đầu rạn nứt: không trao đổi, bàn bạc, việc ai người ấy làm, bữa cơm không còn có tiếng cười, những món ăn không còn ngon như xưa nữa. Giải pháp ly thân được Lan Anh nghĩ đến nhiều hơn và có lẽ sau đó là ly dị.Về phần Minh, anh chỉ muốn nhìn cho "đã mắt" chứ chưa bao giờ muốn bỏ vợ hay phản bội để quan hệ với người phụ nữ khác. Anh không hề nghĩ đến việc cô sẽ phản ứng như thế nào khi bị phát hiện. Cũng lâm vào hoàn cảnh như Lan Anh, Linh 35 tuổi, kế toán trưởng công ty liên doanh Việt Nhật, chi nhánh Đà Nẵng, cũng khóc dở mếu dở khi chứng kiến cảnh chồng mình say sưa ngắm hàng xóm.

Lấy nhau được 8 năm, có hai con, một trai một gái. Một lần đi làm về sớm tranh thủ cơm nước cho chồng con thì chị chết lặng khi thấy chồng đang say sưa đứng ở hành lang khu tập thể chăm chú ngắm cô hàng xóm đã quá lứa lỡ thì đang thay đồ trong nhà.Sau lần bắt quả tang đó, anh thú nhận đã nhìn nhiều lần. Cô hàng xóm cũng biết nhưng không che đậy mà còn khơi gợi hơn, nên anh không kìm chế được. Anh thú nhận chuyện bắt đầu khi chị hàng xóm sang nhờ xem hộ vòi nước bị hỏng hay nhờ anh sang xem hộ cái tivi, quạt hay thậm chí cả đèn phòng ngủ, bởi cô ta sống độc thân, không có cánh tay của đàn ông. Chưa bao giờ chị có cảm giác như lúc này, chị lao sang nhà cô hàng xóm, nhưng anh ngăn lại. Như đổ thêm dầu vào lửa, chị nghĩ anh đang bênh vực cho người đàn bà kia. Chị không kìm chế nữa, phải làm cho rõ ràng mọi chuyện mà không hàng xóm láng giềng gì nữa.

Một trận cãi nhau làm cho cả khu nhà bị náo động. "Dùng đồ nhà chưa chán hay sao mà còn báu bở với cái đồ chè thiu nước cặn đó. Tôi nghĩ anh phải nhìn con nào đáng giá lắm chứ, hoá ra anh cũng đến thế là cùng. Tôi không nghĩ anh là đồ bệnh hoạn đến thế", vừa dứt lời Linh đã bị một cái tát như trời giáng, trước con mắt của bao nhiêu người. Chị như tỉnh giấc sau một cái tát. Sau buổi đó, cả anh và chị không hề nói với nhau một lời nào, việc ai người ấy làm, không hỏi han, trò chuyện. Cứ tưởng chẳng có gì là nghiêm trọng, nhưng không ngờ anh đưa đơn ly dị, với lý do chị đã không thể tha thứ cho anh, sống với nhau như những người xa lạ thì nên chia tay. Chị chẳng cần suy nghĩ nhiều, sẵn bút đang cầm ở tay, Linh ký ngay vào đơn ly dị mà chưa kịp nghĩ đến hai đứa con.“Với đấng mày râu việc nhìn một cô gái nào đó chưa có gì là quá đáng, họ còn nghĩ như vậy mới là đàn ông. Hiểu được tâm lý này, chị em nên cảm thông và nên chia sẻ với chồng, nên học cách chấp nhận để có thể hiểu chồng hơn. Không nên quá khắt khe trong quan niệm chung thủy, đừng giống như cô vợ giữ chồng đến nỗi chồng đi xe máy mà cứ khư khư nắn đầu chồng không cho nhìn cô gái đang đi xe bên cạnh đến nỗi anh chồng đâm vào đống cát mới chịu thôi. Các ông chồng khi bị vợ phát hiện nên trao đổi thẳng thắn về những suy nghĩ và mong muốn của mình, khi đó chắc chắn các chị sẽ không kém gì các cô mà các anh muốn nhìn đâu”, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hoàng Lan công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn đưa ra ý kiến.

Theo Ngọc Minh

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3213 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm