Em vợ yêu anh rể

“Em yêu anh ấy, không thể sống thiếu anh ấy. Chị hãy tha thứ vì đứa bé trong bụng em không thể không có bố". Loan không thể tin nổi những gì em gái đang nói. Chồng cô sao lại có thể là bố đứa con trong bụng em gái mình.

Loan lấy Bảo được 2 năm vì nhiều lý do nên cả hai đã nhất trí hoãn có con lại một vài năm bởi họ đang còn rất trẻ.

Nhà rộng, nên em gái Loan làm may ở Sài Gòn, ở cùng nhà với chị để đỡ gánh nặng thuê nhà mà chị em lại chăm sóc được nhau. Loan là nhân viên dự án giáo dục nên đi vắng luôn, chỉ để Hiền, em gái mình lo cơm nước nhà cửa cho Bảo. Vốn chị em thương nhau, hoà thuận nên Loan tin Hiền sẽ giúp cô quản lý được ông chồng.

Nhờ Hiền biết để ý tới anh rể và thu xếp nhà cửa tinh tươm nên Loan rất hài lòng. Chị lại càng vững tin vào chồng hơn khi cô em báo cáo: "Anh không đi chơi qua đêm bao giờ".

Mọi chuyện cứ thế trôi đi, cả ba anh em vẫn sống vui vẻ cho đến khi Loan phát hiện trong phòng ngủ của Hiền có quần nhỏ của chồng. Ban đầu cô tự lý giải có lẽ Hiền giặt và cầm nhầm vào phòng, nhưng lại sững sờ khi thấy vỏ bao cao su dưới đệm. Lần này là hoang mang thật sự, lẽ nào Bảo và Hiền lại làm cái chuyện loạn luân đó khi cô vắng nhà. Một bên là chồng, một bên là em gái ruột khiến Loan càng khó xử.

yêu, giáo dục, bao cao su, hạnh phúc

Suy nghĩ một đêm, Loan quyết tâm tìm ra chứng cứ để phá bỏ mối nghi ngờ trong lòng. Cô báo với hai anh em sẽ đi công tác đột xuất một tuần nhưng kỳ thực đi thuê phòng khách sạn để nghỉ, đến hôm thứ hai cô bất thình lình trở về nhà không báo trước.

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng, cô chết lặng khi thấy Bảo và Hiền trong tư thế không mảnh vải ngủ ngon lành. Loan hét lên đau đớn và nghê tởm còn Hiền chỉ kịp vớ chiếc váy ngủ choàng lên người và quỳ xuống cầu xin chị: “Em yêu anh ấy, em không thể thiếu anh ấy được, chúng em đã rất nặng tình với nhau và đứa bé không thể không có bố. Em mong chị hãy tha thứ và chấp nhận bọn em".

Loan không tin nổi những gì mình trải qua lại như một cơn ác mộng hãi hùng. Càng đau đớn hơn khi cô nghĩ đã bị cắm sừng ngay trong nhà mà không hề biết vì lúc nào cũng nghĩ Bảo yêu vợ, không bao giờ phản bội cô.

Lòng cô như có nghìn mũi kim châm, gào thét dữ dội trong vô vọng. Người chồng mà cô yêu thương thì không thể thanh minh cho hành động của mình được nữa. Sự im lặng của anh như vết dao sắc nhọn đâm vào trái tim cô. Chưa bao giờ cô nghĩ, có một ngày, cô em gái mà mình nhất mực cưng chiều lại thay thế vị trí của mình. Loan biết chính cô đã tự tay trao hạnh phúc và đẩy trách nhiệm làm vợ cho em gái trong những lần đi công tác và ngay cả khi ở nhà.

Không thể làm gì hơn, cô trao đổi với Bảo để tự anh quyết định. Với người khác chắc mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến vậy vì cô không thể đánh ghen hay đối xử gì tệ bạc với Hiền được. Nhưng Loan nghĩ bố mẹ hai bên gia đình sẽ không chịu nỗi nếu mọi chuyện trở nên phức tạp.

Ngược với Loan, Phương 32 tuổi buôn bán ở chợ Đồng Xuân, khi biết chồng và em gái có quan hệ với nhau đã lập tức ném 10 triệu trước mặt hai người rồi nói: "Nếu hai người thèm muốn xác thịt của nhau như vậy thì cầm tiền thuê một khách sạn nào đó mà ngủ với nhau cho chán đi".

Quyết định sẽ cắt đứt tình chị em, Phương tịch thu luôn căn nhà cho cô em mượn ở tạm khi chưa đủ điều kiện mua nhà. Cô cho rằng mình đã nuôi ong tay áo khi "dọn" một mâm cỗ quá ngon cho hai kẻ loạn luân được tha hồ thưởng thức. Bắt đầu từ đó, hai chị em coi nhau như kẻ thù còn trong gia đình Phương hiếm khi nào thấy hai vợ chồng không cãi cọ, to tiếng.

Phương coi chồng như kẻ thừa trong gia đình. Trước đây, tiền buôn bán hàng tháng Phương đều đưa cho chồng một chút để anh tiêu xài, mua sắm thì bây giờ đã bị cắt bỏ. Bữa cơm gia đình luôn có những tiếng đay nghiến chì chiết của Phương. Ngay cả những đứa con cũng bị ảnh hưởng bởi những lời nói bóng gió của cô: "Không dạy mày sớm thì mày lại hư hỏng như thằng bố mày thôi", "Sao tôi khổ thế này, từ con đến chồng đều vô tích sự". Cứ thế, mâu thuẫn trong gia đình ngày càng đẩy lên cao bởi sự hờn ghen, tủi hận của mình. Quá mệt mỏi, Trung, chồng Phương đòi ly hôn nhưng cô không chịu, Phương tuyên bố: sẽ trả thù hai người một cách cay đắng nhất đó là để Trung phải nếm mùi đau khổ của cuộc sống gia đình. Chìm sâu trong sự hận thù đó Phương không biết rằng chính cô đang hành hạ mình.

Chuyên gia tư vấn tâm lý của Công ty An Việt Sơn bà Nguyễn Hà Phương, đưa ra ý kiến.“Khi chồng có quan hệ ngoài luồng, nhất lại là với những người thân của mình, chị em bị suy sụp và choáng vàng vì đó là những người họ không đề phòng. Đến lúc phát hiện thì mọi chuyện đã đi quá xa. Tình cảm lại không có ranh giới gì, hai người gần gũi nhau chăm sóc, quan tâm tới nhau, nảy sinh tình cảm là điều không tránh khỏi. Vì thế, chị em không nên quá vì công việc hay những ham mê của mình mà quên đi nghĩa vụ làm vợ của mình. Các ông chồng cũng nên kìm chế lại những cảm xúc của mình để giữ hạnh phúc và mối hoà khí gia đình, không phải chỉ với cô em vợ mà với cả các cô gái khác. Chính những cô em vợ nên chú ý để không là nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc của chị ruột mình.

Nếu ở trong hoàn cảnh như vậy thì các chị nên khéo léo ứng xử để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Đừng ích kỷ biến gia đình thành một địa ngục để trả thù nhau. Người bị tổn thương không ai khác chính là họ những người không đáng phải chịu: con cái, bố mẹ của hai bên”.

Ngọc Minh


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 6727 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm