Nuôi dạy trẻ - Thạch Sanh... mặc bỉm

Sim vẽ Thạch Sanh rồi hỏi mẹ con vẽ có giống không? Mẹ bảo giống Lý Thông. Sim cãi: "Lý Thông mặc quần còn con vẽ Thạch Sanh mặc bỉm cơ mà".

1. Sim đang học lớp Sơn Ca 1. Hôm nọ có 1 bạn mới vào học, còn lạ nên khóc dữ lắm. Cô giáo đã dỗ dành nhưng bạn cứ khóc hoài, càng ngày cường độ càng to. Sim đang ngồi chơi chợt kêu cô:

- Cô Hoà ơi, con nói nghe nè!

- Cô giáo: Chuyện gì vậy con?

Sim chỉ vào bạn đang khóc, giọng hùng hổ:

- Nãy giờ là con nổi điên lắm rồi đó!

2. Giờ ăn cơm tối, Sim thèm uống Fanta, bèn gạ gẫm ông:

- Sim: Ông ơi, cho con uống bia cam nhé!?

- Ông: Ông sợ bố cháu mắng lắm.

- Sim: Con chỉ nhìn thôi, con không uống đâu!

- Ông: À, con chỉ nhìn thôi à?

Rồi ông cũng lấy cho cháu 1 lon. Còn cháu thì lấy cái cốc. Sau một lúc "ngắm nhìn", Sim lại gạ gẫm ông:

- Ông mở cho con, con chỉ nhìn thôi!

Cả nhà nháy nhau ông cứ bật nắp ra xem cu cậu làm thế nào. Anh chàng rót ra cốc rồi khoái chí cười toe cười toét, cầm cái đũa ngoáy ngoáy 1 lúc. Chừng 1 phút sau không "chịu được gian khổ", Sim rút đũa ra, mút 1 cái rõ ngon.

Cả nhà: - Ơ, sao Sim bảo chỉ nhìn thôi chứ không uống?

Sim: - Đâu, con có uống đâu, con chỉ ăn thôi! (Nói rồi nhai chóp chép, và cứ thế vừa chấm đũa vừa mút vừa nhai rất hỉ hả)

3. Một hôm Sim hỏi mẹ:

- Mẹ ơi mẹ đẻ ra con thế nào?

Hôm đấy sẵn vừa mua đất nặn về cho con chơi, mẹ bảo:

- Đây này, mẹ lấy đất mẹ nặn ra con đây.

Sim nghĩ một lúc rồi trách mẹ: - Sao hồi đấy mẹ không nặn cái cổ con nó dài hơn 1 tí?

Nhưng lại lập tức trả lời hộ mẹ ngay:

- Chắc lúc đấy mẹ hết đất nặn mẹ nhỉ!?

bé con đáng yêu, mặc bỉm, đái dầm

 

4. Sim thích uống mật ong lắm. Một hôm Sim đòi mẹ:

- Sim: Mẹ ơi cho con uống mật ong!

- Mẹ: Phải ho thì mới uống mật ong chứ!?

- Sim (ho khụ khụ vài cái): Mẹ ơi ho đấy, cho con uống mật ong đi!

- Bố: Ho rồi à, thế thì phải đi bác sĩ tiêm!

- Sim: Không, con chỉ ho uống mật ong thôi, không ho đi bác sĩ.

5. Sim thỉnh thoảng cứ bắt nạt em. Mẹ bảo anh lớn phải nhường em chứ. Lâu lâu mẹ mới bênh Sim một lần. Hôm qua cũng vậy, Sim mới trêu em một tí mà cu em đã đành hanh khóc toáng lên. Mẹ lại quát Sim phải nhường em. Sim ngồi im một lúc rồi buồn rầu nói:

- Con là con buồn mẹ lắm!

- Sao lại buồn mẹ?

- Hồi xưa con bé như em bây giờ (đo 1 gang tay), còn mẹ lớn như con bây giờ (đo 2 gang tay) mà mẹ có nhường con đâu, mẹ mắng con hoài à. Sao bây giờ mẹ toàn bắt con phải nhường em?

6. Bố lấy sữa tươi cho Sim uống, không cẩn thận đánh rơi cả bình sữa gần 2 lít lênh láng khắp nhà. Mẹ tiếc rẻ, tức quá mà không mắng được, mới bảo:

- Mẹ: Đấy, Sim mà làm đổ sữa như thế thế nào cũng bị ăn đòn!

- Sim: Ờ há, thế mà bố không sao, buồn cười nhỉ!?!?

7. Sim vẽ tranh, khoe mẹ:

- Mẹ ơi con vẽ Thạch Sanh có giống không mẹ?

- Mẹ thấy Thạch Sanh của con giống Lý Thông

- Giống sao được ạ? Lý Thông thì mặc quần còn con vẽ Thạch Sanh mặc bỉm cơ mà.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1478 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm