Nuôi dạy trẻ - Sữa mẹ hết hạn sử dụng rồi!

Mẹ đang cho em bé ti, Thỏ đứng bên cạnh chả biết nghĩ gì, mặt rất nghiêm trọng nói: "Mẹ, thôi mẹ đừng cho em ti mẹ nữa, sữa mẹ hết hạn sử dụng rồi!".

1. Mẹ khấn cụ phù hộ cho cả gia đình sức khoẻ, tiền tài, Thỏ đứng sau chắp tay cũng lẩm bẩm khấn, cậu ghé tai vào nghe, thì thấy:

- Cụ phù hộ con quả nhãn!

Chả là trên bàn thờ bày nhãn mà.

2. Dì thấy cháu cứ mè nheo đòi bà ngoại cõng, dì trêu: "Lớn thế rồi vẫn đòi bà cõng, Thỏ lấy vợ đi để vợ cõng".

Cháu trả lời:

- Bà đã lấy chồng đâu mà con lấy vợ?

Vì ông ngoại mất đã lâu, bà sống một mình nên Thỏ nghĩ là bà chưa lấy chồng mà.

3. Đêm qua Thỏ đái dầm, sáng dậy bị mẹ mắng. Cu cậu trình bày:

- Nhưng mẹ ơi, rõ ràng là con thấy mình đang đứng trong nhà vệ sinh rồi cơ mà!?

4. Cả nhà vào bệnh viện thăm ông nội mổ mắt. Đang quây quần hỏi thăm ông, Thỏ ngồi xuống cạnh giường ông nằm, hỏi:

- Ông ơi, ông bị làm sao mà phải mặc áo tù thế này ạ?

bé yêu xinh đẹp, con yêu của mẹ

5. Ba cầm điều khiển để chuyển kênh, Thỏ đứng cạnh bảo:

- Ba suốt ngày chỉ bấm linh tinh thôi, đây tiền đây con thuê ba đừng bấm linh tinh nữa.

6. Mẹ đang gọi điện thoại với cô Hương, Thỏ chạy vào đòi nói chuyện. Cô Hương hỏi Thỏ nhiều chuyện lắm, Thỏ trả lời rành rọt. Mẹ ghé tai cùng nghe hai cô cháu nói chuyện với nhau. Cô Hương hỏi:

- Thế Thỏ có ngoan không?

- Mẹ chen vào: Hư như con chó con ấy cô ạ!

- Thỏ lườm mẹ, rồi thẽ thọt: Cháu ngoan như con người ạ!

7. Đợi Thỏ đi ngủ, bố mẹ rón rén xuống đất để làm "chuyện ấy". Vừa xong thì Thỏ tỉnh giấc ngồi trên giường nhìn ba mẹ hỏi:

- Sao ba mẹ không mặc quần vậy?

- Mẹ bảo: Tại ba mẹ đái dầm giống con nên phải cởi quần ra thay.

Hôm sau, chở Thỏ qua ngoại chơi. Vừa đến là Thỏ chạy ào vào và mách với ngoại:

- Ngoại ơi, tối hôm qua ba mẹ Thỏ đái dầm nên ở truồng. Lêu lêu ba mẹ lớn rồi còn đái dầm!

8. Ông lên đón Thỏ về nhà ông chơi, trước khi đi Thỏ đứng ở cửa nói:

- Tạm biệt bố nhé! Tạm biệt mẹ nhé! Tạm biệt em nhé!

Xong rồi tự dưng đứng nghĩ một hồi rồi chạy vào nhà nói thật to:

- Tạm biệt cái bô nhé!

9. Mẹ đang cho em bé ti, Thỏ đứng bên cạnh chả biết nghĩ gì, mặt rất nghiêm trọng nói:

- Mẹ, thôi mẹ đừng cho em ti mẹ nữa, sữa mẹ hết hạn sử dụng rồi!

10. Cả nhà ngồi ăn cơm, nói chuyện, tranh luận sôi nổi (cả nhà ai cũng có tật nói to hết). Đang cao trào thì Thỏ phán:

- Cả nhà dừng lại! Cháu cho ông, bà và mẹ đi thi cãi nhau giỏi cấp thành phố!

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1499 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm