Nuôi dạy trẻ - Mẹ đã bao giờ thấy tivi đẻ ra điều hòa chưa?

Bố mẹ hay trêu Chuchi là người Trung Quốc. Chuchi hỏi mẹ: "Thế bố mẹ là người nước nào?", mẹ bảo: "Việt Nam". Chuchi hỏi lại: "Thế mẹ đã bao giờ thấy tivi đẻ ra điều hòa chưa?".

1. Chuchi mới 4 tuổi nhưng rất thông minh. Vì Chuchi khá bụ bẫm, mắt lại một mí nên mẹ hay trêu Chuchi là người Trung Quốc.

- Mẹ ơi con là người nước nào?

- Con là người Trung Quốc!

- Thế bố mẹ là người nước nào?

- Bố mẹ là người Việt Nam

- Thế mẹ đã bao giờ thấy tivi đẻ ra điều hòa chưa?

- !!!!

2. Chuchi hỏi ông:

- Ông ơi râu để làm gì ạ?

Ông bí quá không tìm được câu trả lời nên hỏi lại cháu:

- Theo cháu thì râu để làm gì?

- Để cạo chứ còn gì nữa!

- Quá chuẩn!

3. Buổi tối, Chuchi bày trò bắt cả nhà phải tham gia.

- Ai mà yêu Chuchi thì giơ tay lên.

Cả bố, mẹ và ông bà đều giơ tay. Chuchi lại tiếp tục:

- Ai mà không giơ tay lên thì bỏ tay xuống!

mẹ con yêu thương nhau, âu yếm, vui vẻ, chăm sóc con

4. Ngày còn nhỏ, mẹ dạy Chuchi phân biệt hình tròn và hình vuông. Mẹ chỉ cái đĩa CD và hỏi: Hình gì đây? Con trả lời: Hình tròn. Mẹ lại đưa bình sữa ra hỏi: Hình gì đây? Con bảo: Hình bình sữa!

5. Bố bảo mẹ là cho bố cái áo. Mẹ muốn trêu bố nên bảo bố phải có lời nhờ cẩn thận thì mẹ mới là cho. Thấy Chuchi ngồi đấy, mẹ quay sang hỏi con:

- Theo con thì bố nên nhờ mẹ thế nào?

Chuchi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:

- Bố phải nói là: Thưa nữ hoàng xin hãy là cho thần chiếc áo này!

6. Chuchi hắt xì hơi. Mẹ bảo:

- Sức khỏe.

Chuchi tỉnh bơ nói tiếp:

- ... Vẽ nên thành công!

7. Hồi Chuchi đi học mẫu giáo. Cô giáo hỏi cả lớp:

- Các con chú ý nghe và trả lời cô này. Con gì kêu đây: Ò ó o.....

Chuchi nhanh nhảu:

- Cô giáo kêu đấy, không phải con gì đâu!!!

8. Ông nội bấm chuông gọi cửa. Chuchi đang mải chơi, ngại không ra mở. Nó gọi to:

- Bố ơi, bố ra mở cửa cho bố của bố đi!

9. Chuchi đi học lớp 1, về "lên lớp" với em họ:

- Đi học lớp 1 là vất vả lắm đấy. Đừng có mà tưởng!

10. Chuchi bị bố mẹ mắng, dỗi không thèm ăn cơm. Bố mẹ cũng không chiều, Chuchi không ăn là cho nhịn. Đang đêm, cả nhà đang ngon giấc bỗng nghe tiếng động lạ. Bố mẹ tưởng trộm nên nhẹ nhàng rình. Bật đèn sáng lên thì thấy Chuchi đang ngồi bốc cơm nguội ăn. Nhìn thấy bố mẹ Chuchi vừa khóc vừa nói:

- Con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ lần sau con không thế nữa! (Lặp đi lặp lại liên tục)

Bố mẹ thầm nghĩ: Trời tối thế mà cũng mò được nồi cơm. Chắc định vị từ trước rồi.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1535 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm