Chàng sẽ không cưới bạn nếu ......

Nếu chàng thường nói xấu người yêu cũ, thưởng tổ chức những cuộc hẹn siêu lãng mạn hoặc không bao giờ đăng ảnh hai người chụp chung lên mạng thì có lẽ bạn không nên hi vọng nhiều.

Thật khó phát hiện ra một anh chàng sát gái chuyên đùa vui với tình yêu. Thường thì họ có vẻ rất ngọt ngào, dễ thương. Điều đó khiến ít người dám tưởng tượng ra khả năng anh chàng đang nắm tay mình trong rạp chiếu phim có thể là một tên sẵn sàng quất ngựa truy phong. Những trái tim đang thổn thức vì yêu đôi lúc cũng cần đến sự trợ giúp của một cái đầu “lạnh” để phát hiện các “sát thủ”, tránh cảnh thời gian trôi và tuổi xuân cũng trôi mà xe hoa thì không tới.




1. Chàng nói xấu tình cũ

Xinh đẹp và tràn đầy mơ mộng, Ngọc đang rung rinh trước Minh, một anh chàng dù không đẹp trai như những tài tử trong phim Hàn mà cô vẫn mơ, nhưng lại khá thành đạt và đặc biệt nói năng lúc nào cũng cứ như Bill Clinton đang diễn thuyết. Thế rồi vào một tối hẹn, cô được anh tâm sự về tình cũ. Mà 10 tình cũ chứ không phải 1-2, hay 3 gì. Nào là một cô gái tỉnh lẻ yêu anh chỉ vì “khát vọng đổi đời”, bám riết làm anh mãi mới cắt đuôi được. Nào là một cô hơi có biểu hiện của bệnh về tâm thần. Nào là một cô siêu lãng mạn, làm anh lắm lúc thấy sợ, cứ như cô ta bị hoa, bị nến, bị mưa ám ảnh vậy… Dần dần Hải Ngọc phát hiện ra qua cái miệng rất duyên của Minh không có cô bạn gái cũ nào là khá khẩm, tất cả đều “ngớ ngẩn”, “điên điên”, “đeo bám”… Cô cũng ngại ngần khi ở tuổi 30 mà chàng đã có lắm tình cũ đến vậy. Điều này làm cô e ngại về sự “thiếu ổn định” của Minh.

2. Chàng sắp xếp những cuộc hẹn siêu lãng mạn

Đắm đuối trong tình yêu, cô gái nào chẳng muốn có một bữa ăn tối dưới ánh nến với chàng. Nguyệt còn may mắn hơn nữa khi được một anh chàng siêu lãng mạn theo đuổi. Trong thời gian cưa cẩm và cả khi đã tỏ tình thành công với Nguyệt, Thanh Tùng luôn đưa cô tới những địa điểm mà có lẽ chỉ… anh mới biết. Lần đầu tiên theo chân chàng tới quán cà phê nhỏ xíu ở một nơi khá hẻo lánh, Nguyệt cảm thấy rất ngạc nhiên và thất vọng. Nhưng sau đó, Tùng đặt lên bàn một cây nến thơm hình bông hoa và kể về kỷ niệm của anh với quán cà phê này từ thời học đại học khiến Nguyệt vô cùng xúc động. Cô thầm vui vì được chàng chia sẻ những cảm xúc riêng tư như thế. Không xúc động sao được khi chàng bảo đã mất nhiều thời gian lắm mới tìm được một dàn hoa tigon trong khu tập thể cũ kỹ để sáng chủ nhật đưa nàng tới ngắm. Và họ đã đứng tâm sự dưới những bông hoa “dáng như tim vỡ” ấy cả nửa ngày.




Rồi những cuộc hẹn sau nữa, sau nữa cũng vẫn vậy. Hạnh phúc trong tình yêu và gặp phải “cáo già” nên Nguyệt không hề biết rằng thực ra anh không muốn đưa cô tới những địa điểm đông người vì sợ câu “quả đất tròn”. Không hiểu anh chàng này còn duy trì được bao lâu khi Nguyệt cũng có những nhu cầu khác. Cô than thở rằng thời gian này nếu muốn đi xem phim ở những rạp thời thượng và thưởng thức cà phê ở những quán đông khách nhất thành phố như trước kia thì chỉ đi được với đám bạn chứ với người yêu thì… không bao giờ.

3. Chàng khi “nóng”, khi “lạnh”

Mới đang trong giai đoạn tìm hiểu nên không có gì ngạc nhiên khi Quý có thể nhắn tin cả đêm với Mai, cô gái rất đáng yêu mà anh vừa quen. Họ cũng buôn điện thoại với nhau hàng giờ đồng hồ mà không hết chuyện. Nhưng Mai cũng rất băn khoăn vì có nhiều lần cô nhắn tin mà chàng lờ đi vài ngày chả hồi âm. Lúc gặp nhau thì Quý bảo đi công tác đột xuất ở nơi rùng rú, hay “chết” vì tuần này chứng khoán đỏ quá nên không còn đầu óc nghĩ chuyện khác… Cả ngàn lý do được anh đưa ra và Mai cũng tin là thật. Trong khi sự thật đôi lúc lại rất phũ phàng: Chàng còn phải dành thời gian hẹn hò với những cô nàng đáng yêu khác và không thể cứ bám lấy điện thoại mà nhắn tin với Mai khi đang xem phim hay ngắm cảnh lãng mạn bên hồ. Mất một thời gian Mai mới phát hiện ra mình chỉ là một trong nhiều "con cá" của chàng.


4. Bạn “vô hình” trên trang cá nhân của chàng

Trong lúc các cặp đôi khác hí hửng khoe cả ảnh về những cuộc hẹn hò của họ thì Quân cứ lặng như tờ, không bao giờ đề cập tới việc tối qua đã đi xem bộ phim bom tấn tuyệt đỉnh với Quỳnh hay đã đưa cô đi chơi Bát Tràng hồi cuối tuần trước, và khuân về rất nhiều lọ hoa đẹp. Mà hình như Quân còn quên cập nhật hồ sơ để thông báo mình đã “có nơi có chốn”. Những lần Quỳnh thắc mắc thì Quân nháy mắt: “Sự bí ẩn có cái hay của nó chứ em!”. Còn thực tế ư? Thực tế là Quân không muốn đẩy mối quan hệ này tới mức thực sự nghiêm túc. Và vì thế chàng không để lại dấu vết gì của Quỳnh trên mạng.

5. Chàng hờ hững

Thu Phương là một cô gái khá tinh tế. Vì vậy cô thường có cảm giác hơi hụt hẫng mỗi lần cùng Long đi gặp đám bạn của chàng. Họ cũng thân thiện, hay nói đúng hơn là thân thiện vừa đủ đối với cô nhưng không hỏi han, trao đổi làm quen sâu hơn với cô. Phương luôn thấy lạc lõng trong các cuộc nói chuyện. Tất nhiên là Thu Phương không hiểu được thực chất của vấn đề. Long của cô vốn là một tay sát gái và đám bạn của anh đã quen với điều đó. Họ không muốn đầu tư thời gian, công sức để tìm hiểu về Thu Phương vì có thể cô sẽ không là người yêu của Long được lâu.

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2379 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm