Tật xấu khiến vợ khó chịu

Các anh làm cho chúng tôi thật nhiều điều tuyệt vời nhưng có những tật xấu của các anh khiến chị em chúng tôi rất khó chịu...

1. Hễ tí là đòi tắt đèn

Jenna, 40 tuổi, cho biết: “Chồng tôi thường càu nhàu về chuyện tôi để đèn sáng và hễ tí là anh đòi tắt đèn để tiết kiệm điện. Tôi đồng ý là không nên để đèn khi không cần dùng. Nhưng anh tắt đèn cả ở phòng tôi đang ngồi hay lúc chúng tôi xem tivi, khiến căn nhà trông tăm tối. Nếu tôi đi vệ sinh, anh ấy sẽ đi qua và rồi giơ tay tắt đèn. Quả thật tôi rất bực mình”.

Với tật xấu này của chàng, một lần góp ý e rằng sẽ không có hiệu quả mà bạn nên dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu hoặc nói chuyện thật thẳng thắn và kiên quyết và đưa ra giao hẹn về việc nên tắt và để đèn khi nào.

2. Vứt khăn tắm ướt trên giường

Penny, 36 tuổi, cho biết: “Chồng cũ của tôi thường xuyên vứt khăn ướt trên giường. Anh ấy tắm xong, bước vào phòng ngủ, để khăn lên giường, thay quần áo và rồi để khăn ở lại luôn trên đó. Tấm đệm của tôi bị ẩm ướt chỉ vì hành động đó của anh ấy”.

Một số điều khó chịu tương tự khác mà các chàng hay làm là để bát đĩa bẩn vương vãi xung quanh bồn rửa bát thay vì bên trong bồn hay đặt quần áo bẩn lên trên nắp máy giặt thay vì để vào trong chậu…

http://img.news.zing.vn/img/176/t176037.jpg

3. Cư xử như đứa trẻ to xác khi bị ốm

Claudia, 30 tuổi, chia sẻ: “Anh ấy chỉ bị sổ mũi nhưng coi đó như một bệnh dịch và nghĩ rằng chưa có ai từng cảm thấy tồi tệ như vậy. Anh ấy đòi được mua thuốc này, thuốc kia,  muốn được chăm sóc thế này thế kia, làm nũng chuyện này chuyện khác rồi giận dỗi khi không được đáp ứng… Ôi, anh ấy bỗng trở nên như một đứa trẻ to xác”.

 

Tuy nhiên, lời khuyên cho các chị em phụ nữ là nên chiều chuộng chàng trong lúc chàng ốm. Hãy chăm sóc chàng thật tốt để chàng mau khỏi. Sau khi chàng khỏe trở lại, bạn có thể góp ý với chàng sau.

4. Nói chuyện điện thoại nhạt nhẽo

Alissa, 22 tuổi, đã yêu John được 2 năm và điều cô ấy không hài lòng nhất ở anh là: “Anh ấy nói chuyện qua điện thoại rất tệ. Anh ấy cứ im lặng hoặc ậm ừ cho qua hoặc nói mấy câu nhạt nhẽo. Chỉ có tôi là người phải luôn cố gắng giữ cho cuộc nói chuyện tiếp tục”.

“Trong khi nếu nói chuyện trực tiếp, anh ấy là người rất khác – cởi mở, sinh động, hài hước và “lắm lời”.

Và cô gái có thể làm gì? Alissa nói: “Tôi đã nhiều lần đề nghị anh ấy cải thiện kỹ năng nói chuyện qua điện thoại nhưng chẳng có hiệu quả. Vì vậy, giờ tôi cứ nói, nói và nói cho đến khi muốn gác máy. Còn anh ấy chỉ việc lắng nghe”.

5. Vứt rác bừa bãi khắp nhà

Bất kỳ chỗ nào chàng ngồi lại, chàng cũng sẽ để lại dấu vết dù nhỏ khi rời đi.

Jenna tâm sự: “Chồng tôi thích ăn phó mát vào buổi tối và rồi sáng hôm sau thức dậy tôi thấy giấy gói phó mát ở khắp nơi, trong túi anh ấy, trên bàn hay kẹt giữa các tấm đệm salon…”.

Còn Christie, 21 tuổi, thì cho biết chồng của cô vứt tất bẩn khắp nhà: “Tôi tìm thấy tất bẩn của anh ở khắp nơi. Trên sàn nhà, trên ghế salon ở phòng khách, trên giường ngủ, dưới ghế bàn ăn…”.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1411 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

Tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

Tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- Tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- Tư vấn nuôi dạy trẻ

- Tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- Tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- Tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm