Những lý do ly hôn kỳ dị

Có những cuộc ly hôn tưởng chừng không thể tin nổi vì những lý do đưa ra hết sức lãng xẹt.

1. Ly hôn vì vợ không chịu “động phòng”

Một phiên tòa ở Đài Nam đã xét xử yêu cầu xin ly hôn của một người đàn ông vì vợ anh ta quá xấu hổ không chịu động phòng ngủ chung suốt một năm trời. Người đàn ông này họ Trần, 38 tuổi, giáo viên ở Đài Nam. Còn vợ anh họ Lâm, 29 tuổi, cũng là một giáo viên.

Anh Trần và chị Lâm làm quen do mai mối. Sau khi hẹn hò được ba tháng, họ kết hôn, nhưng chị Lâm đã nhất định không muốn động phòng tân hôn. Trong đêm tân hôn, chị Lâm đi ngủ mặc nguyên quần áo đầy đủ và còn quấn thêm một chiếc chăn. Khi anh Trần cố gắng “gần gũi”, chị đã đẩy anh ra và hét lên: “Anh thật lố bịch!” và ngày hôm sau chị đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ.



Trong phiên tòa xét xử, chị nói rằng chị từ chối ân ái với chồng vì chị quá mệt mỏi. Nhưng các thẩm phán cho rằng lý do này không hợp lý và đồng ý giải quyết yêu cầu xin ly hôn của anh Trần. Chị Lâm phải bồi thường anh Trần 300.000 USD để mua một căn hộ. Như vậy chị Lâm vừa mất tiền lại vừa mất chồng chỉ vì không chịu động phòng.

 

2. Ly hôn vì chồng muốn xem mặt

Người phụ nữ Ả Rập 50 tuổi đòi ly hôn vì chồng bà cố gắng để nhìn khuôn mặt của bà sau 30 năm kết hôn. Trong khi đó, chồng bà biện minh rằng ông sống với vợ 30 năm mà không được nhìn thấy mặt vợ, chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt.

Theo lời kể của người vợ, theo truyền thống của làng bản xứ của bà ở gần phía Tây thành phố Khamis Mushayt phụ nữ phải che kín mặt, chỉ hở đôi mắt mọi lúc mọi nơi. Nhưng một đêm ông chồng đã không nén nổi tò mò nên đã tấm màn che của vợ trong khi bà đang ngủ để nhìn khuôn mặt bà. Lúc đó bà đã tỉnh dậy, cho rằng đây là sai lầm không thể tha thứ và bà đệ đơn xin ly hôn dù chồng bà đã nói xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Nghe có vẻ lạ, nhưng trường hợp những ông chồng Ả Rập mãi mãi không được thấy mặt vợ là một vấn đề phổ biến vì đây là tục lệ riêng của quốc gia này.

 

3. Ly hôn chỉ vì… con vẹt

Năm 2001, một phụ nữ Trung Quốc đòi làm thủ tục ly dị với người chồng khi nghe con vẹt của bà liên tục lặp đi lặp lại những từ: “Ly dị”, “Kiên nhẫn”, “Anh yêu em”…. Theo Xinmin Evening News, người phụ nữ nghi ngờ có điều gì đó xảy ra với chồng. Sau chuyến thăm bố mẹ đẻ một tháng trở về, bà nghi ngờ chồng mình có điều gì bí mật.

Bà đã mang trường hợp của mình cùng với con vẹt đến văn phòng luật pháp địa phương để tham khảo ý kiến, hy vọng con vẹt sẽ làm chứng tại tòa án chống đối lại chồng. Tuy nhiên các luật sư đã nói rằng tòa án Trung Quốc vẫn chưa cho phép con vật làm chứng, chính vì vậy đơn xin ly hôn của bà không được chấp nhận.

 

4. Ly hôn vì ông chồng 81 tuổi có bồ

Một phụ nữ Đức 83 tuổi ly dị chồng 81 tuổi, sau 60 năm kết hôn và có 3 mặt con chung, vì ông này bị bắt quả tang có quan hệ với người tình của mình tại nơi làm việc. Ông Georg Meister cặp bồ với một cô gái trẻ hơn 30 tuổi tại nơi làm việc. Vụ “ăn chả” của ông bị bại lộ trong một lần ông quan hệ với người tình mà quên kéo rèm cửa.

 

5. Ly hôn vì chồng quá sạch   Năm 2009, một phụ nữ Đức đã ly dị chồng vì cô đã “chán” cảnh anh ta suốt ngày lau chùi mọi thứ một cách sạch sẽ thái quá.  Hai vợ chồng này cũng có 15 năm chung sống. Người chồng làm các việc vặt trong gia đình. Anh ta thường xuyên lau chùi và sắp xếp lại các đồ nội thất trong nhà. Người vợ hết kiên nhẫn vì tính sạch sẽ thái quá của chồng khi anh này khăng khăng đòi đập bức tường để xây lại chỉ vì nó bị bẩn.

 

6. Ly hôn vì vợ “khai man” tuổi

Một phụ nữ họ La, đã nói dối tuổi của mình để kết hôn. Sau 10 năm chung sống tại khu tự trị Choang - Quảng Tây, người chồng đã phát hiện ra và đòi ly hôn. Anh cho biết, khi kết hôn cô La đã 30 tuổi nhưng lại khai mình mới 24 tuổi. Và anh chồng đã nhất nhất đòi ly hôn khi phát hiện tuổi thật của vợ vì cho rằng mình bị lừa bịp.

 

7. Ly hôn vì không thể ăn trưa với mẹ chồng

Một phụ nữ Rumani đòi ly dị vào năm 2005 vì cô không thể ăn trưa với mẹ chồng hàng ngày. Người phụ nữ 22 tuổi, mới lập gia đình 10 tháng nhưng đã tuyên bố cuộc sống của cô biến thành địa ngục trần gian chỉ vì mẹ chồng. Tại phiên tòa, Elena T (người đòi bỏ chồng) đã  nói với  thẩm phán rằng sự hiện diện của mẹ chồng trong bữa ăn trưa, bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đã làm cuộc hôn nhân của cô trở nên thảm hại. Tòa án cho rằng lý do không hợp lý và yêu cầu  Elena xem xét hoặc đưa ra một lý do khả dĩ hơn nếu cô ấy muốn ly hôn với chồng.

 

8. Ly hôn vì chồng “chung tình” với chó

Một phụ nữ Rumani đã nộp đơn xin ly hôn với chồng sau 50 năm chung sống vì bà chán nản khi chồng mình dành toàn bộ tiền lương hưu để tìm con chó đi lạc. Bà Eliza Barbu, 70 tuổi, ở Focsani nói, chồng bà ông Mircea bắt đầu cho nhưng chú chó quanh nhà ăn nhằm mục đích tìm con chó đi lạc một vài năm trước đây. Nhưng sau đó ông để ra nhiều tiền hơn để cho những chú chó này ăn nhiều bữa hơn, đến nỗi vợ chồng ông không đủ tiền mua thức ăn trong ngày.  Bà nói bà không thể chấp nhận một thực tế họ đang chết đói dần trong khi ông chồng lại dùng toàn bộ lương hưu để nuôi các con chó xung quanh nhà.

 

9. Ly hôn để chạy quảng bá cho Olympic Bắc Kinh

Một người đàn ông đã ly dị của vợ năm 2008 để chạy vòng quanh Trung Quốc quảng bá cho Olympic Bắc Kinh 2008. Ông Wang Yueting, 56 tuổi, sống ở Chuzhou, thuộc tỉnh An Huy, đã bán căn hộ của mình để tài trợ cho các hoạt động quảng bá. Ông đã dành tiền vào một nhóm hỗ trợ gồm sáu người và mua một chiếc xe tải trên đó có sơn dòng chữ “Ủng hộ Olympic Bắc Kinh” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Vợ ông đã dọa ly dị nếu ông cứ đi quá đà vào công việc này và vì vậy ông đã xin ly hôn. Theo ông, ông không cần vợ, chỉ cần chạy để thúc đẩy tinh thần Olympic.

 

10. Ly hôn vì “cậu nhỏ” bị gẫy

Ông Grigory Toporov, 47 tuổi đã ly dị của vợ sau khi dương vật của ông bị gãy trong quá trình giao hợp. Các bác sĩ tại Voronezh, miền nam nước Nga, đã lắp bộ phận giả đặc biệt giúp ông thỏa mãn nguyện vọng của vợ trong phòng ngủ. Nhưng ông nói với vợ ông chán khi thấy ông bất lực và một mực đòi ly hôn.


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 2168 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm