Những câu nói khiến phụ nữ phát điên

Có những câu nói đàn ông cho là bình thường nhưng lại có tác động cực xấu đến cảm xúc của phái nữ.

"Anh có thể hôn em chứ?"

nụ hôn chỉ có chỗ cho hành động. Tự tin chính là chìa khóa để các chàng trai chinh phục được trái tim người mình yêu.

Nhiều chàng trai vì lo sợ sẽ bị từ chối nên đã cẩn thận hỏi người yêu trước khi hôn. Và thực tế các chàng này đã gặp phải rắc rối lớn. Khi ấy, phụ nữ sẽ cho chàng trai kia thiếu tự tin, không mạnh mẽ và cũng chẳng có chút nhạy cảm nào.

Trong quá trình tán tỉnh hay hẹn hò, cử chỉ, thái độ của phái nữ đủ để "bật đèn xanh" cho người yêu tiến tới một nụ hôn nồng cháy mà không cần bất cứ sự cho phép, hỏi han nào.

"Anh đang chơi..."

Hầu hết phụ nữ đều hiểu được niềm đam mê bất tận của đàn ông đam mê là các môn thể thao và game. Tuy nhiên, khi một chàng trai liên tục mượn cớ chơi/xem thể thao để trì hoãn một việc gì đó, phụ nữ sẽ dễ dàng nổi điên.

Hiện nay, các môn thể thao, các trò chơi không chỉ phổ biến rộng rãi trên internet, ti vi mà còn trong cả điện thoại. Đàn ông có thể không chơi lúc này thì chơi lúc khác. Vì vậy, phụ nữ có thể hiểu, đồng cảm với sở thích của người yêu nhưng họ sẽ trở nên căm ghét các môn thể thao, các trò chơi game nếu người yêu họ liên tục nói "Nhưng trận đấu/trò chơi... đang diễn ra", "Anh đang chơi dở..."

Các chuyên gia tâm lý khuyên, nếu không muốn sở thích thể thao của phái mạnh ảnh hưởng đến mối quan hệ yêu đương của hai người thì tốt nhất, các chàng nên tận hưởng thú vui đó ở những nơi không có bạn gái mình.

"Em sẽ ăn tất cả những thứ đó à?"

Các chuyên gia tâm lý cho biết, một trong những quy tắc vàng khi giao tiếp với một phụ nữ là không bao giờ được nhận xét ​​cô ấy ăn nhiều hay ít.

Đàn ông chỉ nghĩ đây là một câu hỏi đơn giản vì đôi lúc họ khá tò mò và ngưỡng mộ trước khả năng ăn vặt của phái nữ. Tuy nhiên, con gái lại coi đó là lời chỉ trích.

Đa số khi nghe người khác hỏi mình "Em sẽ ăn tất cả những thứ đó à?", các bạn gái sẽ cảm thấy rất khó chịu. Bởi họ cho rằng họ đang bị bạn ám chỉ quá béo. Thậm chí, có cô gái còn nổi khùng lên với bạn trai sau câu hỏi: "Anh nghĩ em quá béo phải không?", rồi suy luận ra việc bạn trai chán ghét họ chỉ vì thấy họ ăn nhiều.

Câu hỏi này hoàn toàn có thể dẫn đến một cuộc tranh cãi mà đàn ông sẽ khó có lý do để bao biện cho sự quy kết kia của phái nữ. phụ nữ muốn được ăn thoải mái, không bị ai nhòm ngó, soi xét hay bình luận gì.

"Các cô bạn của em trông thế nào?"

Đôi khi vì phép lịch sự, vì tò mò và cả sự quan tâm, phái mạnh sẽ đưa ra câu hỏi này với người mình yêu. Tất nhiên, họ thực sự không có ý định tán tỉnh, ve vãn đối tượng này nhưng phụ nữ lại thường hay đa nghi và nhạy cảm.

Chỉ từ câu hỏi đó, các bạn gái có thể nghĩ ra hàng loạt vấn đề rắc rối. Ngay lập tức, họ muốn hỏi lại các chàng trai rằng: "Anh hỏi làm gì?", "Sao anh quan tâm đến cô ấy vậy?", "Anh có ý gì mà muốn gặp bạn em?"... Vậy là từ một câu hỏi đơn giản, thể hiện sự quan tâm, phụ nữ cảm thấy cực kỳ bất an về điều được hỏi.

Những người giàu kinh nghiệm cho cách tốt nhất để tránh gặp rắc rối với người yêu là phái mạnh chớ dại mà bình luận, hỏi han gì về các bạn gái của cô ấy. Hãy đợi cho đến khi cô ấy chủ động giới thiệu bạn bè mình và sau đó cho cô ấy thấy bạn chắc chắn chỉ để mắt tới mình cô ấy mà thôi.

Những câu nói bình thường của đàn ông khiến phái nữ nổi điên 1


"Em điên rồi!"

Trên thực tế, tâm lý của phụ nữ không phải lúc nào cũng bình thường và ổn định. Tuy nhiên, khi bị đàn ông lớn tiếng nói "Em điên rồi!", điều đó không chỉ khiến cô ấy buồn bã mà còn gây ra rắc rối lớn.

Rất có thể câu nói này hoàn toàn đúng khi đàn ông bắt gặp người con gái của mình đang xử lý tình huống hoặc bày tỏ thái độ, cảm xúc bất bình thường. Tuy nhiên, chỉ cần nghe thấy câu này, phụ nữ sẽ có cảm giác bị người khác phủ nhận cảm xúc của họ, cho rằng họ đang bị rối loạn, không kiểm soát được xúc cảm cá nhân.

Họ còn nghĩ họ không được người khác tôn trọng. Thậm chí nhiều cô gái càng nổi điên lên mỗi khi bị người khác nhận xét như thế.

"Em nhanh nhanh lên chứ"

Đàn ông nên biết, ngay cả khi một cô gái đang mong ngóng được hẹn hò với người đàn ông mình thích nhưng khi nghe được câu nói "Em nhanh nhanh lên chứ!", họ sẵn sàng từ bỏ cuộc hẹn để ở nhà. Đơn giản vì họ tự ái, họ giận dỗi khi cho rằng mình đang bị giục giã, rằng người đàn ông kia không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mình.

Thực ra "thủ tục" của phụ nữ mỗi khi bước ra ngoài rất phức tạp và mất thời gian. Bản thân họ cũng nhận thấy điều đó. Đặc biệt, trước khi đi hẹn hò cùng bạn trai, chắc chắn họ sẽ mất hàng giờ trước gương để loay hoay với son môi, bút kẻ mắt, với váy, với áo... Họ luôn thấy "bế tắc" mỗi khi chọn trang phục và cả một tủ quần áo cũng vẫn khiến họ khổ sở vì "không biết mặc gì".

Cho dù thế nhưng chỉ cần bạn trai giục giã, thở dài, nhìn đồng hồ hay liên tục hỏi "Em xong chưa?", "Em đã sẵn sàng đứng lên chưa?" thì họ càng thêm bế tắc.

Phụ nữ mong muốn đàn ông hiểu được tất cả những thứ làm họ mất thời gian chuẩn bị kia chỉ để họ xuất hiện xinh đẹp, lộng lẫy nhất bên bạn trai mình. Họ muốn hình ảnh của họ luôn để lại ấn tượng tốt trong mắt người yêu và vui khi thấy người yêu tự hào vì họ.

Vì vậy, dù sốt ruột, dù thiếu kiên nhẫn thì các chàng trai cũng chớ dại mà đưa ra câu hỏi đó.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1272 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm