Bi kịch vỡ mộng trong hôn nhân

Không ít người kết hôn vì tình yêu nhưng chẳng bao lâu, giấc mộng hạnh phúc mà họ từng ấp ủ tan thành mây khói. Không có tình yêu trong hôn nhân, họ đi tìm tình yêu trong mộng ảo. Song, mối tình viển vông đó sẽ đưa cuộc hôn nhân của họ tới đâu?
Hiện tượng vỡ mộng trong hôn nhân không phải là mới nhưng có lẽ chưa khi nào nhiều người vỡ mộng trong hôn nhân như hiện nay. Nếu bạn có dịp nghe tâm sự của những người chán chồng chán vợ qua các đường dây tư vấn hôn nhân, bạn sẽ thấy hiện tượng đó quá nhiều. Không phải chỉ những cuộc hôn nhân đã có thâm niên vài chục năm, thời gian đủ cho nhan sắc tàn phai hay quanh đi quẩn lại ngày nào cũng có hai người lặp đi lặp lại những trò nhàm chán chẳng còn gì hấp dẫn cả, mà ngay cả những cuộc hôn nhân mới được vài năm đã vỡ mộng rồi, thậm chí vừa xong tuần trăng mật đã chuyển sang “vỡ mật”.


Hãy học cách yêu và hiểu bạn đời vì hôn nhân không phải lúc nào cũng đẹp như mộng (Ảnh minh họa)

Khi rơi vào cảnh thất vọng trong hôn nhân, con người thời nay đứng trước nhiều lựa chọn. Nếu họ là người có thế mạnh về tài năng, kinh tế, ngoại hình, họ có thể mơ tưởng đến một cuộc hôn nhân khác và tìm mọi cách sinh sự với đối tác để kết thúc bằng chia tay. Nếu họ tự thấy mình “chưa là cái đinh gì”, rời bỏ cuộc hôn nhân này chắc đâu đã kiếm được ai hơn thi chọn con đường bồ bịch, sáng đưa “cơm” đi ăn phở, trưa đi “phở” đi ăn cơm, sau đó lại tranh thủ chút tình ban trưa hoặc buổi chiều, tối lại ai về nhà nấy. Nếu không có khả năng thực hiện cả hai điều trên đây, họ chọn giải pháp thứ ba là yêu người trong mộng.

Có người nằm bên chồng, mê thấy người ấy rồi cười thành tiếng, tỉnh giấc nước mắt đầm đìa. Có người lang thang trên mạng tìm những “nickname” nhạy cảm chat với nhau cả buổi, ngón tay nhảy múa trên bàn phím, mắt sáng long lanh, chập chờn bao hi vọng. Cũng có thể là người đồng sự hàng ngày vẫn gặp ở công sở nhưng không dám nói chuyện nhiều, đêm về vào mạng tỉ tê tâm sự với nhau lòng lâng lâng hạnh phúc.Tất nhiên cũng có người chỉ yêu thầm nhớ trộm vậy thôi. May được một câu nói dịu dàng, một cử chỉ ân cần cũng tưởng tượng ra bao nhiêu tình ý để hân hoan sung sướng cả ngày.

Một giọng nữ còn trẻ đêm khuya gọi điện đến tư vấn hỏi, khi một người đàn ông có những biểu hiện như thế này, thế nọ với mình thì có phải họ có tình ý gì với mình không? Người tư vấn nghĩ đó là một cô gái chưa chồng đang hồi hộp trước tình yêu nên kiên trì lắng nghe xem những dấu hiệu đó như thế nào. Khi thì sáng nay gặp nhau ở hành lang, nét mặt anh rạng ngời hẳn lên và hỏi rất tình tứ: “Em đi đâu mà có vẻ vội vã thế?”. Khi lại hỏi: “Anh ấy đi ngang qua phòng làm việc của em rẽ vào mượn cái bút ký một chữ vào tờ giấy đang cầm trên tay, nhìn em một cái rồi lại đi, như thế là có ý gì?”.

Thế mà ngày nào cô ta cũng gọi đến chỉ hỏi những câu đại loại như thế. Gần nửa tháng sau mới biết cô ta đã có chồng, có đứa con 2 tuổi. Chồng cô làm phó giám đốc cơ quan. Còn người tình trong mộng của cô ta là giám đốc cơ quan ấy. Anh hơn cô chục tuổi nhưng chưa có gia đình. Cô cứ ái ngại cho anh sống một mình lẻ loi, cô đơn, vất vả. Cô khen anh đẹp trai,vẻ mặt rất nam tính, cư xử rất lịch sự và được mọi người yêu mến. Cô mê anh đến nỗi ngày nào vào đến sân cơ quan mà nhìn thấy cái ô tô màu đen của giám đốc đỗ đấy là cô biết anh làm việc ở cơ quan, thế là lòng cô lại thấy vui vì sắp được nhìn thấy “người tình”.

Cô làm ở phòng hành chính nên cứ có giấy tờ gì cần chữ ký của sếp là chớp thời cơ đưa lên phòng sếp. “ký xong trả lại cho em, anh ấy còn nhìn em rất tình cảm, như thế có phải anh ấy cũng có tình ý với em không?”. Có đêm, chồng em ôm âu yếm, em tưởng mình đang nằm gọn trong lòng anh ấy, hạnh phúc đến nghẹt thở, suýt nữa  thì buột miệng gọi tên anh ấy”.


Bài học đắt giá cho những ai mê mải chạy theo hết người này đến người khác mà không nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực của đời mình. (Ảnh minh họa)

Bất hạnh thay cho người đàn ông nào sống bên cạnh một người vợ như vậy. bao nhiêu tình cảm dạt dào họ gửi cho người tình xa, mình chỉ ôm cái xác không hồn. Hỏi chồng em có linh cảm thấy em không yêu chồng không? Cô ta trả lời gọn lỏn: “Chẳng biết đâu. Chồng em thật thà, tốt bụng lắm. Anh ấy rất tin em và rất tự hào khi lấy được vợ đẹp”. Nói một cách tổng quát, cái gì trong mộng bao giờ cũng đẹp hơn trong đời thực.

Nhất là khi nó đã trở thành thần tượng thì sẽ lược bỏ được đi tất cả  những gì không đẹp và trở thành một vẻ đẹp hoàn hảo.Trong khi cái có thực ở ngay bên cạnh ta thường hiện lên với những góc cạnh chẳng mấy nên thơ. Những cử chỉ quen thuộc, những lời nói nhàm chán vì cứ phải nghe đi nghe lại hàng ngày. Có thể nói sự so sánh người bạn đời có thực với người trong mộng là một sự so sánh không ngang bằng, phần thua thường nghiêng về người thực. Cho nên nếu bạn để cho người tình trong mộng len vào giữa cuộc sống vợ chồng thì cuộc hôn nhân dù có những điều kiện tốt đẹp đến đâu cũng có nguy cơ trở thành bất hạnh.

Cũng có người chưa xây dựng gia đình chỉ vì ôm ấp hình ảnh những thần tượng mà họ không bao giờ tới được. Đặc biệt khi có ai đó đạt được một số thành công nhất định trong cuộc đời thì mong muốn về người bạn đời lý tưởng của họ càng cao. Nhưng đâu dễ có được người như thế trong cuộc đời, và rồi tuổi xuân cứ qua đi, người trong mộng mãi chưa tới, những ước mơ hạnh phúc lụi tàn dần, nhấn chìm con người vào khổ đau thất vọng.


Để kết thúc bài viết này xin kể một câu chuyện có thật mà tác giả ghi được từ một trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình. Một phụ nữ 31 tuổi, có nhan sắc và tháo vát. Chị đi lao động nước ngoài, đến khi hết hạn, chị xin ở lại kết hôn với một anh cùng cảnh ngộ, cùng nhau buôn bán gom góp được một cái vốn kha khá và về nước mua nhà đất ở Hà Nội, sinh được một đứa con trai kháu khỉnh. Ai chẳng bảo họ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng một năm sau, chị quen một bạn hàng là một người đàn ông mạnh mẽ, cũng tháo vát như chị.

Tự nhiên chị thấy chán người  chồng cứ ngơ ngác, làm việc gì cũng hỏng. Thế là ngày đêm, chị chỉ toàn mơ mộng anh bạn hàng kia. Người chồng phát hiện ra mối quan hệ ấy, nói thế nào vợ cũng không chuyển. Anh ta chán nản chia tay và lại bỏ ra nước ngoài làm ăn. Nhưng sống với anh chồng mới được một năm, chị ta lại cảm thấy chịu nổi vì anh này hay uống rượu và cách mấy ngày lại đánh vợ một trận vì ghen. Cuối cùng chị phải ly hôn lần nữa. Gần đây,chị chuyển sang buôn bán tranh và lại quen một chàng họa sĩ mới ra trường, hiền lành và mơ mộng,kém chị ta bốn tuổi nhưng  luôn đau ốm vì bị thoái hóa cột sống.

Họ yêu nhau mấy tháng thì gia đình anh này phản đối quyết liệt đến mức giam con trai lại không cho khỏi nhà vì nghĩ bị người đàn bà lớn tuổi kia “chài”. Chị ta gọi điện hỏi rằng có cách nào “bắt cóc” người yêu, đem đi thật xa sống với nhau không? Có lẽ người đàn bà ham hố này đã bị đam mê làm cho mù quáng. Giả dụ chị ta thực hiện được giấc mơ với người trong mộng thì liệu có hạnh phúc với người chồng mới này không?

Thật là hoang tưởng! Phải chăng đó là bài học đắt giá cho những ai mê mải chạy theo hết người này đến người khác mà không nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực của đời mình.



Theo Hạnh phúc gia đình

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2459 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm