Cha mẹ ly hôn sớm khiến con dễ đột quỵ

Những cậu bé có cha mẹ ly hôn sớm sau này sẽ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn so với người bình thường. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Canada.

Cha mẹ ly hôn sớm, con trai dễ bị đột quỵ

Theo kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia thuộc trường đại học Toronto, nam giới có cha mẹ ly hôn trước khi họ 18 tuổi có nguy cơ đột quỵ cao gấp 3 lần trẻ được hưởng tình thương yêu đầy đủ.

Tuy không chỉ ra được mối liên hệ rõ ràng giữa sự chia tay của cha mẹ và khả năng đột quỵ của các cậu bé nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng tình trạng ly hôn của cha mẹ có thể làm tăng lượng cortisol, một loại hormone được tạo ra do căng thẳng. Từ đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cách các cậu bé phản ứng với căng thẳng khi họ trưởng thành.

Nghiên cứu cũng cho thấy các bé gái không bị ảnh hưởng bởi yếu tố này. Nghiên cứu vừa được xuất bản trên tạp chí "Đột quỵ quốc tế", dựa trên thông tin điều tra từ hơn 9.900 nam giới và phụ nữ Mỹ năm 2010.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1262 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm