3 thứ đàn ông không thích nhưng phụ nữ lại yêu

Có thể bạn đã nghe thấy điều này: đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ Sao Kim. Đúng thế chứ, và họ luôn có những điểm khác biệt.

Hoa

Đàn ông và đàn bà quan niệm khác nhau về hoa. Với đàn ông, chúng chả có gì hay và kỳ lạ cả, chúng chỉ đứng im thin thít trong bình mà thôi. Và ngay cả khi giữ gìn kinh khủng, cuối cùng chúng cũng héo tàn. Và thêm nữa, đàn ông luôn cảm thấy mình khác biệt với những người khác khi mua hoa. Mặt khác, phụ nữ có giác quan nhạy bén hơn về mùi và ít có khả năng mù màu hơn.

Trong khi đàn ông đâu phải 100% không có sự đa cảm với hoa, nhưng họ nói chung thường đa cảm với những gì xảy ra với một huyền thoại thể thao từ khi còn bé tý hoặc khi nghe bài hát  "Cat's In The Cradle" phát trên đài.

Buôn chuyện điện thoại

Đàn ông nói chung không thích nói chuyện nhiều trên điện thoại.
Họ chỉ kéo dài cuộc điện thoại nếu nó có gì đó đáng giá để nói chuyện, một câu chuyện quan trọng, một “cuộc nói chuyện” thật sự chứ còn họ ít khi tiêu phí thời gian chỉ để nói cho vui. phụ nữ thì ngược lại. Điện thoại là cơ hội tốt để họ buôn bán đủ chuyện từ đan len, sơn móng tay, và trăm thứ bà rằn khác. Trong khi đó, các cuộc hội thoại của đàn ông chỉ kéo dài đến giới hạn lắng nghe và đưa ra các câu trả lời hợp lý.

Tuy nhiên, điện thoại “hồng” lại là thứ mà đàn ông cơ bản có thể theo kịp phụ nữ. Và bọn họ thường vừa một tay nghe điện thoại một tay “xử lý” cái mà họ cần.


Mua sắm

Công bằng mà nói, đàn ông cũng thích mua sắm, nhưng họ chia nó thành hai loại: loại 1: Mua sắm cần thiết, loại 2: mua sắm theo nguyện vọng. Loại một là họ sẽ đến thẳng một cửa hàng cụ thể cho một thứ gì đó rõ rang, đóng đinh nó, không phân biệt đắt rẻ, thế là vác đi. Loại hai đôi khi được gọi là xem và kiểm tra. Họ sẽ xem xét và kiểm tra cái máy ảnh đời mới SLK khoảng 200 lần trước khi rút ví – nhưng thực ra nó cũng liên quan đến một sản phẩm cụ thể như loại 1.

phụ nữ, ngược lại, dường như lang thang khắp các cửa hàng chỉ để xem nó đang bán cái gì là đã rất vui vẻ. Họ không nhất thiết phải mua cái gì đó hoặc có một cửa hàng cụ thể nào đó trong đầu. Họ không giới hạn thời gian, bởi vì xem là đủ, chứ không phải mua. Điều này chả sao, nhưng nó không phải là niềm vui đối với đàn ông - trừ khi bạn muốn mua cái đó.

Rõ ràng, đây là một sự cường điệu tổng quát: một số phụ nữ ghét hoa, một số đàn ông rõ là thích buôn điện thoại nhưng có lẽ chúng ta đang nói đến một sự thật hiển nhiên. Đó là chân lý.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2091 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm