Vì sao phụ nữ lừa dối?

Người ta thường nói đàn ông ngoại tình để đáp ứng nhu cầu thể xác, phụ nữ lừa dối người mình yêu để lấp đầy những khoảng trống tình cảm trong tâm hồn. Điều đó cũng có phần nào đúng, song thực tế, có vô vàn lý do khác đã đẩy phái yếu rơi vào chuyện tội lỗi này.

Vì muốn trì hoãn một cuộc chia tay

"Mình và người yêu cũ đã có 7 năm gắn bó bên nhau. Thời gian mặn nồng có, cãi vã có, chia tay cũng một đôi lần... Nói chung đã nếm đủ mùi vị cảm xúc của các cặp đôi yêu nhau. Song rồi đến một giai đoạn cả hai cứ thấy nhạt nhẽo, anh ấy không muốn tiến tới hôn nhân, còn mình thì sợ nghĩ về tương lai. Mình thực sự rơi vào bế tắc, nửa muốn chia tay, nửa lại tiếc nuối và sợ hãi.

Quả thực, đến lúc ấy, cả hai chúng mình sống vì nghĩa chứ tình chẳng còn nữa rồi. Thời gian đó, người yêu mình còn đang khủng hoảng vì thất nghiệp và gặp phải một số chuyện không hay trong gia đình. Chính vì thế mà mình ngại chia tay, nhưng ở lại thì chán, thì không hạnh phúc.

Mình chọn cách tìm niềm vui ở một người đàn ông khác. Mình hẹn hò một cách kín đáo, không có ý định làm người ấy đau lòng. Phải đến gần 1 năm, người yêu cũ không hề biết mình đã lừa dối anh ấy. Đến khi mình thấy tình yêu mới chín muồi, mình mới đủ dũng khí để nói lời chia tay với anh. Người ngoài sẽ cho rằng mình lừa dối, phản bội nhưng mình thấy đó là cách cư xử hợp lý khi rơi vào hoàn cảnh tương tự như mình", Trịnh H.Q - 31 tuổi, Xuân Đỉnh (Hà Nội), chia sẻ.

Phụ nữ thú nhận lý do khiến họ lừa dối người mình yêu 1

Vì yêu xa

"Sau rất nhiều đắn đo, P - bạn trai tôi và tôi đã quyết định đối mặt với trở ngại địa lý khi để tôi đi du học nước ngoài. Thời gian đầu xa nhau, cả hai đều thấy ổn và vẫn hạnh phúc vì thường xuyên gọi điện, chat chit... Nhưng trong quá trình đi học, tôi đã phải lòng T. - anh bạn khóa trên. Tôi cố gắng tiến cận anh ta, chủ động tán tỉnh và hẹn hò như mình chưa từng có người yêu vậy.

Kết thúc khóa học, tôi lại trở về bên P. Mọi cảm xúc trong tôi lại trỗi dậy như trước khi xa nhau. Một vài lần sau khi về nước, tôi có gặp lại T. song tôi hoàn toàn không còn sự rung động nào nữa. Tôi thờ ơ, lạnh lùng trước sự xuất hiện của T. Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng người mình yêu đích thực chỉ có thể là P. Tôi hối hận vì sự nông nổi và yếu đuối của mình khi đã yêu xa.

Đến giờ, nhiều năm đã qua đi, tôi vẫn hạnh phúc trong tình yêu với P. Tôi giữ im lặng tuyệt đối về mối tình lầm lỗi kia. Không muốn đổ lỗi, nhưng thực tế cho thấy yêu xa rất dễ khiến con người ta thay lòng đổi dạ, đặc biệt là phụ nữ", Lê Diệu N. - 29 tuổi, phiên dịch viên, thổ lộ.

Không còn đam mê trong tình yêu

"Tôi từng yêu một chàng trai tên H. trong khoảng ba năm. Anh ấy đẹp trai, tốt bụng và đó là điều khiến tôi có cảm tình ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng qua một thời gian hẹn hò, tôi không tìm thấy những đam mê, xúc cảm mạnh mẽ của mình với H., mặc dù cả hai chúng tôi còn rất trẻ.

H. sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn, chiều theo sở thích của tôi. Nhưng không bao giờ anh ấy tự đề xuất các kế hoạch hẹn hò, gặp mặt, cũng không thích các cuộc chơi bời. Đi đâu, ăn uống, làm gì... H. cũng chỉ đưa tôi đến nơi tôi từng đề xuất...

Đúng thời gian ấy, tôi có một chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài với 1 số đồng nghiệp cùng công ty. Trong đoàn tôi đi có một anh luôn khiến tôi bất ngờ từ lời nói cho đến hành động... Anh ấy thổi bùng niềm đam mê du lịch bất tận trong tôi, khơi nguồn cảm hứng cho tôi trong những chuyến lang thang đây đó. Đã lâu lắm tôi mới lại thấy phấn khích, yêu đời đến thế! Tôi không nhớ nhung H. mà chìm đắm trong các cuộc chơi với anh chàng kia.

Kết thúc chuyến công tác, tôi trở về và nói lời chia tay H, đồng thời cũng chính thức bắt đầu hẹn hò với anh đồng nghiệp. Trải qua gần 2 năm yêu nhau, đến giờ chúng tôi đã kết hôn và sinh sống hạnh phúc bên nhau.

Tôi kể ra câu chuyện của mình không phải vì niềm tự hào là mình có khả năng chinh phục một người đàn ông khác, trong khi đã có người yêu. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng những cảm xúc mãnh liệt, niềm đam mê trong tình yêu là vô cùng quan trọng. Thế nên, khi đam mê không còn nữa, người trong cuộc sẽ dễ dàng dao động trước người thứ 3 và mắc tội lừa dối. Đến khi ấy, chia tay là điều tất yếu thôi", Nguyễn Thu B. - 30 tuổi, thư ký, tâm sự.

Vì muốn kết thúc một mối quan hệ không có tương lai

"Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình đã trải qua mối tình đầu với một người bạn của anh trai. Trong suy nghĩ non nớt của cô gái học cấp 3 khi đó, có lẽ mình đã lầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu mà không nhận ra rằng đó là người khác xa mình về mọi thứ. Tính cách của anh thô lỗ, hay chê bai, soi mói người khác, trong khi mình thì cực kỳ nhạy cảm.

Yêu nhau được 2 năm, khi lên đại học, mình đã gặp L, cả hai cùng nhanh chóng thu hút nhau trong vài lần tiếp xúc. Trái ngược hoàn toàn với người yêu đầu, L ngọt ngào, tâm lý và cực kỳ thoáng tính. Từ đó, mình phát chán các cuộc gọi điện cũng như gặp gỡ với người yêu.

Một lần anh ấy lên thăm, mình hẹn L. đến chơi. 3 người giáp mặt nhau và mình cố tình để người yêu cũ hiểu được tình ý của L và mình. Cuối cùng, L tự rút lui trong tức giận.

Mình cho rằng một mối quan hệ vốn dĩ đã không mấy tốt đẹp thì có cố gắng cũng chẳng mang lại kết quả gì. Nó tự đẩy người trong cuộc đến sự phản bội mà thôi", Lệ P - 28 tuổi, giáo viên, chia sẻ.

Để trả thù

"Trước đây, tôi từng yêu và chung sống một người đàn ông rất trăng hoa. Lúc nào anh ta cũng thích trêu ghẹo, ngắm nghía những người con gái khác. Nhưng khi tôi bắt lỗi, tra hỏi thì không bao giờ anh ấy thừa nhận 'tội lỗi' của mình. Không những thế, anh ta còn chủ động nhắn tin, hẹn gặp nhiều cô gái cùng một lúc.

Giữa lúc tôi điên tiết và chưa biết làm thế nào để xử lý người yêu thì tôi đọc được tin nhắn mùi mẫn của một cô gái gửi cho anh ta. Đọc qua cũng biết là hai người họ có 'vấn đề'. Trong cơn giận bừng bừng, tôi ăn mặc sexy và hẹn bạn bè đi chơi. Đêm ấy, tôi đã 'lên giường' với người đàn ông từng vài lần tán tỉnh mình.

Cho đến giờ, sau khi sự việc qua đi, khi chúng tôi đã chia tay nhau, tôi vẫn không chút hối hận về hành động của mình. Đó là cái giá phải trả cho người đàn ông lăng nhăng kia. Nếu anh ấy không hành xử như thế, tôi cũng không đến mức phản bội", Thương H - 26 tuổi, nhân viên PR, giãi bày.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1105 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm