Đừng vội kết tội “một nửa” của mình

Thất vọng, hụt hẫng về người chồng là cảm giác chung của nhiều chị em sau khi kết hôn một thời gian. Với những người bi quan, hôn nhân lúc này thực sự giống như buổi hoàng hôn của tình yêu...

Khi đang yêu, chúng ta luôn thấy cuộc đời thật đẹp. Nắng ngoài kia như vàng hơn, ấm áp hơn. Ngay cả những ngọn gió vô tình làm rối mái tóc mây, càng khiến người ta yêu thêm dễ thương, đáng yêu.


Nhưng khi đặt tình yêu đó vào khuôn khổ của hôn nhân bạn sẽ từng ngày nhận ra sự thay đổi của nó. Ban đầu là những biểu hiện trong tâm hồn. Bạn không còn nhớ anh ấy da diết nữa vì đã luôn được ở bên nhau.

Bạn sẽ thấy những biểu hiện galăng, lịch lãm của anh ấy mất dần. Tan việc về đến nhà anh ấy có thể vắt ngay chiếc áo khoác lên ghế, nằm vắt vẻo đọc báo, xem tivi mà không chịu tháo giầy hoặc thờ ơ với bữa sáng bạn đã kỳ công chuẩn bị, không xắn tay áo lăn vào bếp cùng bạn lo bữa tối…

Anh ấy cũng không còn chiều chuộng bạn như thời yêu nhau, nhất mọi lời nói của bạn đều là phương châm hành động của chàng. Bây giờ, anh ấy tỏ rõ rằng muốn bạn làm việc này, không muốn bạn làm việc kia. Anh ấy càng ngày càng chứng tỏ cái tôi và cả sự độc đoán gia trưởng…


Tất cả những điều này cho thấy đó mới là con người thật của anh ấy. Bạn thấy buồn, thấy thất vọng vì mình đã lầm tin và trao gửi cuộc đời cho một người như thế nhưng không phải vậy…

Khi thành nghĩa vợ chồng, ngày ngày bạn được ở bên cạnh một nửa của mình, thể hiện mọi sắc thái tình cảm, chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, những lo toan cơm áo gạo tiền, những ràng buộc trong mối quan hệ họ hàng đôi bên... Cung bậc tình yêu sau tuần trăng mật nếu có chuyển sang nốt trầm cũng là điều dễ hiểu.

Bạn đừng vội vàng kết tội “một nửa” của mình và cũng đừng thất vọng khi thấy “danh sách những tật xấu của chồng mình cứ… ngày một dài thêm”.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” bởi chính bạn cũng phải xem lại bản thân. Biết đâu một nửa của bạn cũng đang đặt ra những câu hỏi về những thay đổi của chính bạn thì sao?


Có thể trong mắt anh ấy, bạn cũng không còn là cô gái ngoan ngoãn, dễ bảo như thuở trước. Nếu anh ấy vô tình trái ý bạn một chút là bạn cau mày, nguýt anh ấy rõ dài.

Bạn không cuống quýt lên khi anh ấy hắt hơi, sổ mũi; không chăm chút đến mái tóc hay làn da rất dễ bắt nắng. Ngay cả khi đi bên nhau bạn cũng không chú ý diện những bộ cánh thật đẹp nữa…


Trên tất cả, hãy nhìn nhận nó như một sự biến tấu của cung bậc tình yêu, như sắc màu của cuộc sống. Hãy chấp nhận người bạn đời như họ đang có bởi họ sẽ cùng ta đi suốt cuộc đời này.

Theo Tiền Phong

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2000 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm