Xin hãy gửi những lời góp ý vào email cua em nhé

T.H.Q <earth_sun20032004@yahoo.com>

Xin hãy gửi những lời góp ý vào email cua em nhé : earth_sun20032004@yahoo.com
Em yêu cô ấy đượ gần một năm rồi!từ mùa hè năm ngoái. Mọi chuyện bắt đầu khi chúng em cùng tham gia chiến dịch mùa hè tình nguyện tiếp sức mùa thi 2005. Cô ấy học dưới em một khóa cùng trường. Ngày cô ấy nhập trường, em đã giúp cô ấy làm thủ tục nhưng em không hề có ấn tượng gì về cô áy một năm sau đó. Kể từ khi chiến dịch tình nguyện em bắt đầu có tình cảm với cô ấy, Một hôm khi cả nhóm tan ca, em không có xe về, cô ấy đã cho em đi cùng, Em cũng thấy cảm động. Qua tiếp xúc những ngày hè tình nguyện nắng cháy, em thấy cô ấy rất đáng yêu, hơi yếu đuối, tốt bụng và cũng ngây thơ(đôi khi chúng em kể chuyện vui đố mãi ma chẳng hiểu gì cả???). Em bắt đầu mến cô ấy qua những lần như thế. Thế rồi vào ngày cuối cùng của chiến dịch tình nguyện, vì co chuyện đột xuất nên em vào KTX và tạm biệt cô ấy. Nhưng thật bất ngờ, em đang ở KTX thì cô ấy đi xe đến và hỏi em cùng về. Quả thực khi đó trong em vui không gì tả được vì lúc chia tay trước em chỉ mong cô ấy sẽ hỏi em như thế. Em cùng về với cô ấy và một số bạn. Vì muốn bên cô ấy lâu hơn em đã đề nghị cả nhóm đi ăn tối. Đang đi thì trời mưa to nhưng cuối cùng chúng em cũng đến được nơi cân đên. Ăn tối xong chúng em đã chia tay tại BX Kim Mã (vì ở đó gần nhà cô ấy mặc dù cô ấy và một bạn gái của cô ấy muốn đưa em về) Kể từ sau hôm đó, em luôn nhớ cô ấy. Thời gian sau đó nhóm tình nguyện chúng em thỉnh thoảng cũng liên hoan, mỗi lần như thế em đều được vinh dự đi cùng cô ấy nhưng vẫn chưa dám nói câu yêu thương. Thỉnh thoảng em cũng gọi điện hỏi thăm cô ấy. Một hôm, đó là dịp Noel, em muốn đến chơi với cô ấy, nhưng khi đến nơi em thấy cô ấy ăn mặc rất đẹp và đang cùng em gái đứng ngoài cổng đợi bạn đến đón đi chơi( lúc đó là 22h30) nghe cô em gái nói là người bạn kia mới ở nước ngoài về chơi( Ban nam). Vậy là em chỉ dám nói rằng vừa đi công việc qua đây găp cô ấy!!! em đã rất buồn. Thế rồi ngày lễ tình yêu vừa qua em đã đến và tặng cô ấy một bông hồng rồi chỉ nói " trên thế giới này có hơn một người yêu em,anh thực sự mong muốn em được hạnh phúc", mà không dám tỏ tình trực tiếp vì em nghĩ rằng người bạn trai kia là người yêu cô ấy. Cô ấy đã nhận, em cũng vui đến không ngủ được. Thời gian trôi qua em vẫn nhắn tin và gọi điện hỏi thăm nhưng hồi âm thì đứt đoạn. cô ấy không trả lời hết tin nhắn của em khiến em luôn lo lắng không biết nghĩ sao. Em cung đã mời cô ấy đi xem phim nhưng cô ấy viện li do va nói hôm nào mời mọi người cùng đi cho vui. Em có cảm giác cô ấy không quan tâm đến em lắm. Em rất băn khoăn và buồn không biết phải làm sao. Trong em luôn mâu thuẫn, em không muốn làm phiền cô ấy nếu thực sự cô ấy không quan tâm tơi minh, nhưng em rất nhớ cô ấy. Mọi người nói em là người sống lí trí nhưng vì cô ấy nhiều khi em thực sư rất buồn và không biết phải làm sao cho đúng. Em phải làm thế nào đây để tốt cho cả hai chúng em?" em trai 22 tuoi"


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 3076 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm