Tôi không muốn mất tình cảm mẹ con

Chào các bạn!
Hiện nay tôi đang rất căng thẳng, tôi không biết phải làm gì và làm như thế nào để có thể yêu quý mẹ chồng tôi như xưa nữa. Tôi muốn viết lên vài dòng để cùng tâm sự với mọi người mong mọi người cùng chia sẻ và cho tôi lới khuyên.
Tôi đã lập gia đình được 3 năm, hiện tại tôi đang sống chung cùng bố mẹ chồng, lúc đầu khi tôi mới về làm dâu thì mọi chuyện đều bình thường thậm chí nhiều lúc tôi còn cảm thấy rất vui khi được làm con dâu của mẹ. gia đình nhà chông tôi không có con gái nên mẹ chồng tôi có phần yêu mến tôi hơn một chút. Hai mẹ con thường hay nói chuyện cùng nhau, đi chợ và cùng nấu nướng. Khi mẹ chồng tôi có chuyện buồn vui gì ở cơ quan mẹ cũng đều kể cho tôi nghe và tôi cũng hay chia sẻ những suy nghĩ của mình cùng mẹ. Ngày sinh nhật tôi lần đầu khi tôi làm dâu mẹ cũng tổ chức một buổi liên hoan trong gia đình và mẹ tự tay mua tặng tôi món quà là chiếc áo mà tôi thích. Trong thâm tâm tôi thấy rất hạnh phúc vì có một người mẹ chồng hiểu mình và yêu thương mình không kém gì mẹ đẻ như vậy, tôi đã cảm ơn mẹ nhiều lắm. Sau đó cứ có dịp là tôi cũng hay mua tặng mẹ một vài món quà nhỏ mà mẹ thích, những món quà đó không phải để lấy lòng mẹ mà đơn giản là tôi muốn thể hiện tình cảm kính trọng và yêu quý mẹ mà thôi. Và rồi tôi có một bé gái, vì bé là cháu đầu tiên nên ông bà nội ngoại đều rất yêu thương bé. Tôi có cảm giác mẹ chồng tôi là người mừng rỡ hơn cả vì bà mong có một đứa cháu gái từ lâu rồi. Sau khi tôi sinh cháu, mẹ chồng tôi cũng vẫn chăm sóc tôi và bé rất tốt và chu đáo. Chỉ khi bé nhà tôi đến tuổi ăn dặm thì giữa tôi và mẹ mới có nhiều mâu thuẫn nẩy sinh. Mẹ chồng tôi thì muốn chăm sóc cháu theo kiểu của câc mẹ ngày xưa là ăn thật nhiều bột và không cần uống sữa, còn tôi thì cũng đã tham khảo và học cách nuôi con của thế hệ mới là ăn vừa bột thôi còn phải uống nhiều sữa. Đành rằng như mẹ chồng tôi nói là ngày xưa làm gì có sữa mà bọn trẻ con vẫn lớn vẫn ăn học đàng hoàng. Nhưng mẹ cũng phải biết rằng trẻ con ngày xưa làm sao mà cao mà thông minh như trẻ bây giờ được. Mặc dù tôi đã tìm hết lời lẽ giải thích và cả chứng minh bằng sách báo cho bà nhưng cứ khi tôi đi làm là bà ở nhà không cho cháu uống sữa mà chỉ ăn bột thôi. Có hôm tôi tiện việc tạt về nhà thì thấy bà nấu đấy một nồi bột con và cho cháu ăn hết thì thôi, tôi đã góp ý với bà là trẻ con ăn nhiều bột quá thì làm sao mà tiêu hoá hết được nhưng bà vẫn không nghe. Tiếp theo là đễn việc uống nước cam của cháu thì bà làm hoàn toàn theo cảm tính luôn, tôi đã dặn bà là phải cho cháu uống nước cam cách xa bữa ăn khoảng 1 tiếng thì thức ăn mới không bị lên men nhưng bà vẫn cứ cho cháu uống nước cam ngay khi ăn song. Tôi đã cảm thấy thật sự mệt mỏi vì những lần phải giải thích cho mẹ chồng tôi nghe về chế độ ăn uống của con tôi, đã có lúc tôi nghĩ là sẽ mang con sang nhà bà ngoại hay đi gửi ở ngoài nhưng rồi cả 2 cách trên đều không ổn vì bà không đồng ý. Tôi cũng đã bàn với chồng tôi để anh góp ý nhẹ nhàng cùng bà vì tôi nghĩ có thể con trai bà nói thì bà sẽ nghe nhưng rồi mọi chuyện cũng không như tôi mong đợi, mẹ chồng tôi vẫn không nghe. Đợt vừa rồi bé nhà tôi bị đi ngoài phân sống trong nhiều ngày, tôi có cho cháu đi khám bác thì bác sĩ kết luận là do cháu ăn quá nhiều bột nên không tiêu hoá hết được. Tôi có mang sổ khám bệnh về cho mẹ chồng tôi xem, bà không nói gì nhưng từ đó giữa bà và tôi có một khoảng cách rất lơn, hầu như hai mẹ con rất ít trò chuyện cùng nhau và tôi thấy căng thẳng quá. Tôi vẫn còn rất yêu quý mẹ chồng tôi mặc dù có những lúc tôi đã nghĩ không tốt về bà, tôi không muốn mất đi tình cảm mẹ con mà mẹ và tôi đã giành cho nhau từ bấy lâu. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để giúp tôi cải thiện tình hình này.
Cảm ơn các bạn.
Nguyễn Mai Khanh


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 5196 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm