AVS -Điều mẹ không thích, vẫn phải thực hiện với con

Mẹ tâm niệm và tự nhủ phải rèn con cái này, phải dạy con cái kia nhưng mẹ tự nhẩm lại những điều mà ngày trước mẹ không thích nhưng vẫn đang thực hiện với con.

Điều mẹ không thích nhưng vẫn đang thực hiện với con

Ngày mang bầu con, mẹ đọc rất nhiều báo, rất nhiều các lời khuyên, kinh nghiệm từ những mẹ đã và đang chăm em bé ở trên Web trẻ thơ và cả ngòai đời.

Mẹ tâm niệm và tự nhủ phải rèn con cái này, phải dạy con cái kia, thế mà cuối cùng đến thời điểm này, con trai chuẩn bị tròn 8 tháng, mẹ ngồi và tự nhẩm lại những điều mà ngày trước mẹ không thích nhưng vẫn đang thực hiện với con.

Không nằm ngủ 1 mình ở cũi

Mang bầu con được 7 tháng, món đồ đầu tiên mẹ sắm cho con đó là cũi Promart với kích thước to nhất. Mục đích của mẹ là sinh con ở bệnh viện về, mẹ sẽ cho con nằm riêng ngay để con không bện hơi mẹ, con sẽ có tính tự lập ngay từ bé.

Kết quả là, con sinh ra vào mùa đông nên mẹ không thể để con nằm 1 mình, mẹ sẽ không thể kiểm soát được là con bị lạnh không? Con có bị ra mồ hôi ở lưng hay không (vì mẹ rất sợ con bị ra mồ hôi lưng, mẹ không lau kịp dễ thấm lạnh ngược vào con).

Nhưng điều quan trọng là mẹ phải để con nằm kè kè bên cạnh mẹ, để đêm con chỉ hét lên 1 câu là trong thời gian ngắn nhất khỏang vài giây mẹ phải bật dậy như một cái lò xo để bế và vỗ về con tiếp.

Giờ cái cũi được trưng dụng đưa xuống tầng 1 để mẹ đi làm ông bà trông con, khi con ngủ, ông bà có thể đặt con vào đó nằm luôn cho tiện.

Không luyện con ngủ theo giờ được

6 tháng trời đằng đẵng con thức đêm gần như hòan toàn. Mọi người bảo mẹ: Phải luyện chứ! Phải đánh thức nó dậy chứ! Ngày nó ngủ thì phải mở hết cửa ra để có ánh sáng, đi lại thì ko cần phải nhẹ nhàng đâu. Thế mà ban ngày con vẫn ngủ.

Ngoài việc mẹ mở hết các cửa, mẹ còn bật hết các đèn trong phòng sáng choang lên. Mẹ bật nhạc ầm ĩ, cả nhà hét bên tai con, lôi con đi tắm. Con vẫn ngủ.

Những người khuyên nhủ mẹ phải đánh thức con dậy thì khi gặp con, họ cũng phải đầu hàng luôn. Ban đêm dù tắt hết đèn, con vẫn ê a sang sảng nói chuyện 1 mình, khanh khách cười 1 mình. Lôi con đi khám bác sĩ để uống bổ sung hết thuốc nọ đến thuốc kia con vẫn thức đêm.

Đại gia đình phải chia ca để trông con, mỗi người khỏang 2, 3 tiếng mỗi đêm. Cao điểm có lúc bố đi làm về lúc 7h tối, phải nhanh chóng ăn cơm, lên giường đi ngủ ngay để đến 1h còn đến ca trực trông con

Bế rong đung đưa khắp nhà để ru con ngủ. Mới sinh con, mẹ dặn dò tất cả mọi người là khi con khóc chỉ ngồi tại chỗ bế thôi, không đung đưa, không loanh quanh khắp nhà, kẻo con quen, con lại cứ thích như vậy thì mệt.

Cuối cùng trong 6 tháng trời con thức đêm như vậy, không những đi loanh quanh đung đưa mà mẹ và bố còn có lúc phải nhảy tưng tưng, chạy khắp vòng quanh nhà. Nhưng con vẫn không chịu ngủ.

Không ăn bình. Điều này là mẹ bức xúc nhất. Mẹ nhìn gương của rất nhiều trường hợp con quen bú mẹ, nên khi ăn sữa ngòai là phải xúc từng thìa. Tháng đầu tiên con ăn được cả bú mẹ, cả bú bình, mẹ hân hoan sung sướng.

Đến tháng thứ 2, con có dấu hiệu bỏ bình, vậy là mẹ gần như hút sữa hòan toàn, chỉ cho bú mẹ ban đêm. Vậy mà đến đúng 7 tháng, vào 1 ngày đẹp trời, con thay đổi 180 độ, nhất quyết không ăn bình.

Ăn cháo pha sữa

Đến lúc con ăn dặm, rất nhiều người khuyên mẹ nên pha nước cháo loãng với sữa để con ăn cho chắc dạ. Nhưng mẹ hòan toàn không vì mẹ sợ pha thế con ko hấp thụ hết canxi từ sữa. Mẹ chỉ cho con ăn sữa hoặc bột lắc pha cùng với sữa.

7 tháng, con nhất quyết nói Không với sữa. Xúc thìa sữa vào miệng thì con ngậm, con lắc lư đầu, con nôn ồng ộc hết ra. Con cũng không ăn bột lắc sữa, không ăn bột ngọt ăn liền. Cực chẳng đã mẹ phải pha thử sữa với cháo thì con lại ăn.

Không ngồi ghế ăn, khi ăn cháo thì phải có đồ chơi cho con chơi, hoặc hát hò cho con vui vẻ để ăn.

Mọi người khuyên khi ăn là phải ngồi tử tế trong ghế ăn, không được xem tivi, không được chơi đồ chơi, chỉ tập trung vào việc ăn thôi. Nhưng mà mẹ không làm được.

Vì nếu cho con ngồi trong ghế ăn, con sẽ chỉ gục mặt xuống chơi đồ chơi, có lúc con dùng tay che miệng ko cho xúc, hoặc quay qua giằng luôn cả cái thìa xúc cháo khiến cháo dây ra lung tung quần áo, lấm lem cả mặt. Vừa cho con ăn vừa phải hát hoặc nịnh nọt con để con ngoan ngoãn ngồi im cho hết bát cháo.

Trên đây là những điều mẹ liệt kê ra trong nết ngủ, nết ăn của con mà mẹ cảm thấy đã không thực hiện được đúng như những điều mình mong muốn, như kế hoạch mình đã đề ra.

Bố luôn nói với mẹ rằng “Đừng lý thuyết, sách vở quá. Nhiều khi thực tế nó sẽ khác”. Đúng vậy con ạ. Có điều là chặng đường chăm con, nuôi dưỡng con còn dài quá, mà nuôi dạy con trong xã hội càng ngày càng phát triển này, để con ngoan và giỏi khá là khó khăn.

Hi vọng với vốn lý thuyết của mẹ học tập những bạn bè xung quanh và những người đi trước, con sẽ hợp tác tốt với mẹ.

Trộm vía giờ nết ngủ của con rất ngoan rồi, con cố gắng nết ăn ngoan nữa, ăn sữa nhiều cho mẹ mừng. Để con có sức khỏe phát triển tốt hơn. Sau này mẹ con ta còn chiến đấu trên con đường học tập nữa, con trai nhé.

Yêu con nhiều lắm!

Mẹ Ken

 

Theo afamily.vn


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1336 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm