Những câu nói sẽ tổn thương người đàn ông của bạn

Không chỉ có phụ nữ mới là những người mỏng manh và yếu đuối. Đôi khi nam giới cũng nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương chỉ vì những câu nói hết sức…vô tình của phụ nữ.

Dưới đây là 5 câu nói "vô tình" của phụ nữ khiến nam giới "đau lòng":

Tôi không thể chịu đựng được mẹ anh nữa. Bà ấy thật khó tính

Dù đã thề non hẹn biển là sẽ yêu thương bạn đến hết cuộc đời này nhưng nếu như bạn có một nhận xét khiếm nhã nào về mẹ anh ta, đàn ông sẵn sàng "đá" phăng bạn sang một bên. Thái độ thờ ơ lạnh nhạt hoặc những cái nhìn thiếu thiện cảm của mẹ chồng đôi khi có thể khiến bạn hụt hẫng và khó chịu. Nhưng đừng nói xấu bà ấy trước mặt chồng. Điều sẽ khiến anh ta nghĩ rằng bạn là một người thiếu lễ phép và không tôn trọng mẹ anh ta.

Bạn Sritapa RoySritapa Roy- người mới đính hôn với bạn trai cho biết "Mẹ chồng tương lai luôn làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi có cảm giác mỗi lời nói, cử chỉ, hành động của tôi đều làm bà ấy vướng mắt và luôn bị soi mói. Quá bức xúc, tôi đã nói chuyện này với vị hôn phu của tôi. Nhưng anh ta vô cùng tức giận và cho rằng tôi là một kẻ ích kỉ, hẹp hòi và đa nghi".

vợ chồng cãi nhau, câu nói làm đàn ông phật lòng

Anh hãy thôi ngay đi, tôi mệt mỏi lắm rồi

"Tôi mệt mỏi lắm rồi" có thể nói là một trong những câu nói "cửa miệng" của phụ nữ. Thường thì họ cũng chẳng có ý gì khi nói ra những câu ấy. Nhưng với nam giới, điều đó khiến họ cảm thấy thực sự đau đầu và mệt mỏi. Họ có thể cùng bạn đi shopping, đi xem những bộ phim "một lít nước mắt" của bạn…nhưng khi họ vừa đề nghị đi gặp mặt bạn bè, bạn lại nổi điên lên và kêu mệt mỏi. Thậm chí ngay cả trong chuyện chăn gối, khi nam giới đề nghị, bạn cũng thường gạt phắt đi vì lí do "mệt mỏi".

Anh Prashant Sirohi- một nhân viên tiếp thị chia sẻ "Trước đây, tôi và vợ rất yêu nhau. Nhưng không hiểu tại sao càng ngày cô ấy càng khó tính, suốt ngày kêu mệt mỏi. Trong chuyện chăn gối, cô ấy cũng không mấy mặn mà và luôn coi đó như một nghĩa vụ. Dần da, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bắt đầu xa lánh cô ấy".

Hãy nhìn anh trai tôi kia kìa, đến bao giờ anh mới bằng được anh ấy

Phụ nữ thường thích đem người khác ra để so sánh, trong khi đó lại là điều đàn ông ghét nhất. Dù bạn đem họ ra so sánh với bất cứ ai, họ cũng cảm thấy điều đó thật tồi tệ. Bởi nam giới thường mạnh mẽ và họ luôn muốn là chính mình, chứ không phải là bản sao của một người nào khác.

Anh Santosh Krishna- một chuyên gia phần mềm người Ấn Độ cho biết "Tôi và vợ thường xuyên tranh cãi về nhiều vấn đề. Và trong mọi trường hợp, tôi đều tôn trọng ý kiến của cô ấy. Nhưng khi cô ấy lôi bố và anh trai ra như một "tấm gương sáng" để so sánh với tôi thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi cảm thấy như mình bị xúc phạm và chúng tôi đã giận nhau suốt 2 tuần sau đó".

Tôi biết anh sẽ không bao giờ quên được cô ta mà

Mỗi người đều có một quá khứ, có những bí mật không thể tiết lộ và có những người không thể quên. Vì vậy, hãy tôn trọng hiện tại của nhau thay vì xét nét những điều từ quá khứ. Điều đó không những khiến nam giới bực mình vì bị xâm phạm đời tư mà còn có thể khiến bạn đau khổ nếu như phát hiện ra một điều gì đó.

Chị Ashrita Reys- một giáo viên tiếng Anh cho biết "Tôi từng giận bạn trai tôi gần 2 tháng vì một lần vô tình tôi bắt gặp anh ta đưa bạn gái cũ về nhà. Tôi đã nổi điên lên và buộc tội anh ấy vương vấn tình cũ. Chúng tôi cãi nhau nảy lửa và anh ấy rất tức giận vì cho rằng tôi hay ghen và không tin tưởng anh ấy. Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy mình thật trẻ con và ấu trĩ".

Hãy xem anh đã phung phí bao nhiêu tiền cho bạn bè của anh rồi?

Nam giới thường khá "thoáng" trong vấn đề tiền bạc, đặc biệt là với bạn bè. Với họ, tiền bạc và bạn bè là 2 phạm trù hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến nhau. Điều này khiến phụ nữ cảm thấy khó chịu và thường hay cằn nhằn. Thực ra thì phụ nữ cũng không hề có ác cảm hay ác ý gì với các bạn của chồng. Đôi khi những khó khăn về tài chính và chi tiêu eo hẹp trong gia đình khiến họ mệt mỏi và cố tìm cách để trút giận. Nhưng trút giận bằng cách coi thường bạn bè của chồng thì lại là một sai lầm nghiêm trọng.

Sunaina Verma- một chuyên gia tư vấn du lịch chi sẻ "Bạn trai của tôi là một người rất rộng rãi và thoáng tính. Đi ăn hay đi chơi với bạn bè bao giờ anh ấy cũng là người đứng ra thanh toán. Anh ấy chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì về điều đó và dường như các bạn của anh ấy cũng "vô tư" như thế. Tôi cảm thấy rất khó chịu và đã yêu cầu anh ấy không được làm như thế nữa. Nhưng anh ấy tức giận và nói rằng tôi thật hẹp hòi".


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2436 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm