Tâm sự - chia sẻ

Yêu hai người .....

yêu hai ngườiTôi và bạn LT-bạn gái tôi đã quen hơn 1 năm ,cô ấy rất yêu tôi và tôi cũng vậy ,mặc dù LT không phải là 1 người thật sự hoàn hảo vì LT hay làm tôi buồn và khó chịu vì tính nết nóng nảy và lại rất trẻ con ,nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc tôi vãn [ … ]

Tôi phải làm sao để trọn vẹn chữ tình?

trọn vẹn chữ tìnhAnh là 1 du học sinh nghèo phải bương chải mọi thứ bằng chính sức lao động của anh. Tôi là 1 người con gái may mắn hơn Anh là đc quyền định cư nơi xứ sở mà mọi người ước ao, không chịu nổi sự hắt hỉu của gđ người cậu ruột tôi đã quyết định ra đi tự [ … ]

Tôi có nên giữ anh bằng lý trí?

giữ chồngGần 4 năm yêu nhau trong ngôi trường đại học, thời gian 4 năm không phải là quá dài nhưng cũng không là ngắn...thời gian đó đã làm phai nhạt dần tình cảm của chúng tôi dành cho nhau. Anh bằng tuổi tôi nhưng suy nghĩ luôn chín chắn.

Anh là người sống [ … ]

Đừng bảo em là kẻ cướp chồng người

cướp chồng người, tình tay ba, lăng nhăng, ngoại tình

Trước khi bắt đầu những dòng chia sẻ sau đây em muốn chị hiểu 1 điều rằng: Đây không phải là những lời lẽ khiêu khích, cũng không phải là lời trách móc, mỉa mai… vì em không phải là kẻ đến sau. Em không hề cướp chồng của chị, mình xác định rõ điều này [ … ]

Hãy giúp tôi một lời khuyên chân tình

Khi phát hiện mình đã có thai với anh tôi vừa mừng vừa lo

Tôi 43 tuổi, có 1 con gái 23 tuổi, đã ly dị hơn 20 năm. Tức là tôi lập gia đình được 3 năm chồng tôi đã rời bỏ 2 mẹ con để chạy theo người phụ nữ khác, suốt 20 năm nay chúng tôi chưa 1 lần gặp lại nhau, và con gái tôi cũng không 1 lần được thấy mặt [ … ]

Có nên tiếp tục với người đàn ông đang ly hôn?

tình yêu với người đàn ông đã có vợ, ly hônTôi năm nay 26 tuổi là một nhân viên ngân hàng. Ngoại hình tôi không xấu nhưng có lẽ do duyên số tôi quen 2 người trước đây đều chia tay vì hoàn cảnh gia đình hai bên không hợp nhau. Sau khi chia tay 2 mối tình, tôi chú tâm vào công việc để quên đi [ … ]

Người yêu vào nhà nghỉ với bạn trai cũ

bạn trai cũ em bắt gặp và tát em ngay tại quán, còn nói chuyện  2 người đi vô nhà nghỉ trong chuyến đi chơi vừa rồiTôi là một độc gia thường xuyên theo dõi mục tâm sự này. Đáng lẽ ra câu chuyện của tôi không muốn kể ra nhưng hiện tại tôi thấy bế tắc quá mong những lời chia sẽ này sẽ được đăng tải lên cho các anh chị chia sẻ cũng như cho tôi một lời khuyên tốt [ … ]

Bạn gái tôi muốn gì, nghĩ gì?

bạn gái cãi cọ, làm nũngEm năm nay 22tuổi quen bạn gái 25 tuổi được 2 năm mấy nay rồi ngày cô ấy bệnh và cũng lúc đó cô ấy nói e a ơi bao nhiêu năm nay quen nhau anh lo lắng lo e rất nhiều e thương a muốn a được vui nên cũng đáp lại sự đòi hỏi nhưng vẫn luôn tộn trọng ko [ … ]

Liệu anh ấy có yêu em thật lòng?

dằn vặt trong tình yêu, nghi ngờ bạn trai

Em mới quen một người bạn trai,cách biểu hiện của anh ấy rất chân thành không có một điểm nào đáng ngờ,em cũng không phải là mù quáng vì đã trải qua nhiều cuộc tình nên rất thận trọng.

Ngày đầu tiên mới quen khi ngồi gần nhau thì anh ấy chỉ cầm tay [ … ]

Tôi có tình cảm với cả hai người con gái cùng 1 lúc

tình tay ba, lăng nhăng, cặp bồ, ngoại tình

Kính chào các anh chị. Em là 1 độc giả của mục Tâm Sự. Trước đây em hay đọc bài để có thêm vốn sống, cách ứng xử trong tình yêu. Không ngờ hôm nay em lại là người có khúc mắc không biết giải quyết ra sao hết, nên em gửi bài đến kính mong trung tâm [ … ]

Xin mọi người cho một lời khuyên

cô nàng xinh đẹp tự hỏi, tình yêu, vướng mắcEm năm nay 25t, còn bạn trai em 27t, chúng em quen nhau được 6 năm và yêu nhau đã hơn 3 năm nay và cũng đã quan hệ suốt từng đấy năm yêu nhau, hiện cả 2 cũng đã đi làm nhưng công việc chưa được ổn định, em ở hà nội, còn anh ấy ở quê hiện đang thuê [ … ]

Giọt đắng

Năm 17 tuổi em đã có một tình yêu non dạy, đó là người thầy của em - người mà em tôn kính, người mà đã theo đuổi em suốt 1 năm trời - em rất vui vẽ, ấm áp khi bên thầy. Ngày tháng trôi qua, em ra trường rồi em lên Cần Thơ luyện thi, thầy luôn là người [ … ]

Phải làm thế nào mới phải đây?

Phải làm thế nào mới phải đây?

Nếu nói về t thì chắc cũng hơi dài, với lại cũng không muốn nói ra nữa...và chắc cũng không ai hiểu được hết...
Bạn thì tương đối nhiều và thân thì cũng không ít,cả nam và nữ. Có thể nói là bắt đầu vào năm nhất, t đã quan tâm đến 1 bạn, đó là một trong [ … ]

Tâm sự buồn đêm Sài gòn

tâm sự, tinh thần, gia đình, phá thai

Sài Gòn Đêm Nay buồn quá!

Mình quê ở miền tây, mới 23 tuổi đầu mà dường như đã suy sụp về tinh thần thật sự. Mình lên Tp vừa làm vừa học, làm cho chị con cô cậu, cuộc sống dường như quá tốt,nếu chị ko về quê sinh [ … ]

Thư mẹ gửi con gái

mẹ, con gái, con, buồn

Con gái Minh Huyền yêu quí của mẹ !

Bỗng nhiên mẹ hồi tưởng lại những ngày quá khứ.Trước đây 21 năm, mẹ vô cùng hạnh phúc đón con gái đầu lòng. Lần đầu tiên được làm mẹ,nhìn con mãi mà vẫn muốn nhìn,bế bồng con mãi mà vẫn muốn bế.Con gái mẹ xinh đẹp [ … ]

Cha mẹ kiên quyết ngăn cản tình yêu

Hôm nay mình có tâm sự muốn kể với mọi người mong mọi người chia sẽ và giúp mình làm thế nào để thuyết phục cha mẹ mình chấp nhận tình yêu ?
Mình quen bạn gái mình được 9 năm rồi, nhưng chưa đến hôn nhân được vì gia đình không chấp nhận gia đình bạn [ … ]

Page 1 of 12

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (2.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 6, Ngõ 85 phố Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bản đồ đường đi: Xem tại đây

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Mật mã Tây tạng - Tập 10 - chương 70 - Phần 1 - Vườn Địa đàng bị bỏ quên

Mật mã Tây tạng - Tập 10 - chương 70 - Phần 1 - Vườn Địa đàng bị bỏ quên

Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba dừng lại, đăm đăm nhìn về phía xa, gã chợt không kìm được mà tự hỏi mình: "Đây là sự thật sao, không phải mình đang nằm mơ đấy chứ?" Cỏ xanh biêng biếc, cao thì không quá gối, thấp thì không che lấp gót giày, kết thành tấm thảm, điểm xuyết những bông hoa... Đọc thêm