AVS - Tình huống dở khóc, dở cười của ông già Noel

“Sao ông già Noel gầy thế hả mẹ?”, “ông có quà cho mẹ cháu không?”, “ông hát cho cháu nghe một bài nhé!”… trước những tình huống tặng quà đó, “ông Noel” Minh chỉ biết dở khóc, dở cười…

Dù mới chỉ là sinh viên đại học, nhưng Minh cùng nhóm bạn tham gia chuyển quà cho trẻ trong dịp lễ Giáng sinh. Mặc dù đã trải qua những khóa tập huấn làm… ông già Noel nhưng chàng trai trẻ này vẫn không thôi gãi đầu gãi tai trước tình huống oái oăm của các em nhỏ.

Minh kể: “Hôm  qua, mình nhận chuyển quà cho một em nhỏ ở Cầu Giấy, khi bấm chuông đã nghe thấy bố mẹ bé nói: “Con ơi, ông già Noel tới rồi đấy, con mở cửa cho ông đi”. Bé Chíp chạy nhanh ra mở cửa, không ngừng reo: “Có quà rồi!”. Nhưng chỉ đến khi nhìn thấy ông già gầy gò trong bộ quần áo rộng thùng thình, bé quên nhận quà mà quay ra hỏi mẹ: “Không phải ông Noel đâu, ông Noel phải có bụng to này, ông này gầy lắm mẹ ạ”. Tiếp rồi sau đó bé Chíp hỏi hàng loạt những câu như: “Chú có phải ông già Noel không? Nếu không phải thì cháu ứ thích nhận quà của chú đâu”; “Mình đành gãi đầu gãi tai cho đến lúc bố mẹ cháu phì cười và giải thích cho bé hiểu”. Minh hài hước nói.
Không phải đứa trẻ nào cũng háo hức, thích thú  khi nhìn thấy ông già Noel

Năm nào cũng thế, những đứa trẻ trong khu tập thể Thanh Xuân lại được bác hội trưởng hội phụ huynh đóng giả làm ông già Noel tới đưa quà. Biết trước là thế nên bé Nhím chẳng mấy hào hứng với trò ông già Noel phát quà bởi đã biết chắc người đóng giả là bác hội trưởng phụ huynh. Thông thường là các con sẽ viết một bức thư nói với ông già Noel về món quà mơ ước. Nhưng năm nay, khi cô giáo hỏi thích được tặng quà gì thì các bạn lớp Nhím đã ồ lên: “Năm nay cháu ước có ông già Noel mới, bố bạn Minh Anh không cần phải đóng giả ông già Noel nữa đâu, cứ đưa quà cho bọn con luôn là được rồi”. Cô giáo cũng đành lắc đầu chịu thua lũ trẻ.

Rất yêu quý ông già Noel và được kể những câu chuyện về sự thần kỳ, có thể làm được tất cả mọi điều của ông già Noel, nên bé Tùng Anh nhận quà, và thỏ thẻ: “Ông hát cho cháu nghe một bài nhé, phải là bài Jingle Bell cơ”. Ông Noel Phương ngượng chín mặt vì: “Dù đã được đào tạo các trò chơi với trẻ con, và các bài hát cho bé, nhưng ông Noel không thuộc bài hát này. Hơn nữa, giọng oang oang của mình khiến mình rất ngại hát, lỡ may cháu lại nói là ông già Noel hát gì mà dở thế thì ngượng chín mặt”.

Bé Lan tới tiệc Noel của công ty bố tổ chức. Khi vào cửa, bé được ông già Noel tặng ngay một món quà. Cô bé khéo léo khẽ bóc tấm giấy bọc, liền xịu mặt khi nhìn thấy “Đồ chơi dành cho bé gái 5 tuổi”. Bé Lan chạy ra níu áo ông nói: “Ông Noel đổi cho con, vì con gần gấp 2 tuổi để dùng đồ chơi này rồi”. Ông già Noel hơi ngượng, vì các gói quà đều được bọc nên nhầm lẫn là thường".

Kỷ miệm không thể quên khi Hùng làm ông già Noel là lộn địa chỉ. Không biết sơ suất thế nào, anh chàng vào nhà bên cạnh của khách hàng. Sau một hồi cười nói, hát hò, kể chuyện rôm rả làm vui lòng gia chủ, anh chàng mới té ngửa tên của 3 đứa bé nhận quà không trùng khớp. Cũng may là địa chỉ thật ở ngay kế bên nên cũng không mất nhiều thời gian quay lại và đưa quà đến đúng địa chỉ.
Mỗi mùa Giáng sinh tới, nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười lại khiến những "ông, bà Noel" thêm kỉ niệm

Thông thường, Hùng cho biết: "Hình mẫu ông già Noel chuẩn là mập mạp, đôn hậu, giọng nói trầm ấm. Ngoài ra, dáng đi phải bệ vệ đường hoàng, nói chuyện dí dỏm và cười sao cho chuyên nghiệp. Để thu hút được trẻ, ông già phải thủ sẵn vài câu chuyện về đêm Noel, mấy bài hát Giáng sinh, những trò chơi con nít và cả thủ thuật gợi ý trẻ nói chuyện".

Việc mặc quần áo lùng thùng, lắm phụ kiện khiến các ông già Noel thấy thật khó khăn. Ông Noel phải tuân thủ một seri công việc có trình tự: mặc quần trước, sau đó là mặc áo rồi mới đeo dây nịt. Tiếp nữa là đến công tác độn, cốt sao cho ông già Noel mập mạp một cách tự nhiên, rồi đến găng tay, ủng, kiếng, nón... Tổng cộng gần 2 cân.

Việc lắc chuông cũng được đưa vào khuôn phép: không quá gấp cũng không quá chậm làm sao tạo sự tò mò của đứa trẻ nhưng lại không được giống ông bán kem.

Cũng chính vì rắc rối quá mà có lần, Hùng mặc quần áo từ sáng, nai nịt gọn gàng đi chuyển quà cho các bé. Đến gần tối, do đi nhiều quá, quần áo đã xộc xệch, râu tóc giả không còn được chỉn chu. Trao quà cho cô bé – vị khách cuối cùng vào 11 giờ đêm, cô bé liền thốt lên: “Sao ông già này xấu thế hả mẹ? Râu ông bị rụng hết rồi mẹ ơi”. Rồi cô bé bỗng lao đến, ôm chầm lấy ông già Noel và bắt đầu… vặt bộ râu giả.

Những câu chuyện dở khóc, dở cười đầy ắp trong kho kỉ niệm của ông già Noel. Và mỗi mùa Giáng sinh về lại thêm nhiều điều thú vị mới.

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1402 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm