AVS - Món quà Giáng sinh ý nghĩa

Có lẽ Giáng sinh với nhiều người là ngày vui, ngày hạnh phúc lắm nhưng trong tâm trí mẹ lúc này có điều gì đó cứ làm mẹ phải suy nghĩ.

Giáng sinh năm ngoái, mẹ làm hợp đồng cho khách - 1 người rất đặc biệt. Cô ấy bị bệnh gì đó mà mất tiếng, không nói được. Ra giao dịch cô đem theo bút và bảng viết. Cô đề nghị mẹ chuyển hợp đồng sang cho con gái cô. Chưa xong thủ tục cô đã dúi vào ngăn kéo bàn 500.000 đồng, mẹ đã đưa lại cho cô bảo không nhận, vì mẹ biết cô đang chữa bệnh cũng rất tốn kém. Xong xuôi cô cảm ơn và nói mẹ khó tính. Tất nhiên những điều ấy được cô viết ra bảng. Cuối giờ, cất đồ dùng vào ngăn kéo mẹ giật mình khi thấy tờ 500.000 đồng nằm gọn ở đấy.
Sáng dậy con ôm ông già Noel và bảo: “Bà Thu tặng con đấy”

Ngay lập tức mẹ gọi điện cho cô, giọng cô ngọng nghịu: "Ấy à ấm òng ủa ô, áu ận o ô ui" rồi tắt máy. Mẹ cảm thấy như có cái gì cứ nghèn nghẹn ở cổ. Một lát sau mẹ nhận được tin nhắn: "Lan ơi, có gì đâu, chưa đủ hộp sữa cho con cháu mà. Cháu không phải từ chối tí lộc của con. Cô không nói với ai cả, ở đó không ai biết cả".

Mẹ nhắn lại: "Nhận của cô, cháu thấy áy náy lắm. Nhưng dù sao mẹ con cháu cũng cảm ơn cô nhiều! Chúc cô mau khoẻ!".

Cô nhắn lại: " Cháu không nên ngại với cô. Cô sợ không gặp lại được cháu nên chuyển tên cho con gái. Cô về rồi đi ngay để kịp giờ bệnh viện kiểm tra bệnh nhân. Rất mong khỏi bệnh để đến thăm nhà cháu. Chúc gia đình cháu hạnh phúc, con ngoan. Cô hỏi thăm chồng con cháu."

Mẹ có cảm giác như cô đang chuẩn bị cho điều gì rất xa... Hỏi thăm một người đồng nghiệp của cô thì được biết cô bị ung thư vòm họng. Sự thật càng làm cho mẹ suy nghĩ nhiều hơn.

Quà Giáng sinh cho con, mẹ không mua sữa bằng số tiền đó mà cất riêng một chỗ - mẹ sẽ dùng nó vào việc có ý nghĩa con à!

Một năm tròn cô quay lại công ty để nộp tiếp số tiền còn thiếu. Gặp cô, mẹ mừng lắm vì cô nói đã rõ tiếng hơn. Hai cô cháu cứ ríu rít như người thân ruột thịt ấy. Vẫn mang bút, mang bảng viết nhưng cô ít sử dụng hơn, cô nói khó khăn như đứa trẻ đang tập nói vậy. Nhưng đợt này trông cô có vẻ bi quan hơn. Cô bảo bây giờ nhiều bệnh lắm, nào sỏi thận, sỏi mật, mắt trái thì mờ... Mẹ chỉ biết động viên cô để cô vui vẻ hơn thôi.

7h30 tối, cô gọi điện, mẹ đoán cô đang tìm đến nhà mình chơi. Mà quả đúng như vậy thật. Cô hì hục đạp xe giữa trời tối lạnh và sương mù trong khi mắt cô thì đang mờ dần. Phải nói là mẹ rất cảm động!

Năm nay cô có thời gian sắm quà Giáng sinh cho con. Một ông già Noel vác theo một bao tải quà lúc lắc mà con rất thích. Ngoài ra con rất nhiều sữa và bánh nữa.

Con gái giờ đã hiểu và nhận biết về lễ Giáng sinh. Sáng dậy con ôm ông già Noel và bảo: “Bà Thu tặng con đấy” và nhất định đòi uống hộp sữa bà mới cho tối qua. Mẹ rất vui vì con biết trân trọng món quà người lớn tặng. Đưa con đi học, cứ thấy con nghêu ngao hát bài: “Ông già Noel ơi”, dù còn ngọng líu:

Ông già Noel ơi! Ông đang ở nơi nào?
Con mơ ông đã bao đêm
Xa xa nơi tuyết rơi ông đang về với con
Đêm này đêm Noel! Con sẽ không ngủ đâu
Con ôm một chiếc giầy to
Ông sẽ đến cho con thật nhiều quà.

........................................

Mẹ thấy không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp phố phường. Hy vọng ông già Noel sẽ mang thật nhiều may mắn đến cho mọi người...

Theo Afamily


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1464 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm