Những huyền thoại về tình dục ở Việt Nam

--------------------------------------------------

Ở đâu cũng có những huyền thoại rất buồn cười về tình dục, ví dụ vì trên phim ảnh và các phương tiện truyền thông luôn khiến cho chúng ta tưởng rằng người phụ nữ cứ quan hệ tình dục là có cực khoái như nam giới. Đó là huyền thoại về tình dục nực cười mà ở hầu hết khắp nơi trên thế giới đều tin thế. Nhưng đặc biệt ở nước ta, huyền thoại về tình dục có vẻ như nhiều hơn và độ buồn cười cũng như hậu quả của nó khi áp dụng còn phức tạp hơn.

chuyện cười về tình dục ở Việt nam, cực khoái, làm tình, quan hệ vợ chồng

Ông Thanh tuy đã gần 50 nhưng luôn được bạn bè kính nể vô cùng vì cái bản lĩnh đàn ông đáng nể mà ông luôn tự hào khoe như hát hay ở bất cứ đâu. Tuy chưa ai được chứng kiến nhưng cứ nghe ông nói thì sự thật có đến cả 1000% chứ chả chơi. Số là ông khoe ông có thể điều khiển và kéo dài cái "khoản ấy". Gì chứ, ông mà đã "chơi" thì lúc nào cũng phải 2 tiếng. Ít hơn là ông tự lấy làm hổ thẹn với bản thân.

Nghe thấy thế, ông nào cũng phục lăn quay. Vì nói gì thì nói, cái khoản ấy chả ông nào dám nói thánh nói tướng như ông Thanh. Các ông có mà lè lưỡi cũng chỉ kéo dài được 30 phút là cùng. Đằng này những tận 2 tiếng, đúng là sức voi. Mà nhìn ông Thanh chả ai dám bảo ông phét. Ông cao 1m75, nặng hơn 70 kg. Sáng nào ông cũng đánh cầu long, rồi tenis ầm ầm.

Nhưng không phải do ông to khỏe mà nó thế, chả có cái gì trời sinh cả. Ông Thanh kể để được cái bản lĩnh "khủng" thế là ông phải luyện tập ác liệt từ thời còn để chỏm cơ. Hàng ngày, từ bao năm nay, ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày mệt cũng như ngày khỏe, ông cứ đều đặn "thót đít" 200 lần. Nói cho những ông không biết thì chả ai biết đó là cái gì, nhưng thực ra nó là bài tập Kegel. Tóm lại là ai cũng phục ông lăn quay. Chỉ không ai biết là ông Thanh cũng khổ chứ chả vui gì với cái mà ông cứ đi khoe. Cái khổ của ông, cái mà mọi người nể phục đến sái cả cổ lại là cái mà ông không hiểu.

Bản lĩnh của ông như thế, cứ gọi là trăm người may ra có một thì bà vợ ông lại cứ một mực kêu ầm ĩ. Bà trốn, bà lẩn, bà kêu mệt, tóm lại là mọi phương pháp để tránh phải làm cái chuyện ấy với ông. Mà ông lại chung thủy, ngoài bà ra thì ông chả đi đâu, đến nhậu say vào karaoke ông cũng chẳng khoái. Thế mà bà cứ trốn ông. Vợ trốn thì bản lĩnh đàn ông có mà giời cũng chả có chỗ thể hiện. Đâm ra cứ lần nào ông "tóm" được là ông phải thể hiện bằng được, gì chứ 2 tiếng có khi chả bõ bèn, sức ông giờ có mà cả đêm vẫn chưa hề hấn gì ấy chứ.

Không khỏe như ông Thanh, cũng không bị vợ trốn nhưng ông Nam lại đau hơn gấp mấy lần vì vừa rồi ông phải vào viện mổ sỏi thận. Ông ăn uống đàng hoàng, sức khỏe loại A suốt mấy chục năm, kiêng cữ cũng ác lắm, thế mà vẫn bị sỏi thận mới đau. Mà sỏi đâu không sỏi lại sỏi đúng vào cái chỗ ông vẫn hãnh diện là cái "thận".

Chẳng cần khoe khoang như ông Thanh, nhưng ông Nam luôn được bạn bè "đánh giá" cao ở cái chuyện "thận khỏe". Ông hãnh diện kinh lên được. Ông 50 rồi nhưng chắc gì bọn thanh niên đã "khỏe" bằng ông. Ngồi bia hơi á, ông có thể uống đến 20 vại, tất cả bàn lần lượt đi vào toilet thì ông vẫn bình chân như vại. Thận khỏe mà. Đầu tiên, ông cũng mót lắm, nhưng ông cố nhịn, vì mình uống mà lại đi thế thì xung quanh lại đàm tiếu là "thận yếu", có mấy cốc mà đã chạy như vịt. Thế là sau thành quen, ông cứ ngồi diễu những chú "yếu thận" khác và ai cũng nể ông cái đoạn "thận khỏe như voi".

Nhưng ông đâu biết rằng, chính vì cái chuyện nhịn đi tiểu thế mà cuối cùng ông dính cái vụ sỏi thận. Theo lời bác sĩ phán, ông nhịn nhiều quá, chất bẩn lắng đọng nhiều thành sỏi. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Việt Nam vừa trải qua một thời kỳ dài ít ỏi thông tin. tình dục lại là những thông tin nhạy cảm trong xã hội. Do đó, cái kiến thức "ai cũng cần đó" lại ít được đề cập và có thể tham khảo một cách khoa học, chính xác. Phần lớn mọi người đều lượm lặt thông tin vỉa hè rồi phỏng đoán theo suy nghĩ của bản thân. Chế diễu nhau, ganh đua nhau, thể hiện bản lĩnh với nhau cũng là một nguyên nhân khiến kiến thức giới tính, sức khỏe tình dục của chúng ta càng lệch lạc. Ví dụ quan hệ tình dục là sự thăng hoa, mang lại hạnh phúc cho cả hai đối tác, nó có thể kéo dài 1 giây, 2 tiếng miễn là cả hai đều cảm thấy thích thú. Một người phụ nữ theo nghiên cứu cần trung bình 7 – 15 phút để đạt được cực khoái. Nếu sau khi đạt được cực khoái, người phụ nữ mệt mỏi mà vẫn phải tiếp tục quan hệ đến 2 tiếng nữa thì đúng là cực hình.

Bên cạnh đó, việc để người phụ nữ đạt được cực khoái không phải cứ "quan hệ" là được, nó cần rất nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng do thiếu kiến thức nên chúng ta cứ coi là chỉ cần quan hệ càng lâu là càng tốt, càng lâu là người phụ nữ càng thích. Nếu quan hệ lâu mà không có cực khoái thì đối với người phụ nữ, đó còn cực hình hơn nhiều so với trường hợp trên. Tóm lại, với xã hội hiện tại, thông tin tràn ngập, điều quan trọng là chúng ta phải biết thu thập thông tin một cách chính xác và gạn lọc chúng để có được kiến thức cần thiết, mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho bạn đời. Thay vì chúng ta cứ khư khư những quan niệm, kiến thức lệch lạc qua truyền khẩu, tự tưởng tượng ra, nó chỉ khiến đối tác chán nản và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cũng như hạnh phúc của bản thân. Chuyên gia tư vấn tình dục của công ty An Việt Sơn (http://anvietson.com/) cho ý kiến.

làm hồng se khít vùng kín

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Đã đọc : 3902 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm