Lừa tình để thỏa mãn dục vọng

Kính gửi toà soạn, những ngày qua tôi đã sống trong những phân vân và vô cùng day dứt. Tôi đắm chìm vào bể sâu của dục vọng và chà đạp lên những giá trị đạo đức văn hoá. Tôi không biết làm gì vào lúc này vì thế tôi mong muốn có một lời khuyên của toà soạn để tôi thoát khỏi tình trạng hiện nay.

Tôi đã có người yêu, cô ấy rất hiền và yêu tôi tha thiết. Chúng tôi là những người bạn cấp III học cùng nhau và yêu nhau rất lâu rồi. Tôi và người yêu sống như vợ chồng từ những ngày đầu tiên khi bước vào thế giới sinh viên.

Xa nhà tôi và cô ấy nương tựa vào nhau và sống rất chan hoà hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ rõ như in lần đầu tiên khi làm chuyện ấy với cô ấy, tôi đã tự nhủ trong lòng rằng tôi sẽ yêu và lấy em làm vợ, yêu thương em suốt cuộc đời này.

lừa tình, thỏa mãn, dục vọng, vợ chồng, chuyện ấy, làm tình, tình dục, lăng nhăng, bồ bịch, ngoại tình

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi và em đã ra trường đi làm và có nhiều mối quan hệ phức tạp hơn. Trong suốt thời gian ấy tôi biết em vẫn rất tin và yêu tôi. Có khi cả tuần tôi chả thèm gặp hay nhắn tin, gọi điện cho em vậy mà em chẳng bao giờ trách cứ tôi. Tôi biết được điều này là vì đọc lén nhật ký của em, em giải thích về những sự kém quan tâm của tôi đến em là vì tôi bận công việc và tôi vất vả và vì thế em càng tin và yêu tôi hơn bao giờ hết.

Tôi choáng váng hết cả người vì những suy nghĩ hết lòng của em dành cho tôi. Nhưng toà soạn có biết tôi đã dùng những thời gian ấy để làm gì không a? Tôi có lẽ thật nhục nhã khi nói ra những suy nghĩ này. Tôi dành những cuối tuần xa em để tán tỉnh và lừa một lúc 3 cô gái.

Trời ơi, tôi không tin được nữa nhưng tôi suy nghĩ và tìm nguyên nhân tại sao tôi lại trở thành một người như vậy. Có một buổi sáng khi tôi và cô ấy vừa quan hệ xong, tôi thấy người yêu mình thật chán, chả có cảm hứng gì. Tôi nghĩ đó chỉ là chiều cho em vui thôi. Tôi giả vờ là mình đang rất sung sướng khi "làm" với em, nhưng kỳ thật tôi thấy tởm và như một nghĩa vụ phải thực hiện. Tôi thấy em xấu hơn ngày xưa, không còn mặn mà như ngày đầu tiên nữa. Tôi đau khổ lắm nhưng đó là một sự thật. Tôi cảm nhận được giữa tôi và em bây giờ chỉ còn lòng thương hại và trách nhiệm nặng nề vì đã trót lấy mất đời con gái của em.

Hạnh phúc cả đời tôi chả nhẽ tôi phải đánh đổi với lòng thương hại. Tôi sẽ sống thế nào nếu không còn yêu em nữa đây! Triền miên trong những ngày giả dối, tôi biết mình chán cuộc sống hiện tại hơn bao giờ hết. Tôi muốn lao vào những cuộc tình chớp nhoáng để tìm chút lạc thú cho thoả cơn khát tình, dục vọng phải giả vờ bấy lâu.

Trong những mối quan hệ có được, tôi đã quen vài cô bạn gái từ thời sinh viên. Tôi giả vờ nói yêu với một lúc mấy người sau mấy lần đi uống nước với nhau. Thật ngạc nhiên là cả 3 người con gái ấy đều tin là tôi yêu họ và điều gì đến đã đến. Trong khoảng thì gian một tháng tôi đã lừa được người yêu và cả ba cô gái lên giường với mình. Lúc đầu tôi nghĩ chả sao, là con trai ai chả có dăm bảy mối tình rồi cưới vợ nhưng rồi thời gian cứ thế trôi, tôi phải lên lịch hẹn để đi chơi với cả 4 người.

Tôi nghĩ điều ấy có thể làm được trong một thì gian dài vì tôi khá tinh ranh trong mấy chuyện dối trá để lừa đảo thế này. Thời gian đầu tôi vui mừng lắm, vì có một lúc 4 người phụ nữ để có thể thoả mãn. Ngoài thời gian cho công việc tôi dành vào các cuộc hú hí với cả 4 người. Nhưng lâu dần tôi không biết mình yêu ai nữa, tôi phân vân, quay cuồng trong những suy nghĩ bậy bạ và nửa muốn thoát ra.

Dấu ấn lớn nhất có lẽ là hôm tôi xem một bộ phim Việt Nam có nhan đề "Giọt Danh" có hình ảnh một ông cụ đã già đội cả trời mưa để mang cơm cho bà cụ. Tôi ứa nước mắt. Tôi không biết mình đã phụ cả bốn người con gái kia từ rất lâu rồi nữa. Họ đều rất tốt và rất yêu tôi.

Tôi có nhiều quyết định trong lúc này, tôi đã nghĩ đến việc nói thật tất cả với cả 4 người con gái và mong họ tha thứ cho tôi, hoặc lặng lẽ bỏ đi và không một lời nhắn lại cho ai cả.

Tôi có một cơ hội mới được làm việc tại miền Nam. Quyết định nào tôi cũng phân vân quá. Mong toà soạn cho tôi một lời khuyên vẹn toàn cho quyết định sai lầm của tôi trước đây (Đức Hiệp).

Bạn chưa có được tình yêu thực sự với bất cứ ai. Bạn không dám đối mặt với chính mình khi không còn yêu người con gái đầu tiên nữa nên việc đó gây cho bạn những ức chế khi tiếp tục mối quan hệ.

Bạn ức chế cả khi phải giao tiếp, quan hệ tình dục với cô ấy. Tất cả những điều đó đó khiến bạn cảm thấy cần được giải tỏa và có những mối quan hệ ngoài luồng khác. Nếu không quyết đoán, bạn sẽ càng ngày càng dấn sâu hơn vào những mối quan hệ và đẩy sự việc phức tạp hơn nữa.

Trong tay bạn đang có một cơ hội để thoát ra và làm lại từ đầu. Vậy hãy nắm lấy nó. Đừng do dự để rồi chính bạn sẽ lại tiếp tục làm khổ chính bản thân mình và những người quan tâm đến bạn. Trước khi rời đi, bạn cần nói chuyện với từng người về tình cảm của mình với họ. Có thể ngay lúc này, bạn chưa cảm nhận được tình cảm của chính bản thân, vậy hãy đề nghị được một khoảng thời gian tĩnh lặng để cân nhắc.

Bạn sẽ bị lên án nhưng phải chấp nhận một lần để tránh làm tổn thương bản thân và người khác trong tương lai. Qua một thời gian vết thương sẽ lành cho bạn và những cô gái kia sẽ tìm được cho mình nửa còn lại.

tư vấn bởi Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn.


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 5637 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm