Tình cũ không rủ cũng đến

Sau nhiều ngày gián đoạn liên lạc nay gặp lại, phái nam luôn có nhu cầu "nối lại tình xưa", nghĩa là thiết lập quan hệ ái tình chứ không phải là bạn bè quý hoá bình thường, càng không chỉ là "anh em".
Thời gian xa cách, nam giới có thể rơi vào một trong hai khả năng: thứ nhất, họ không có ai thay thế, cảm thấy hụt hẫng cô đơn, thiếu thốn tình cảm; thứ hai, nếu có người mới thì dễ so sánh với người cũ, cảm thấy có nhiều điểm người mới không bằng, hoặc lâu rồi cũng lại cảm thấy nhàm chán đơn điệu, lại muốn quay trở về với người cũ lúc này trở nên thành đạt, chín chắn, quyến rũ hơn. Quy luật thích thay đổi, thích cái mới là bản chất cố hữu của đàn ông. Hơn nữa, những mối tình dang dở thường kết thúc trong tâm trạng "nuối tiếc, thèm thuồng, hụt hẫng" của cả hai bên, luôn để lại nỗi nhớ khôn nguôi trong tâm hồn mỗi người. Tình cũ cũng thường gắn liền với những kỷ niệm rực rỡ vui tươi của tuổi trẻ nên khi đàn ông nối lại với người xưa, họ mong tìm lại cảm giác của thời thanh xuân.

Chị em chớ nghĩ rằng khi người đàn ông háo hức muốn nối lại tình xưa là yêu bản thân hiện tại của mình, muốn gắn bó với mình nốt thời gian còn lại, lấy lại những gì đã mất... Càng chẳng nên ngộ nhận "mình - người ngày xưa" hơn hẳn "người hiện tại" của anh ta nên anh ta mới nuối tiếc, mới đắm đuối, nhiệt tình như thế. Tuy nhiên, cũng phải loại trừ những trường hợp, anh chàng thực sự ân hận vì người mới quá dở, khiến chàng thực sự bất hạnh. Nếu gặp lại người cũ, tâm trạng của anh ta sẽ ngây ngất, sung sướng, chẳng khác gì tình "sét đánh", nhất là cô lại là người phù hợp, đã được anh ta lựa chọn nhưng vì một tác nhân khác quan nào đó mà "mâm ngọc, đũa vàng" phải lìa nhau!

phụ nữ lại khác. Gặp lại " người xưa", trong lòng chị em có thể bồi hồi, trỗi dậy những kỷ niệm êm ấm, yêu thương thủa nào. Nhưng họ nhanh chóng xua tan ý nghĩ vơ vẩn đó để quay về với hiện thực, tự nhủ: "Khơi gợi lại chẳng để làm gì. Cái gì đã qua thì cho qua luôn. Nối lại quan hệ (dù chỉ là quan hệ bạn bè) chỉ tổ rắc rối, chẳng giải quyết được gì!...". phụ nữ thấy rõ một điều: thời gian, khoảng cách đã thực sự chấm dứt cuộc tình. Vết thương lòng đã lành, tội gì lại xới xáo lên cho đau đớn. Chưa kể cuộc chia tay dù không phải là lỗi chủ quan cũng gây cho chị em nhiều tổn thương tình cảm, lòng tự trọng bị xúc phạm, danh dự cũng mất mát... Lòng tự ái đã chỉ đạo phái đẹp: không quay lại với người xưa nữa. Thà cứ để lại những ấn tượng đẹp, cảm giác tiếc nuối còn hơn. tâm lý này khá phổ biến ở chị em và các bậc mày râu nên đặc biệt nhớ: Các nàng tuy bị coi là phái yếu nhưng lại rất mạnh mẽ trong ý chí, nghị lực. Có thể trong lòng vẫn còn ngọn lửa đam mê nhưng do tự ái hoặc ý thức trách nhiệm với "người hiện tại" mà chị em quyết tâm không nối lại tình xưa. Ngay cả những người đẹp đang tự do cũng không dễ dàng chấp nhận sự "rủ rê" của tình cũ. Họ sợ phải tổn thương một lần nữa. Họ cũng đặc biệt thông minh ở một điều: cuộc đời biết bao xoay vần, thay đổi, anh chàng hôm nay chưa chắc đã giống anh chàng ta đã yêu ngày xưa; bản thân ta cũng không phải là cô gái ngây thơ, trẻ trung, dễ thương ngày trước; ngay về sẽ dễ vỡ mộng và sự chia ly này còn đau đớn hơn nhiều những kỷ niệm yêu thương đẹp đẽ mà hai người hằng tiếc nuối

Theo PNVN

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 5978 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm