Mẹ và bé - Tôi đã sai lầm

CN - Con gái tôi là một cô bé năng động, sôi nổi. Cháu thích đi nhiều và nói nhiều, luôn tham gia các hoạt động phong trào một cách tích cực.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cháu định thi Đại học (ĐH) Marketing nhưng tôi không đồng ý. Cuối cùng, cháu buộc phải chọn trường theo ý tôi và trúng tuyển vào chuyên ngành quản trị nhân lực của một trường ĐH gần nhà.

 

Tôi ép cháu học theo ý mình vì tôi nghĩ quản lý nhân sự đang là ngành “hot”, cơ hội tìm được việc làm sẽ dễ dàng hơn. Con gái tôi chiều ý mẹ, nhưng tôi thấy nó rất buồn. Hai năm học ĐH, con gái tôi chỉ đạt học lực trung bình và luôn tỏ ra mệt mỏi trước các kỳ thi. Thậm chí, cháu còn bị nợ môn.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi đã nói chuyện với cháu và được biết cháu vẫn ôm mộng làm kinh doanh và sau này sẽ học thêm văn bằng hai về marketing. Tôi để ý thấy, cháu vừa học vừa làm mà lại làm rất tốt công việc bán hàng qua mạng. Cháu rất có khả năng thuyết phục khách hàng nên kiếm được lợi nhuận khá từ công việc này. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại và quyết định nói chuyện với con. Tôi nói, sẽ không làm áp lực với cháu nữa và cháu được tự do chọn học bất cứ ngành nghề nào mà cháu cảm thấy phù hợp. Ánh mắt cháu sáng rỡ khi nghe tôi nói, cháu vội trình bày nguyện vọng của mình, xin thi vào hệ tại chức chuyên ngành marketing, cháu cũng hứa sẽ cố gắng học tốt ở cả hai trường. Sau một thời gian, tôi nhận thấy cháu học rất xuất sắc những môn học liên quan đến marketing và khi ra trường, cháu chọn làm việc ở một công ty kinh doanh hóa mỹ phẩm. Cháu nhanh chóng vươn lên vị trí quản lý rồi phó phòng kinh doanh, trong khi bằng tốt nghiệp chính quy chuyên về quản trị nhân lực của cháu chỉ để trưng bày…

Nhìn cháu sống vui vẻ, hạnh phúc với những thành quả có được, tôi vô cùng ân hận. Giá như lúc ấy, tôi đừng quá bảo thủ… Giá như tôi để con gái được tự do lựa chọn học một ngành nghề phù hợp với khả năng và có niềm đam mê thì chắc cháu đã trở thành một sinh viên giỏi và có điều kiện để phát huy khả năng. Thì ra, làm cha mẹ không phải lúc nào cũng có đúng. Chúng ta có thể đưa ra ý kiến để bàn bạc với con và cùng nhau phân tích xem nên chọn con đường tương lai của con như thế nào. Hãy lắng nghe ý kiến của con để tìm ra cách hướng nghiệp hợp lý, chủ yếu là dựa vào khả năng và sở thích của chính con cái mình, chứ đừng ép con phải làm theo những gì mình mong muốn, từ đó dẫn đến những sai lầm đáng tiếc.

Tôi đã sai lầm khi hướng nghiệp cho con bởi vì tôi chủ quan, chỉ muốn con tuân theo sự sắp đặt của mình. Tôi đã quên rằng chính con mới là người trực tiếp học hành theo đuổi nghề nghiệp đó. Cháu cũng chính là người hiểu khả năng của mình rõ nhất…

Phi Diệp Thu

>>
>>

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1367 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm