Mẹ và bé - Tháng lương đầu của con

CN - Đang ngồi làm việc tại cơ quan thì điện thoại của con trai reo vang. Tôi nhấc máy, bên kia đầu dây giọng con tràn trề phấn khởi:

- Con vừa lãnh lương tháng đầu tiên ở công ty mới, con mời ba mẹ đi ăn trưa, quán nào cũng được, tùy ba mẹ chọn.

Trưa hôm đó, hai vợ chồng tôi đi ăn trưa với con trai. Chồng tôi nói: “Đi ăn trưa hay đi hưởng phước đây?”. Phước hay không thì tôi chưa biết, nhưng theo nhận xét của bạn bè thì tôi có phước thật vì con biết nghĩ đến cha mẹ khi nhận tháng lương đầu tiên. Có ai hay, để được như bây giờ, vợ chồng tôi đã nhiều phen “lên ruột”. Còn nhớ, năm con học lớp 10, thấy cháu giỏi Toán, Hóa, tôi gợi ý: “Vào trường Y nha con!”. Trở thành bác sĩ từng là nguyện vọng của tôi, nhưng không thực hiện được (năm 1980, nhà nghèo, tôi buộc phải chọn trường chắc chắn đậu để không bị rớt và thất học). Con trai tôi gật đầu cái rụp, không phản kháng, tôi mừng vì có người thực hiện tâm nguyện của mình. Lên lớp 11, nó trầm ngâm: “Mẹ ơi! Con thích kiến trúc hơn”. Tôi dằn lòng chiều con, vì nó giỏi môn Lý quá, chỉ cần cho tiền con đi học vẽ. Đến ngày thi đại học, con trai tôi nói: “Đàn ông sợ nhất là chọn lầm nghề”. Tôi nghe con nói mà hồn vía phiêu phiêu, biết trước là sắp có sự thay đổi. Con đậu đại học Kiến trúc nhưng bỏ, mà chọn học trường... nghệ thuật (cháu đậu á khoa, thấp hơn thủ khoa 0,4 điểm). Làm trong ngành truyền thông, tôi biết nên để con làm điều mình thích nhưng vẫn thấy… hụt hẫng vô cùng.

Con tôi đoán biết tôi lo lắng và không hài lòng việc chọn nghề của nó nên bằng mọi cách nó chứng minh cho tôi thấy là sự lựa chọn của nó không sai. Khi học xong, nó tự nộp đơn xin việc, người ta nhận ngay, tháng đầu tiên, nó mời ba mẹ đi ăn nhưng giọng chàng ỉu xìu: “Mẹ ơi! Ăn quán nào rẻ rẻ thôi. Lương con bèo nhèo lắm!”. Cả nhà đi ăn hết 500.000đ mà mặt thằng con biến sắc. Tội nghiệp quá, xót con quá, tôi âm thầm… cho thêm để bù lỗ.

Sau hai tháng, con tôi được nhận vào cơ quan khác, lương cao hơn. Tháng lương đầu tiên ở đó, anh Hai cũng mời em gái và ba mẹ đi ăn nhưng vẫn là quán do nó chọn trước. Làm được ba tháng, anh Hai lại… chuyển, tôi thắc thỏm lo lắng: “Con nhảy việc như nhái nhảy, làm việc kiểu này không ổn”.

- Không đâu mẹ ơi! Con chỉ muốn tìm cơ quan biết cách dùng người thôi.

Làm mẹ, làm bạn của con, tôi hiểu hơn ai hết con nhảy việc chỉ vì muốn chứng minh cho mẹ thấy sự lựa chọn của con là đúng và để mẹ bớt lo lắng. Lần đổi việc này, con tôi hài lòng vô cùng, suốt bữa trưa con trai huyên thuyên về công ty mới, về những chương trình mà công ty giao cũng như hợp đồng dài hạn mà cơ quan đề nghị… Kết thúc bữa ăn, anh Hai xin cha mẹ cho phép trả tiền điện, tiền nước trước khi có đủ “kinh phí” nuôi cha mẹ và nuôi em hằng tháng.

Con tôi đang hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Làm cha mẹ có gì mãn nguyện hơn nhìn thấy con hạnh phúc?

Tường Phương

 


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 1418 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm