Mẹ và bé - Bà mẹ “khó tính”

- Ước mơ ăn học đến nơi đến chốn nhưng không đủ điều kiện, bà Lý Thị So Tha (xã Tân hưng, Long Phú, Sóc Trăng) gửi hoài bão vào các con. Nay, mơ ước đó đã thành hiện thực. Đáng trân trọng nhất là gia đình bà luôn gìn giữ được nền nếp lễ giáo bao đời…

Chúng tôi cùng về nhà bà So Tha với cô Liêu Thị Lành - con gái bà. Vừa bước vào nhà, tôi chưa kịp chào bà thì cô Lành đã nhanh nhẹn: “Thưa má, con mới đi làm về”. Trong suốt buổi nói chuyện của chúng tôi, từng người con, người cháu của bà khi đi làm về đều đến bên bà vòng tay: "Thưa bà, thưa má... con đi học (đi làm) mới về". Cô Liêu Thị Lành nói: “Đi thưa về trình là một thói quen đã hình thành từ nhỏ của chị em tôi”.

Bà con lối xóm thán phục không phải chỉ bởi các con bà So Tha vượt khó, ăn học thành tài mà còn vì các con cháu của bà ngoan hiền, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ và lễ phép với xóm giềng. Chị Thạch Thị Nhung, hàng xóm của bà So Tha hơn 40 năm qua, nhận xét: “Con cháu nhà bà So Tha rất ngoan, khách vừa đến nhà đã răm rắp thưa”. Đối với lối xóm, bà cũng dạy các con sống chan hòa, giúp đỡ mọi người. Cuộc sống khấm khá, gia đình bà So Tha lại càng tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Chuyện xây cầu, mở đường vào các ấp, gia đình bà đều nhiệt tình đóng góp. Điển hình như việc gia đình bà hiến tặng hơn 1.000m2 đất để góp phần xây Trường Mẫu giáo Tân Hưng - trường được xây mới đẹp và đạt chuẩn quốc gia… Chồng bà, ông Liêu Hy thì tích cực tham gia việc xây dựng ngôi chùa Khmer mới của xã. Không chỉ góp của, ông còn tham gia trong Ban trị sự của chùa…

Trong ngôi nhà của bà So Tha không có chuyện cãi vã to tiếng giữa các thành viên. Mọi người đều theo trật tự “kính trên nhường dưới”. Bà So Tha chia sẻ: “Tôi uốn nắn các con ngay khi chúng còn bé. Tôi kiên nhẫn với đứa bướng bỉnh, biểu dương đứa ngoan, tâm tình nhiều với đứa ít nói, cảm thông với đứa chậm chạp…". Có lẽ nhờ cái “khó” của người mẹ này mà các con đều học hành thành đạt.

Bà So Tha nhớ lại: ngay khi còn trẻ, hai vợ chồng mới được ra riêng, bà vừa làm ruộng, vừa may vá để nuôi chồng ăn học. Chồng bà đang học thì bị chính quyền Sài Gòn bắt đi lính. Một mình bà lại tảo tần nuôi sáu người con ăn học. Cô Liêu Thị Lành, Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng - con gái thứ hai của bà kể: “Sau giải phóng, tôi và chị Hai (Liêu Thị Hiền, Phó hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) là những người đầu tiên của cả huyện Long Phú thi và có bằng tú tài. Khó khăn trăm bề - nhưng má tôi quyết không để đứa con nào bỏ học”. Trong sáu người con của bà So Tha có bốn người đang là cán bộ quản lý, giáo viên.

Nền nếp của gia đình này ai cũng ngưỡng mộ. Có được điều đó là nhờ công lớn của bà So Tha - một người vợ, người mẹ, người bà mẫu mực.

Hoàng Bách

 


------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 1708 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm