Khi đột nhiên tình yêu nhạt nhẽo

Bạn và chàng bỗng cảm thấy tình yêu không còn mặn nồng như xưa. Hãy thử kiểm tra xem mình liệu có rơi vào những trường hợp sau hay không?

1. Làm nhau mất hứng

Jessie, 34 tuổi – thư kí một doanh nghiệp cho biết, cô đã rất nhiều lần cảm thấy buồn phiền vì bạn trai không hiểu và thông cảm với cô “Có lần, khi tôi đang ốm, anh ấy đến chơi, gọi tôi dậy và bắt tôi phải “chiều”. Tôi cảm thấy rất mệt nên không hứng với điều đó, tôi từ chối. Anh ta bỏ đi ngay đêm đó. Tôi thấy tình cảm với anh ta dần phai nhạt đi”.

Còn Andy, 28 tuổi thì chia sẻ: “Những lần đi họp lớp, gặp bạn bè tôi thực sự muốn chồng đi cùng, thế nhưng anh ta lại đâm đầu vào chơi games. Tôi thực sự cảm thấy buồn và giận chồng. Sau đó, khi anh ta yêu cầu “chuyện ấy” tôi thấy thật khó chịu nên từ chối. Tôi biết là mình làm anh ta ức chế nhưng trước đó anh ta đã làm tôi thực sự bực mình. Sau những lần đó thấy chúng tôi thật sự xa nhau”.

2. Dựa quá nhiều vào công nghệ

Facebook, hạn hò qua mạng, tin nhắn điện thoại khiến các đôi lứa dần cảm thấy bị lệ thuộc vào nó quá nhiều. Thay vì có những phút giây lãng mạn bên nhau như xưa, giờ đây nhiều đôi chỉ mail cho nhau một thư hoặc nhắn tin gọi điện xem người yêu đang làm gì, ở đâu. Sự xa cách đó lâu dần sẽ giết chết tình yêu của các bạn.

Sự không hào hứng trong "chuyện ấy" sẽ khiến đời sống hôn nhân tan vỡ

3. Sex như một sự “trả bài”

Barbara Cartland tiểu thuyết gia nổi tiếng đã nói “Với đàn ông, sex sẽ dẫn đến sự quen thuộc, nhàm chán, còn với phụ nữ, sự buồn chán sẽ khiến người ta dẫn đến suy nghĩ về sex”. Điều đó đúng. Bởi với đàn ông, nếu ăn mãi một món sẽ cảm thấy chán nản, còn phụ nữ khi buồn bã, cô đôc, cô ấy sẽ nghĩ đến tình dục.

Chính điều đó sẽ giết chết tình yêu của hai người. Nam giới “làm tình” với mãi một người, theo một kiểu riêng duy nhất, anh ấy sẽ cảm thấy “bội thực”, đôi khi anh ta muốn thay đổi tư thế, vị trí thì người tình lại không đồng ý, khiến anh ấy càng sinh bực bội và chán nản.

Ngược lại, với phụ nữ, những lần vô tâm, thiếu chăm sóc của người yêu sẽ khiến cô ấy buồn bực, và trong lúc đó, điều cô ấy nghĩ nhiều thậm chí có thể là sex với cả chàng trai lạ.

4. Dễ bị lôi kéo,  kích thích

Đôi khi, người ta khó kiểm soát bản thân bởi rượu, chất kích thích hoặc bạn bè xúi giục. Chỉ cần một lần bạn không kiềm chế được bản thân và đi theo tiếng gọi của những ham muốn thái quá, bạn sẽ dần dần thay đổi, thành một con người khác, và sau này, khi muốn quay trở lại sẽ hoàn toàn khó. Bạn mất dần hình ảnh đẹp trong mắt người yêu và cũng dần cảm thấy người yêu không còn sức hấp dẫn nữa.

Tình yêu cũng như món ăn, đôi khi sẽ nhàm chán

5. Quá nguyên tắc, bảo thủ

Đây cũng là một trong những điều khiến tình yêu của các bạn “chết yểu”. tình yêu hay hôn nhân cũng thế, đây là giới hạn của sự sáng tạo. Vì vậy, hãy làm cho tình yêu của mình tươi mới.

Nếu tuần nào cũng cố định gặp nhau một ngày, đi đến những nơi quen thuộc… thì một trong hai người dù không có mầm mống phản bội cũng dần cảm thấy chán. Hãy loại bỏ tính nguyên tắc, bảo thủ trong đời sống yêu đương và gia đình của các bạn nếu muốn mãi hạnh phúc.


------------------------------

------------------------------
Tags:
Đã đọc : 4742 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm