“Ex” - một thời đã xa

Bạn mới “break up” và còn chưa kịp “phục hồi sau chấn thương”. Cho dù anh chàng cũ của bạn có thuộc tuýp nào dưới đây đi nữa, hãy cứ “tẩy” anh ta ngay khỏi đầu. Quyết định hoàn toàn chính xác đấy.

Anh chàng hai mặt


- “Anh ta bỏ tớ vì bận theo đuôi một cô gái khác”.


- Anh ta thật ngu ngốc khi bỏ bạn. Đừng luyến tiếc làm gì anh chàng như thế, vì một ngày nào đó cô gái kia cũng chung số phận như bạn mà thôi.


Anh ta thậm chí không hiểu rằng cho dù “nường” kia có là ai đi chăng nữa, bạn mới là cô gái tốt nhất trên thế giới. Thật đáng thương!


Chiến lược tạm thời: Đừng để cho anh ta thấy bạn buồn, dù chỉ là một chút. Anh ta mới là kẻ tổn thất nhiều nhất, nhớ không?


Bước tiếp theo: Chè chén, đi chơi vui vẻ với bạn bè. Anh ta không đáng có một chỗ bé xíu nào trong các kế hoạch này của bạn.


Anh chàng lạnh lùng

- “Anh ấy không còn thích tớ nữa”.


- Anh chàng này sẽ còn phải gặp xúi quẩy đến cuối năm vì cái xui đầu tiên là không phát hiện ra bạn tuyệt vời tới mức nào. Cứ để anh ta vấn vương, vất vưởng với cuộc sống “mồ côi” bạn. Đó là sai lầm của anh ta mà.


Chiến lược tạm thời: Nhớ rằng còn có rất nhiều chàng trai dễ thương khác trên trái đất này. Không cần phải nghĩ ngợi, rồi bạn sẽ gặp được người thấy rõ giá trị đích thực của bạn ngay thôi.


Bước tiếp theo: Đến Spa “tút” lại chút nào: sửa móng tay, làm lại tóc, tung tẩy shopping với bạn thân.


Anh chàng bận rộn

- “Anh ta có mặt ở ngoài đường cả ngày”.


- Nếu anh ấy bận nhưng vẫn có đủ thời gian dành cho bạn thì đâu có vấn đề gì nữa, và nếu muốn ở cạnh bạn thì anh ta vẫn có thể thu xếp được.


Đừng “ghim” mình quá vào anh ta vì bạn cũng cần có thời gian cho những dự định của riêng mình nữa chứ. Thà “solo” còn hơn suốt ngày phải lẽo đẽo phụ thuộc vào chàng.


Chiến lược tạm thời: Hồi tưởng lại những ngày vui vẻ khi anh ta chưa là “Mr. Bận Rộn” không phải ý hay. Hãy nghĩ cho hiện tại và tương lai của bạn.


Bước tiếp theo: Gia nhập “hội độc thân tạm thời”, bạn sẽ khám phá ra khối thứ còn hay ho hơn anh chàng đó nữa.


Anh chàng nhu nhược

- “Lũ bạn anh ta bảo cho tớ ra de”.


- Anh ta yêu mấy tên bạn kia hơn bạn rồi. Với những anh chàng loại này thì thất bại đã nằm chắc trong tay, anh ta không có khái niệm tự nghĩ về chuyện của mình, chỉ răm rắp nghe lời đám bạn. Chúc mừng bạn vì đã được “giải thoát” hoàn toàn.  

Chiến lược tạm thời: Đừng tủi thân làm gì, nên cảm thấy tiếc cho “cựu anh yêu” tội nghiệp. Anh ta thậm chí không tự chọn được bạn gái cho mình nữa cơ đấy.


Bước tiếp theo: Phải chắc chắn rằng bạn sẽ không gật đầu một anh chàng khác trong “mấy tên bạn” kia.


Anh chàng mơ tưởng

“Anh ấy đã đưa ra những lý do khập khiễng…”


- Có thể bạn đã từng rất hào hứng vì những câu chuyện “khoa học viễn tưởng” của anh ta, nhưng đó là những thước phim sắp được xóa khỏi bộ nhớ.


Những anh chàng kiểu này sẽ đưa ra cả núi “lý do lý trấu” khi muốn “khăn gói quả mướp” ra đi và không lý do nào nghe lọt tai cả. Chỉ đơn giản vì anh ta không đủ thành thật nói thẳng với bạn. Bạn còn lưu luyến gì nữa đây?


Chiến lược tạm thời: Đừng vơ đũa cả nắm tội nghiệp những chàng khác. Không phải ai cũng như gã này đâu.


Bước tiếp theo: Hãy buôn với mấy cô bạn về sự ngốc nghếch của anh chàng ấy cho thỏa thích để cười một trận ra trò. Sau đó thì quên ngay nhé!


Anh chàng bí hiểm

- “Tớ chẳng hiểu vì sao tớ ra rìa nữa”


- Bạn có thể phát khùng vì anh ta ra đi không lý do, không lời từ biệt. Song chẳng việc gì phải thế cả. Suy nghĩ làm gì, anh ta gặp “trục trặc kỹ thuật” và không thể có bạn gái ấy mà.


Chiến lược tạm thời: Đừng phí thời gian ôm cả đống dấu hỏi “vì sao”. Anh ta mới là người có vấn đề chứ.


Bước tiếp theo: Ngủ nướng, ăn uống vô tư, quậy phá hay làm tất cả những gì bạn thích rồi xóa toàn bộ dữ liệu về anh ta trong ổ cứng của bạn đi là vừa.


Anh chàng “bị sai lầm”

- “Tớ nói goodbye trước và giờ ước gì mình đã không làm thế”


- Bạn bỏ ngay cái suy nghĩ “chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu” đi, cho dù anh chàng có uống thuốc “liều” và bỏ qua mọi chuyện thì cũng không để mình bị “lúa” lần thứ hai đâu. Càng nghĩ cách lôi kéo chàng trở lại càng khiến bạn mệt mỏi.


Chiến lược tạm thời: Nói bạn đã sai khi đề nghị chia tay và tiếp tục làm bạn anh ấy. Cứ lẽo nhẽo năn nỉ van xin chỉ khiến bạn trông còn ngốc hơn.


Bước tiếp theo: Rút kinh nghiệm đau thương nhé. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, đừng để sau này lại có một chuỗi “cậu bạn bất đắc dĩ”.


Thu Huyền

Thế Giới Học Đường

------------------------------

------------------------------
Đã đọc : 2039 lần

Liên hệ tư vấn

hỗ trợ trực tuyến

CHÚ Ý: AVS KHÔNG TƯ VẤN QUA CHAT

tư vấn qua điện thoại (3.000 đồng/phút): 1900 68 50 hoặc (04)1088 - 1 - 7

tư vấn trực tiếp: 2/15, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

- tư vấn tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình

- tư vấn nuôi dạy trẻ

- tư vấn sức khỏe tình dục: xuất tinh sớm, lãnh cảm, nghệ thuật phòng the, bệnh tình dục....

- tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính

- tư vấn trị liệu tâm lý

- Các vấn đề tâm lý khác như ly hôn, stress

Gọi -1900 68 50 để đặt lich tư vấn trực tiếp

Biểu giá tư vấn tại đây

Khách hàng tư vấn trực tuyến xem hướng dẫn tư vấn tại đây

Truyện hay

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Truyện ngắn: Cái kính của gã bạn trai cũ

Có rất nhiều cách để chấm dứt một mối quan hệ, đặc biệt là kiểu quan hệ tình cảm nam nữ. Tôi vẫn hình dung mọi chuyện đơn giản thế này, hai cục nam châm điên cuồng hút nhau, rồi tới khi bản thân chúng mất đi lực hút, hoặc giả bi ai hơn cứ cho là... Đọc thêm